recca2005
Mario & Luigi
- 1/8/05
- 748
- 69
Mình và cô ấy mới quen nhau được 1 tuần - 2 tuần do một thằng bạn (tạm gọi tên N) nhờ mình giúp tìm nhà trọ cho cô ấy, cô ấy thì lớn hơn mình một tuổi, tính tình hiền lành, học giỏi và ít thích nói chuyện với người lạ. Lúc đầu khi gặp mặt những đứa bạn mình kêu rằng cô ấy chảnh vì đã nhờ ng khác giúp đỡ mà lại không thèm nói chuyện hay trả lời những câu hỏi tụi nó một cách hờ hững, nhưng còn mình thì nghĩ là cô ấy con nhà đàng hoàng nên không bận tâm, vẫn cứ bắt chuyện cười nói với cô ấy. Nhân dịp còn mấy ngày nghỉ hè thì mình quyết định lên nhà N chơi lúc đó mới biết rằng N và cô ấy cùng quê với nhau, thế rồi cô ấy mới hỏi là có nhà ở chưa? Nếu chưa thì có thể lên nhà cô ấy ở vài hôm cũng được. N bạn mình thấy thế nên mới quyết định là lập kế hoạch cho mình lên đó ở chung nhà với cô ấy và kêu rằng nhà N đang có việc không thể cho mình ở đc.
Lúc đó mình cảm thấy đó là cơ hội tốt để cho mình có thể tiến tới thêm được 1 bước mới. Và mình quyết định là vào nhà cô ấy ở (nhà có ba mẹ và bà nội + thêm 2 đứa em nữa nhá chứ không phải chỉ 1 mình cô ấy thôi đâu). Theo đúng như dự đoán của mình, con gái đàng hoàng khi gặp ng lạ thì rất ít nói, nhưng khi đã quen rồi thì nói rất nhiều và rất là cá tính. Còn về phần mình, khoảng chém gió thì rất là ok nhưng mà còn việc lấy lòng cô ấy thì không biết phải làm sao. Mấy ngày đầu thì cô ấy hay đi chung xe với mình nhưng khi qua mấy ngày sau thì lại khác. Chẳng hiểu tại sao cứ nhảy qua xe N đi… không đi xe với mình nữa, đi chơi thì ngồi chung với N chứ không thèm ngồi với mình mặc cho mình ngồi 1 mình hoặc để cho mình ngồi với ng khác. Đó chỉ là hành động thôi, còn việc nói chuyện thì vẫn nói chuyện cười nói một cách bình thường. Không biết do mình cảm giác hay gì gì đó nhưng mà mình cảm giác cô ấy thích N nhiều hơn thông qua những hành động trên và cứ hay ghép đôi mình với em của cô ấy hoặc là theo như N nói là con trai nói chuyện vui thì không được gì đâu, phải biết đồng cảm, nói năng ngọt ngào nhỏ nhẹ với con gái (về chuyện này chắc mình khó có thể tập vì mình xưa nay nói năng ít khi nào mà gọi là ngọt ngào, vì lúc nào mình nói ngọt ai cũng bảo là sến :( )
Đến ngày cuối cùng sắp phải lên xe, mình quyết định đánh 1 cú chót hy vọng là sẽ cứu vãn được 1 phần tình thế. Vì thế mình mới lợi dụng đứa em trai nhỏ của cô ấy, biết là nó với cô ấy không ưa gì nhau lắm và sáng hôm đó 2 chị em có cãi nhau… nên mình mới quyết định dẫn nó đi ăn rồi mua món mà cô ấy thích đưa cho đứa em trai và cẩn thận căn dặn lại rằng:” Em muốn chị em không mắng em nữa thì phải kêu là quà này em mua cho chị và chị hãy tha lỗi cho em nha”. Mình nghĩ là có nó sẽ giúp cô ấy vui vì thừa biết thằg em chẳng có tiền đâu mà mua. Lúc về nhà cô ấy cứ gặn hỏi thằng em có phải em mua không cho bằng đc, thì thằng nhỏ cứ khai là do em mua và một nụ cười có lẽ đã nở trên môi của cô ấy. Tình hình mình nghĩ là đã ghi đc điểm nào trong lòng cô ấy rồi….
