G crazy-wolf
Cuồng Lang
- 20/7/02
- 2,574
- 1
Quả thật là đáng chán khi phải viết bài này, đồng thời xin lỗi luôn các đồng chí trong guild.
Dân WOW VN thật sự thiếu đoàn kết , tham lam và ít kỷ. Đó là nhận định ban đầu của tôi khi đặt chân vào WOW. Trước khi thực sự đặt chân vào WOW thì tôi đã tham khảo khá nhiều bài viết cũng như ý kiến trong các forum. Quả thật gamer VN thích nghi rất nhanh và cực kỳ giỏi trong game. Thế nhưng kết quả mà gamer VN làm được chỉ là những điều vô cùng vô cùng đáng tiếc. Gần như cả hầu hết các forum chỉ toàn các bài cãi nhau, thậm chí chỉ vì 1 chuyện con con mà bức xúc và giẫn dỗi và thiếu sự đoàn kết cần thiết.
Đầu tiên tôi chọn ngay server Mannoroth , và nhanh chóng nhận ra Clan DOV cũng có tiếng tăm , tôi biết điều này thông qua các thành viên người nước ngoài , quả thật tôi vui lắm , thế là anh em ta cũng có chỗ đứng trong WOW rồi, nhưng có lẽ tôi đã sai lầm, đó chỉ là vẻ bề ngoài , bên trong nội bộ DOV thì đầy những mâu thuẫn. Tiêu chỉ ban đầu mà DOV đề ra không còn như trước , kẻ thì tự cao , người thì ít kỷ.
Chán nản với DOV , tôi chuyển sang server Willhammer sau khi đọc được topic của LUB , và tôi quyết định post 1 bài chính thức gia nhập thế giới WOW. Qua guild mới , server mới , mọi chuyện có vẻ tiến triển hơn nhưng những vấn đề tồn tại bên DOV vẩn đeo đẵng LUB. Khi vào guild , tôi đã rất nhiều lần nói đến vấn đề Guild Share và quả thật ý kiến này rất được mọi người ủng hộ và làm theo. Thế thì có gì để nói nhỉ ? Vấn đề ở đây là việc một số người từ server khác qua và vẫn còn tư lợi cá nhân. Đây là 1 thực tế mà chỉ cần so sánh 1 chút là biết. Các thành viên này như nhiễm thói không thể bỏ được , không thể tin nổi , cố gắng cố gắng lợi dụng guild càng nhiều càng tốt. Tại sao tôi biết ư ?
Rất đáng buồn khi 1 ngày bạn đi vào 1 cửa hàng game được coi như là 1 trong những nơi tập trung nhiều cao thủ WOW nhất và nhận được vài câu nói khinh miệt bạn , người đã hết lòng , hết tài sản cho guild và cho chính người phát ngôn.
Xin lỗi các thành viên đã gia nhập LUB trước và cùng lúc với G , G không nói các bạn , cũng không muốn viết những bài này , nhưng quả thật các bạn đã sai khi mời những người bạn cũ của mình vào Guild mới , họ đã chửi các bạn rất nhiều , họ đã nói rằng chúng ta , những thằng ngốc chơi share guild , sẽ không là gì cả khi họ không online nữa , tài sản của chúng ta đã bị họ nuốt hết rồi. Thế tại sao họ làm việc đó ? Chỉ 1 cái cười khảy , 1 nụ cười hô hố và 1 câu tuyên bố là đủ để giải thích mọi việc (câu nói này đã được lượt bớt vì chêm vào quá nhiều từ ... ) : "tụi mày chống mắt mà xem mấy thằng đó làm được gì khi tau dek online , tau chỉ cần 2 tuần là bọn nó kêu trời thôi, mẹ bày đặt chảnh lên làm guild horder".
Xin chào các anh em đã từng chơi chung với G , quả thật rất tiếc khi chúng ta không thể cùng chơi như trước , WOW là một game hay như những game hay khác , nhưng cách chơi của chúng ta hoặc của G không hợp với mắt của một vài người nên đành vậy , G lại tiếp tục quay về Eve để cùng những người có cùng chí hướng làm mạnh tên tuổi của gamer VN trên đấu trường game thế giới , những người sẵn sàng share và giúp đỡ tất cả những gì mình có. Nếu anh em có hứng thú tìm hiểu về một thể loại mới như Eve thì đừng quên G , hãy nhớ G vẫn sẽ giúp các bạn tất cả những gì G có như G đã từng làm.
Chào và chúc các anh em thành công , G là kẻ thua cuộc trong WOW. Xin lỗi những ai từng bị tôi chửi , thiết nghĩ có vài người bị chửi là oan nhưng tôi không rút lại lời mình đâu.
