Một chút tâm sự của mình.

Một điều khuyên chủ thớt nè: Hãy luôn là mình, hơn hết là phải tỉnh táo trong mọi trường hợp, đừng suy nghĩ 1 chiều. Hết!
Con gái bây giờ k phải đơn giản đâu :-<
 
Từ bài viết của xFatal
nhưng bạn hãy là chính bạn, đừng để người khác sai khiến, tác động. Đơn giản là dù mình có thay đổi để yêu được người ta, nhưng đấy là giả tạo, không phải chính mình,... cuối cùng cũng tan tành hết
Bạn nhầm, mình cảm thấy mình cần phải thay đổi. Trước đó mình quay lưng lại với cả thế giới thuộc dạng sống chết mặc bây nhưng em ấy nói đúng mình cần phải biết quan tâm người khác hơn Và giờ mình đã làm được .
Bạn biết thay đổi là tốt, con người luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng nó tốt cho bạn, còn với chuyện tình cảm của bạn, mình muốn nói thẳng, thực ra thì ngay lúc đầu người ta đã không muốn thì dù bạn có thay đổi cũng chẳng thay đổi được người ta đâu.
P/s: Thực ra thì suốt ngày ngồi máy, đầu cứ to dần lên, tay chân teo dần lại, anh em trong box này, tự nhận là kinh nghiệm đầy mình, nhưng toàn lý thuyết suông người này rỉ tai người kia, nên vẫn luôn nghĩ rằng mình là này là nọ, nên mới nảy sinh cái tâm lý khinh đời, bạc người và tỏ ra trải đời như vậy. Tớ thấy mình cũng chẳng khác gì bạn, cũng cần sửa đổi dần thôi :)
 
Cũng có phần phần giống chủ topic và một số bạn trong đây...

SMS, chat....

Càng cố quên lại càng nhớ, nhưng mà gần đây cơn đau dịu đi rất nhiều rồi, có lẽ đã quen, nhưng ko thể quên :-<
 
Cũng có phần phần giống chủ topic và một số bạn trong đây...

SMS, chat....

Càng cố quên lại càng nhớ, nhưng mà gần đây cơn đau dịu đi rất nhiều rồi, có lẽ đã quen, nhưng ko thể quên :-<
Đúng đúng tôi đang có cảm giác như bạn đấy :x
 
Bạn nên xem xét kĩ lại chuyện nhỏ đó "đã khiến bạn thay đổi". Nhỏ đó là cái đếch gì? Bạn bè lâu năm, chiến hữu trong game, quan hệ máu mủ, hoạn nạn thấy chân tình, khắc cốt ghi tâm?.... Nhỏ đó có tư cách gì đứng ra dạy đời bạn??? Bạn nghĩ lại xem: ông bà già mà bạn bòn rút hàng ngày khuyên bảo bạn, bạn chưa chắc đã thèm nghe. Giờ cũng sắp vào ĐH rồi, hẹn em nó ra quán cafe hỏi thẳng rằng em nó có thích mình không. Nếu không thì dẹp - "anh tin rằng mình đã cho nhau 1 kỉ niệm"; nếu có thì hỏi tiếp "vậy tại sao em lại dạy đời anh khi chúng ta chưa phải là cái gì của nhau?". Tìm đủ mọi cách vặn vẹo theo những thông tin bạn biết được về nó để nó khai ra hết chuyện của nó. Nếu thấy nó vẫn trên cơ bạn thì phải rút chân ngay.....

Nói thật, em vẫn không tin câu chuyện của #1. Thay đổi con người chỉ bằng 1 lời "dạy đời" ư???
 
Mấy bác cua gái qua SMS hay vãi hà, chưa đi chơi riêng gì hết mà đã nhận yêu rồi. Tôi thì cứ rủ đi chơi solo,gái nó mà không thích thì nó chả đi riêng với mấy bác đâu,còn em nó mà chịu đi solo tức là đã có cảm tình chút chút với mình rồi,lúc đi chơi cử chỉ hay cách nói chuyện của gái thì biết tỉ lệ % cua đổ ,từ đó mà tính tiếp. SMS nhiều làm gì cho mệt, mất công lại suy diễn tưởng bở thêm,mệt người. Trai yêu bằng mắt,gái yêu bằng tai. Đẹp trai không bằng chai mặt. Cua gái thì cứ theo 2 câu này mà làm.Còn em mà chủ topic cua thì chắc con này hơi bị lắm trò,bỏ đi,kiếm em khác đi cho đỡ mệt.
 
mừng cho chủ thớt ^O^
nhưng hãy lắng nghe 1 cách chọn lọc, chứ cậu bị nhỏ xoay như dế thế hok hay lắm đâu.
nhất là sau này, mở rộng các mối quan hệ, bị đá xoáy sợ vợ khó chịu lắm ^^!

p/s: where's my Fire Bear ? :((
 
@ sasuke1212: Có lẽ là vậy, em này hình như trước đó có quen 1 anh chàng 2 năm thì phải sau đó không được gì . Giờ mình nhìn em nó thấy lạ lắm các bác ạ
Kiêu vãi đái ra X_X, Rồi làm đủ trò để làm cho mình nổi tóm lại là mình không thích ....
Dạo này em nó nhắn tin, chủ động chat với mình nhiều hơn mà mình mệt cũng lơ luôn khỏi chatchit gì mỏi tay mà chả đc gì @.@



Em ấy đang thả câu đấy, bơ đi, án binh bất động càng tốt =]
Lao đầu vào thì cắn câu lại khổ X_X

Nói chung về nhà, lên giường, đắp chăn lại ngủ một giấc cho khoẻ :>
 
Back
Top