Monster Hunter (2020) Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman

xong phim này nhìn cái list phim từ h tới tết âm chán vl luôn, chả có cái gì ra hồn cả :(
thôi để cuối tuần này ra coi lại lần 2, dù gì cũng chả còn gì mà coi
 
xong phim này nhìn cái list phim từ h tới tết âm chán vl luôn, chả có cái gì ra hồn cả :(
thôi để cuối tuần này ra coi lại lần 2, dù gì cũng chả còn gì mà coi

Thiếu gì , A Quite Place 2 nè , Black Widow , Fast 9
 
Đáng tiền lắm anh em. Đánh đấm coi đã con mắt. Nhạc phim y nhạc game luôn.
 
Thiếu gì , A Quite Place 2 nè , Black Widow , Fast 9
mấy cái đó trừ bw dời lịch tới tháng 5 thì toàn bộ đều chưa có gì chắc chắn cả, nhưng chắc 1 điều là k có chiếu từ h tới tết âm =))
 
mấy cái đó trừ bw dời lịch tới tháng 5 thì toàn bộ đều chưa có gì chắc chắn cả, nhưng chắc 1 điều là k có chiếu từ h tới tết âm =))

Ta có niềm tin khá mãnh liệt vào con A Quite Place 2 ở tháng 1 đấy !
 
xong phim này nhìn cái list phim từ h tới tết âm chán vl luôn, chả có cái gì ra hồn cả :(
thôi để cuối tuần này ra coi lại lần 2, dù gì cũng chả còn gì mà coi
Võ sinh đại chiến nhé, tên lởm nhưng hoá ra hay. Không ngờ có năm mà phim hành động hay nhất mình được xem lại là một phim Việt Nam. Đúng là 2020 cái gì cũng xảy ra được.
 
còn Free Guy nữa
mà chả biết chiếu lúc nào...
 
free guy lần cuối check lịch là cuối tháng 12, mà h thì hoãn vô thời hạn rồi...
 
xong phim này nhìn cái list phim từ h tới tết âm chán vl luôn, chả có cái gì ra hồn cả :(
thôi để cuối tuần này ra coi lại lần 2, dù gì cũng chả còn gì mà coi
mới cúng cho thêm 2 vé nữa. coi vẫn phê
 
Vừa đi xem về phê vãi. Đi 4 người 3 người chưa từng chơi hay biết về game vẫn khen. Căn bản không kỳ vọng nhiều nên dễ thoả mãn :)) .
 
Võ sinh đại chiến nhé, tên lởm nhưng hoá ra hay. Không ngờ có năm mà phim hành động hay nhất mình được xem lại là một phim Việt Nam. Đúng là 2020 cái gì cũng xảy ra được.
rìa lí nigga
 
rìa lí nigga
Năm rồi ta ra rạp xem được có mấy phim:
- Tenet - bom tấn của Nolan, thích nhưng xếp vào mục sci-fi, lạ và chú ý đến plot phim hơn mấy pha hành động.
- Wonder Woman 2: Rất kỳ vọng để rồi thất vọng, phim nói lắm, dài dòng và không có được pha đánh boss mong chờ.
- Monster Hunter: Xem sau WW và bất ngờ thú vị vì hành động nhiều, dồn dập, đánh đấm sướng mắt các thể loại quái vật, bù đắp cho sự hụt hẫng của WW. Tuy nhiên kịch bản không có gì.
- Võ sinh đại chiến: Bất ngờ nhất vì tưởng phim nhảm, thì lại đánh đấm ngon lành, các pha võ thuật đẹp mắt, có nội dung, cộng điểm vì là võ Việt Nam và buff tinh thần dân tộc.
 
Mới coi xong, phim hay, đập nhau dồn dập, vậy là quá đủ, khỏi kịch bản cũng được. ;;)
Đoạn cuối con boss với lính, vũ khí, trang thiết bị hiện đại đập nhau phải nói là sướng, đoạn Hongkong Pacific Rim 10 thì đoạn này cũng được 7, đáng đồng tiền bát gạo.
 
Film này phần đập quái thấy còn hay hơn Pacific Rim nữa! PR toàn đấm nhau ban đêm, tối mù như đêm 30, còn MH này thì đa phần đấm nhau ban ngày, đến trận combat cuối còn lôi ra giữa ban ngày nên coi đã mắt hơn PR (PR coi cứ nheo mắt, lúc thấy lúc ko, mờ mịt giảm climax)
 
Film này phần đập quái thấy còn hay hơn Pacific Rim nữa! PR toàn đấm nhau ban đêm, tối mù như đêm 30, còn MH này thì đa phần đấm nhau ban ngày, đến trận combat cuối còn lôi ra giữa ban ngày nên coi đã mắt hơn PR (PR coi cứ nheo mắt, lúc thấy lúc ko, mờ mịt giảm climax)
PR buổi tối nhưng coi vẫn rõ mồn một mà.
 
chắc coi nhầm rạp dỏm nên tối, mình coi pacific rim 5 lần trong rạp đây rõ mồn một cả k chỗ nào tối
GE7k.gif

PR tới h vẫn là tượng đài về khoản đánh quái chưa ai vượt qua được ! phần 2 cũng toàn đánh nhau ban ngày nhưng như đặc sản, đúng là khác bọt nhau ở đạo diễn cả.
 
PR buổi tối nhưng coi vẫn rõ mồn một mà.
Vẫn coi đc! Nhưng chi tiết mất nhiều. Như chi tiết cấu trúc của robot hay chi tiết cơ thể của quái vật (vảy, da, móng....bla...bla). Ấn tượng thì Gipsy Danger và quái xuất hiện nhìn còn ổn, chứ đến lúc đập nhau là lúc tối lúc sáng nên che nhiều chi tiết của quái và robot.
Nếu so với cảnh combat ban ngày sáng trưng của MH thì rõ ràng độ chi tiết nhìn ko sướng mắt bằng thôi @.@

 
Vẫn coi đc! Nhưng chi tiết mất nhiều. Như chi tiết cấu trúc của robot hay chi tiết cơ thể của quái vật (vảy, da, móng....bla...bla). Ấn tượng thì Gipsy Danger và quái xuất hiện nhìn còn ổn, chứ đến lúc đập nhau là lúc tối lúc sáng nên che nhiều chi tiết của quái và robot.
Nếu so với cảnh combat ban ngày sáng trưng của MH thì rõ ràng độ chi tiết nhìn ko sướng mắt bằng thôi @.@

Ông coi phim hay là pause từng tấm cảnh để coi vậy? Mà có dừng từng cảnh để soi cũng chả đúng như ông nói.
Khỏi phải cãi, vì tôi mê PR không thua ai ở forum này đâu.
 
Film này phần đập quái thấy còn hay hơn Pacific Rim nữa! PR toàn đấm nhau ban đêm, tối mù như đêm 30, còn MH này thì đa phần đấm nhau ban ngày, đến trận combat cuối còn lôi ra giữa ban ngày nên coi đã mắt hơn PR (PR coi cứ nheo mắt, lúc thấy lúc ko, mờ mịt giảm climax)
Đây chắc là phim hiếm hoi đang đấm nhau giữa ban đêm thì chuyển sang cảnh ngày bà con coi cho rõ :))
 
Back
Top