Một câu hỏi ngớ ngẩn: Con gái nhứ thế nào là đã bị "cưa đổ" ???

Chuyện với một ông anh tên P trên yahoo do đứa em gái của em giới thiệu
Pocollo vừa phải thôi nhé. :-w
Làm gì cứ chọc phá em nó thế.
Em nó còn nhỏ, phải để em nó học hành, nghe chưa >:P
:p :'> =))

Có sếp nào làm ơn chỉ em cách thoát khỏi trò đùa này không ạ.
Chỉ cho em cách thoát khỏi trò đùa này.
Ignore triệt để.
Nếu là người trời mưa biết chạy vào nhà thì sẽ hiểu ra thôi. :whew:
 
tớ đọc chỉ thóang qua thôi nhưng cảm giác chủ topic cho thằng kia ăn dưa bở thì phải :-? ! nhưng trình của chủ topic kém nên ngược lai ăn dưa của thằng đó ;;)
 
Pocollo vừa phải thôi nhé.
Làm gì cứ chọc phá em nó thế.
Em nó còn nhỏ, phải để em nó học hành, nghe chưa
Nếu đó là tớ thì chủ topic ko bao giờ phải lập topic thế này [-( :D
 
Vâng, chắc chắn là chuyện này phải chấm dứt. Em quan niệm tình cảm khi còn là học trò chẳng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nó giống như socola độc vậy:D

@thang_lau_ca: Em chẳng có ý định cho ai ăn dưa bở cả. Tình cảm là thứ không nên đem ra đùa nhất.
 
Vâng, chắc chắn là chuyện này phải chấm dứt. Em quan niệm tình cảm khi còn là học trò chẳng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nó giống như socola độc vậy:D

@thang_lau_ca: Em chẳng có ý định cho ai ăn dưa bở cả. Tình cảm là thứ không nên đem ra đùa nhất.

tùy thôi em à, nghĩ như vậy thì chết tình yêu mất, anh 2 của anh và bạn gái của ảnh yêu nhau cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng từ thời cấp 3 cả đấy, chừng cuối năm nay 2 người sẽ làm đám cưới nè
panda25.gif
 
Vâng, thì quan niệm của mỗi người mỗi khác mà. Đấy là quan niệm của em, em đâu có ý áp đặt.
 
cháu đưa số đt đây , nt với ta 1 hồi là cháu chán nt với thằng kia ngay :>

( srry vì xưng hô ta-cháu mặc dù chưa wen nhưng ngoài đấy hình như khoái kiểu xưng hô này và em nhỏ tuổi hơn anh nên phang luôn :)) )
 
Người ta nhờ giúp mà mấy bố cứ vào chọc người ta thế, đến nản các ông quá.
 
cháu Rèo k0 đc chọc phá trẻ em nghe chưa :-w
phải để ta :'>
 
Yêu nhau lâu chưa chắc cưới nhau rồi sẽ hạnh phúc :-"
 
Em có một thắc mắc rất điên khùng là:
Con gái nhứ thế nào là đã bị "cưa đổ" ???

Dạo này, em đang bị vướng vào một cái gì đó, liên quan đến tình cảm, tình yêu, mà thực sự nó giống như là đem tình cảm ra chơi vậy. Trong khi đó, có một số người lại nói là em đã bị sập bẫy. Em chẳng thể hiểu nỗi cái gì đang sảy ra nữa. Mong mọi người trả lời câu hỏi giùm trên giùm em với ạ.:D

thế bác đang quen ng đó như thế nào
cách đối xử của 2 bên ?
 
Có cách nào từ chối nghe hợp lý mà không làm ai đó bị tổn thương không ạ???


thế bác đang quen ng đó như thế nào
cách đối xử của 2 bên ?

Em có viết ở đây đó sếp.
 
Có cách nào từ chối nghe hợp lý mà không làm ai đó bị tổn thương không ạ???
Một lý do thẳng thắn sẽ có hiệu quả hơn là một lời từ chối lịch sự trong trường hợp này.

K0 có ai bị từ chối mà k0 bị tổn thương cả. Dù lời từ chối đó có lịch sự, hợp lý đến đâu chăng nữa. Thực tế là vậy.
 
hôn môi rồi nè , nắm tay rồi nè , sờ mó rồi nè => nó mới đá đít tui hôm 12/2 :((
 
hôn môi rồi nè , nắm tay rồi nè , sờ mó rồi nè => nó mới đá đít tui hôm 12/2
Kể cả :'> :'> :'> rồi vẫn đá đc như thường, mới đến chừng đấy ăn thua gì :-j
 
hôn môi rồi nè , nắm tay rồi nè , sờ mó rồi nè => nó mới đá đít tui hôm 12/2 :((

đã đổ nhưng tới ngày 12/2 bé ấy đã tự đứng dậy được
panda76.gif
 
Em đã thoát khỏi trò đùa rồi.
Cố gắng từ chối ít gây tổn thương nhất, hình như ông P kia vẫn bị tổn thương dù đang đùa hay thật. Có chút thương cảm cho P nhưng quyết định từ chối vẫn là quyết định tốt nhất. :D
 
Back
Top