Mortimer Beckett and the Time Paradox

Ah há, mỗi lần vừa hỏi xong là tự mình lại tìm được đường đi. về nước rồi:))
 
trò này phải tự lần mò tìm đường, đến lúc tìm được mới thấy sướng, chứ nhờ người khác chơi trước mách nước cho thì còn gì gọi là thú vị của game puzzle nữa... Riêng cái phần xếp cờ france gì gì đấy.. của mình là xếp đứa bé gái sống ở the ngôi nhà đèn hải đăng cơ, phần hướng dẫn nó nằm trong cuốn nhật ký mà Mortimer luôn mang theo đấy, fai chịu khó "ngó nghiêng" kĩ tất cả các ngóc ngách mới được. game này phần 1 mình phá trong khoảng 3 tiếng, và phần 2 (the lost king) thì cug tương đươg... Bây giờ down típ phần Spooky Manor về chơi coi sao..đợt này đang thất nghiệp nên rảnh rổi mà :)):))
 
Back
Top