Multi Mortal Kombat 1 (Rồng đen tái lập) -DLC như cái quần què!

Rồi cái sự kiện cuối phần 11 hai mẹ con sonya và cassie bị lão đại shao kahn bắt làm siếc slave rồi tính sao:sungchan1:
đấy là ending của thằng kano mà :haihoii:
 
đấy là ending của thằng kano mà :haihoii:
Thế không tính hả thým mị nhớ có cái thuyết nói các ending điều được tính là canon mà nhỉ dù nó xảy ra ở thế giới song trùng pepe-33
 
Thế không tính hả thým mị nhớ có cái thuyết nói các ending điều được tính là canon mà nhỉ dù nó xảy ra ở thế giới song trùng pepe-33
cái end 2 mẹ con đó của kano ko phải của shao kahn
 
Thế không tính hả thým mị nhớ có cái thuyết nói các ending điều được tính là canon mà nhỉ dù nó xảy ra ở thế giới song trùng pepe-33
không phải thuyết , mà là sự thật 100% peepo_bigbrain1
 
Thế không tính hả thým mị nhớ có cái thuyết nói các ending điều được tính là canon mà nhỉ dù nó xảy ra ở thế giới song trùng pepe-33
Thật ra là nếu xét về các ending thì hầu hết nó canon với ending đánh tháp, nhưng mà là hầu hết thôi
còn cái MK1 là ở vũ trụ Liu Kang, còn bản hoạt họa Snow Blind là nó diễn ra ở vũ trụ khác khi Kano auto win Kronika
 
anh tung luôn phản diện mà anh kang đi đâu mời được 1 anh tung trắng như omo cũng vãi thanhdarth-png
 
bản này char đếu nào cũng khoẻ như bản mk9 , đúng là khó cân bằng quá thì cứ lỗi hết là xong =))
 
- God Liu Kang quả là một God mát tay, làm God phát là cả thế giới đại đồng, ai cũng làm người tốt, người xấu quá anh đì không cho phát triển luôn, điếm phết chứ đùa. Để ý thì phần cốt truyện không có cái fatality nào, nhân vật chính chết đáng kể là Sindei (cũng không thuyết phục gì mấy) còn lại thì sống hết, có mấy quả chết còn để offscreen (wtf Mortal Kombat còn làm chết offscreen). Nhân vật ai cũng tốt quá khiến cho ShangTsung ở alternative timeline xuất hiện ở đây khá vô duyên, như kiểu meta bây giờ là người tốt, ông xuất hiện ở đây làm cái gì. Mortal Kombat mà tôi biết là người giết thần, anh em giết nhau, thảm sát gia tộc, thù là phải trả mấy đời... sang bản này thì lại tràn đầy tình cảm gia đình, huynh đệ, yêu nước thương dân... như phim Marvel vậy :)).
- Xây dựng nhân vật không có sự phát triển, ông nào khởi đầu như nào thì đến cuối cũng y hệt vậy, không có bất ngờ gì. Nhạt nhất là anh Raiden được chọn làm champion nhưng đến cuối cuộc chiến vai trò của anh cũng không có gì, anh Bi-han tưởng biến chất đổi phe nguy hiểm thế nào, bị 2 thằng đệ đánh gục rồi offscreen luôn. Cốt truyện cuối cùng lại xoay quanh Liu Kang với Shang Tsung, đáng nhẽ đã được xử lí rất trọn vẹn ở Aftermath rồi, nay lại đào lại nhưng chán hơn nhiều. Cốt truyện ở Aftermath xây dựng một Shang Tsung chỉ nhờ cái đầu và cái mồm từ phía thất thế trở thành sức mạnh bá nhất cuối game, cả thắng hay thua cũng đều thuyết phục, bản này thì Shang Tsung bé bị Shang Tsung lớn lừa theo một cách rất không đâu và cuối cùng cũng chẳng để làm cái gì.
- Đoạn cuối kết thúc rất gấp gáp bằng màn tái hiện lại cuộc chiến Amargedon thần thánh, phần nhìn tuy có hoành tráng và đẹp mắt nhưng do không có quá trình build up cuộc chiến này từ đầu nên cảm giác nhét vào là để giới thiệu về DLC về bọn Titan là chính chứ không nhằm giải quyết cốt truyện. MK cần 1 phản diện có chiều sâu tiếp theo chứ như lũ Titan lai tạo này thì không thấy có gì thú vị.
Tóm lại bản MK1 này đối với tôi cốt truyện không phải là tệ nhưng thiếu đi chiều sâu và sự gai góc cần có của MK.
 
milf Sindel ngon quá zậy, còn 2 đứa con gái mặt khó dòm quá...
 