Dân WOW VN thật sự thiếu đoàn kết , tham lam và ít kỷ. Đó là nhận định ban đầu của tôi khi đặt chân vào WOW. Trước khi thực sự đặt chân vào WOW thì tôi đã tham khảo khá nhiều bài viết cũng như ý kiến trong các forum. Quả thật gamer VN thích nghi rất nhanh và cực kỳ giỏi trong game. Thế nhưng kết quả mà gamer VN làm được chỉ là những điều vô cùng vô cùng đáng tiếc. Gần như cả hầu hết các forum chỉ toàn các bài cãi nhau, thậm chí chỉ vì 1 chuyện con con mà bức xúc và giẫn dỗi và thiếu sự đoàn kết cần thiết.
Đầu tiên tôi chọn ngay server Mannoroth , và nhanh chóng nhận ra Clan DOV cũng có tiếng tăm , tôi biết điều này thông qua các thành viên người nước ngoài , quả thật tôi vui lắm , thế là anh em ta cũng có chỗ đứng trong WOW rồi, nhưng có lẽ tôi đã sai lầm, đó chỉ là vẻ bề ngoài , bên trong nội bộ DOV thì đầy những mâu thuẫn. Tiêu chỉ ban đầu mà DOV đề ra không còn như trước , kẻ thì tự cao , người thì ít kỷ.
Chán nản với DOV , tôi chuyển sang server Willhammer sau khi đọc được topic của LUB , và tôi quyết định post 1 bài chính thức gia nhập thế giới WOW. Qua guild mới , server mới , mọi chuyện có vẻ tiến triển hơn nhưng những vấn đề tồn tại bên DOV vẩn đeo đẵng LUB. Khi vào guild , tôi đã rất nhiều lần nói đến vấn đề Guild Share và quả thật ý kiến này rất được mọi người ủng hộ và làm theo. Thế thì có gì để nói nhỉ ? Vấn đề ở đây là việc một số người từ server khác qua và vẫn còn tư lợi cá nhân. Đây là 1 thực tế mà chỉ cần so sánh 1 chút là biết. Các thành viên này như nhiễm thói không thể bỏ được , không thể tin nổi , cố gắng cố gắng lợi dụng guild càng nhiều càng tốt. Tại sao tôi biết ư ?
Rất đáng buồn khi 1 ngày bạn đi vào 1 cửa hàng game được coi như là 1 trong những nơi tập trung nhiều cao thủ WOW nhất và nhận được vài câu nói khinh miệt bạn , người đã hết lòng , hết tài sản cho guild và cho chính người phát ngôn.
Xin lỗi các thành viên đã gia nhập LUB trước và cùng lúc với G , G không nói các bạn , cũng không muốn viết những bài này , nhưng quả thật các bạn đã sai khi mời những người bạn cũ của mình vào Guild mới , họ đã chửi các bạn rất nhiều , họ đã nói rằng chúng ta , những thằng ngốc chơi share guild , sẽ không là gì cả khi họ không online nữa , tài sản của chúng ta đã bị họ nuốt hết rồi. Thế tại sao họ làm việc đó ? Chỉ 1 cái cười khảy , 1 nụ cười hô hố và 1 câu tuyên bố là đủ để giải thích mọi việc (câu nói này đã được lượt bớt vì chêm vào quá nhiều từ ... ) : "tụi mày chống mắt mà xem mấy thằng đó làm được gì khi tau dek online , tau chỉ cần 2 tuần là bọn nó kêu trời thôi, mẹ bày đặt chảnh lên làm guild horder".
Xin chào các anh em đã từng chơi chung với G , quả thật rất tiếc khi chúng ta không thể cùng chơi như trước , WOW là một game hay như những game hay khác , nhưng cách chơi của chúng ta hoặc của G không hợp với mắt của một vài người nên đành vậy , G lại tiếp tục quay về Eve để cùng những người có cùng chí hướng làm mạnh tên tuổi của gamer VN trên đấu trường game thế giới , những người sẵn sàng share và giúp đỡ tất cả những gì mình có. Nếu anh em có hứng thú tìm hiểu về một thể loại mới như Eve thì đừng quên G , hãy nhớ G vẫn sẽ giúp các bạn tất cả những gì G có như G đã từng làm.
Chào và chúc các anh em thành công , G là kẻ thua cuộc trong WOW. Xin lỗi những ai từng bị tôi chửi , thiết nghĩ có vài người bị chửi là oan nhưng tôi không rút lại lời mình đâu.
.Ổng thích thì chơi WOW,0 thích thì đi.Đó là việc của ổng. :hug:

. Don't interrupt me XD.