- God Liu Kang quả là một God mát tay, làm God phát là cả thế giới đại đồng, ai cũng làm người tốt, người xấu quá anh đì không cho phát triển luôn, điếm phết chứ đùa. Để ý thì phần cốt truyện không có cái fatality nào, nhân vật chính chết đáng kể là Sindei (cũng không thuyết phục gì mấy) còn lại thì sống hết, có mấy quả chết còn để offscreen (wtf Mortal Kombat còn làm chết offscreen). Nhân vật ai cũng tốt quá khiến cho ShangTsung ở alternative timeline xuất hiện ở đây khá vô duyên, như kiểu meta bây giờ là người tốt, ông xuất hiện ở đây làm cái gì. Mortal Kombat mà tôi biết là người giết thần, anh em giết nhau, thảm sát gia tộc, thù là phải trả mấy đời... sang bản này thì lại tràn đầy tình cảm gia đình, huynh đệ, yêu nước thương dân... như phim Marvel vậy :)).
- Xây dựng nhân vật không có sự phát triển, ông nào khởi đầu như nào thì đến cuối cũng y hệt vậy, không có bất ngờ gì. Nhạt nhất là anh Raiden được chọn làm champion nhưng đến cuối cuộc chiến vai trò của anh cũng không có gì, anh Bi-han tưởng biến chất đổi phe nguy hiểm thế nào, bị 2 thằng đệ đánh gục rồi offscreen luôn. Cốt truyện cuối cùng lại xoay quanh Liu Kang với Shang Tsung, đáng nhẽ đã được xử lí rất trọn vẹn ở Aftermath rồi, nay lại đào lại nhưng chán hơn nhiều. Cốt truyện ở Aftermath xây dựng một Shang Tsung chỉ nhờ cái đầu và cái mồm từ phía thất thế trở thành sức mạnh bá nhất cuối game, cả thắng hay thua cũng đều thuyết phục, bản này thì Shang Tsung bé bị Shang Tsung lớn lừa theo một cách rất không đâu và cuối cùng cũng chẳng để làm cái gì.
- Đoạn cuối kết thúc rất gấp gáp bằng màn tái hiện lại cuộc chiến Amargedon thần thánh, phần nhìn tuy có hoành tráng và đẹp mắt nhưng do không có quá trình build up cuộc chiến này từ đầu nên cảm giác nhét vào là để giới thiệu về DLC về bọn Titan là chính chứ không nhằm giải quyết cốt truyện. MK cần 1 phản diện có chiều sâu tiếp theo chứ như lũ Titan lai tạo này thì không thấy có gì thú vị.
Tóm lại bản MK1 này đối với tôi cốt truyện không phải là tệ nhưng thiếu đi chiều sâu và sự gai góc cần có của MK.
Ban đầu NRS muốn làm game Mả Vui (mà có điều là WB éo cho vì đơn giản là nhà Tí kỵ WB), nên lão Ed đem cái yếu tố đa vũ trụ vào MK luôn
Uổng nhất chắc là Havik... thằng này ban đầu tui nghĩ làm trùm lên chỉ game sau build hype cho Hotaru với Onaga, nhưng đéo... quay về Shang Tsung bad end
Còn bộ ba Baraka, Ashrah, Reptile thì có đất diễn riêng nhưng mà sau chap này là tự dưng kiểu "Ok hết kịch bản rồi, cút vào hang đợi chap 15".
Đúng là con này giờ tui cần là DLC cốt truyện tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
milf Sindel ngon quá zậy, còn 2 đứa con gái mặt khó dòm quá...
Không hiểu sao trong dàn nữ bản này mình lại thấy em Li Mei mlem là tdn nhỉ...
 
Ban đầu NRS muốn làm game Mả Vui (mà có điều là WB éo cho vì đơn giản là nhà Tí kỵ WB), nên lão Ed đem cái yếu tố đa vũ trụ vào MK luôn
Uổng nhất chắc là Havik... thằng này ban đầu tui nghĩ làm trùm lên chỉ game sau build hype cho Hotaru với Onaga, nhưng đéo... quay về Shang Tsung bad end
Còn bộ ba Baraka, Ashrah, Reptile thì có đất diễn riêng nhưng mà sau chap này là tự dưng kiểu "Ok hết kịch bản rồi, cút vào hang đợi chap 15".
Đúng là con này giờ tui cần là DLC cốt truyện tiếp
Thủ tướng Liu Kang tiếp tục làm nhiệm kì thì chúng ta còn phải xem hài tươi vui nhiều peepo_blesspray
 
ủa mà có phải quả jack woke ở 11 làm dân tình kô vui lắm nên đoạn cuối chọn ải chọn ai lại chọn đúng jack ? =))
 
Ban đầu NRS muốn làm game Mả Vui (mà có điều là WB éo cho vì đơn giản là nhà Tí kỵ WB), nên lão Ed đem cái yếu tố đa vũ trụ vào MK luôn
Uổng nhất chắc là Havik... thằng này ban đầu tui nghĩ làm trùm lên chỉ game sau build hype cho Hotaru với Onaga, nhưng đéo... quay về Shang Tsung bad end
Còn bộ ba Baraka, Ashrah, Reptile thì có đất diễn riêng nhưng mà sau chap này là tự dưng kiểu "Ok hết kịch bản rồi, cút vào hang đợi chap 15".
Đúng là con này giờ tui cần là DLC cốt truyện tiếp
Havik after Credit làm trùm mà pepe-30 trông như ma cây 3
 
Jack woke là sao?
thì 11 ending kệ raiden cảnh báo có thể mất vợ mất con rs tới lui cho bay chế độ nô lệ, không còn kỳ thị đen ở mẽo nữa worry-173 thấy ed ai cứ ed jack 1 nùi dislike gần 50 50
 
thì 11 ending kệ raiden cảnh báo có thể mất vợ mất con rs tới lui cho bay chế độ nô lệ, không còn kỳ thị đen ở mẽo nữa worry-173 thấy ed ai cứ ed jack 1 nùi dislike gần 50 50
Có hả ta pepe-33
 
Back
Top