Đến khi trưa, trong bữa ăn cơm, mình mới biết là cô ấy đã từng có ng yêu và ng yêu của cô ấy không đc gia đình cho phép, còn chuyện chia tay thì mình cũng không biết nữa. Và rồi sau bữa ăn cô ấy khóc, đi dọn dẹp, mình nghĩ cơ hội tốt chính là chỗ này, mình quyết định là dọn dẹp đồ giúp cho cô ấy, mấy lần trước có dọn rồi mà gia đình không cho, mỗi lần dọn thì mẹ cô ấy cứ chen vào không cho mình làm
. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ có 1 mình cô ấy làm thôi nên quyết ko bỏ lỡ cơ hội, xong đâu đó mọi việc thì cô ấy lại chạy lên sân thượng và đứng đó khóc 1 mình, mình cũng chạy theo và đứng đó với cô ấy, gạt nước mắt giùm cô ấy nhưng mà mình không biết phải nói gì để an ủi hết đành chỉ đứng đó và động viên 1 vài câu mà theo mình chả có gì phải gọi là hợp ý con gái lắm :(.Nhưng cũng nhờ tài nói chuyện cười của mình mà cô ấy cuối cùng cũng đã nở 1 nụ cười và hứa là không buồn, không khóc nữa, đến tối 7h30 quyết định là có 1 đêm đi hát karaoke để chia tay, mình thì hát không phải tệ lắm nên quyết định đi, còn N bạn mình thì không biết hát cứ ngồi im một chỗ không nói gì, vậy là cô ấy vẫn cứ tiếp tục ngồi bên cạnh N chứ không thèm ngồi bên mình, đi xe thì lần này không có đi xe máy mà đi bộ đến… Đến đó mình nghĩ đã rất tuyệt vọng…
11h chuẩn bị mình và N lên xe, một đòn đánh nữa để làm cú chót, cầm điện thoại lên trong lòng hy vọng một thứ gì đó, mình đã hỏi cô ấy rằng cô ấy có thấy mình quá khô khan phải ko? Chỉ biết nói chuyện vui cười chứ không biết làm cho con gái thấy sự an tâm, đồng cảm đúng không? Cô ấy trả lời lại rằng:” không có đâu, có … nói chuyện rất là vui, có người để cho … đc hành hạ mà” rồi sau đó mình ko biết nói gì hơn là gửi lời đến gia đình cô ấy, và cô ấy cũng không nói gì hơn chỉ chúc mình đi đường vui vẻ….
4h30 xe đến bến SG, và mình đã về đến nhà với 1 niềm hy vọng rằng cô ấy sẽ nt or đt cho mình hỏi han rằng mình đã đến nơi chưa …. Nhưng đến 12h54 thì vẫn không có đến 1 lời nói, 1 tin nhắn nào…..
Mọi ng có cho rằng mình nên tiếp tục không, thật sự mình rất thích cô ấy, cảm giác yêu ấy không biết nó xảy ra từ lúc nào rồi, có lẽ lâu rồi từ khi mình chia tay ng yêu cũ cảm giác ấy lại 1 lần nữa trở lại :(
Gửi mọi người bài hát này ...
Vừa nghe mình chỉ cảm giác khóc thật to
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-On-Tran-Trung-Duc.IW6UWE79.html
Lúc đó mình cảm thấy đó là cơ hội tốt để cho mình có thể tiến tới thêm được 1 bước mới. Và mình quyết định là vào nhà cô ấy ở (nhà có ba mẹ và bà nội + thêm 2 đứa em nữa nhá chứ không phải chỉ 1 mình cô ấy thôi đâu). Theo đúng như dự đoán của mình, con gái đàng hoàng khi gặp ng lạ thì rất ít nói, nhưng khi đã quen rồi thì nói rất nhiều và rất là cá tính. Còn về phần mình, khoảng chém gió thì rất là ok nhưng mà còn việc lấy lòng cô ấy thì không biết phải làm sao. Mấy ngày đầu thì cô ấy hay đi chung xe với mình nhưng khi qua mấy ngày sau thì lại khác. Chẳng hiểu tại sao cứ nhảy qua xe N đi… không đi xe với mình nữa, đi chơi thì ngồi chung với N chứ không thèm ngồi với mình mặc cho mình ngồi 1 mình hoặc để cho mình ngồi với ng khác. Đó chỉ là hành động thôi, còn việc nói chuyện thì vẫn nói chuyện cười nói một cách bình thường. Không biết do mình cảm giác hay gì gì đó nhưng mà mình cảm giác cô ấy thích N nhiều hơn thông qua những hành động trên và cứ hay ghép đôi mình với em của cô ấy hoặc là theo như N nói là con trai nói chuyện vui thì không được gì đâu, phải biết đồng cảm, nói năng ngọt ngào nhỏ nhẹ với con gái (về chuyện này chắc mình khó có thể tập vì mình xưa nay nói năng ít khi nào mà gọi là ngọt ngào, vì lúc nào mình nói ngọt ai cũng bảo là sến :( )
Đến ngày cuối cùng sắp phải lên xe, mình quyết định đánh 1 cú chót hy vọng là sẽ cứu vãn được 1 phần tình thế. Vì thế mình mới lợi dụng đứa em trai nhỏ của cô ấy, biết là nó với cô ấy không ưa gì nhau lắm và sáng hôm đó 2 chị em có cãi nhau… nên mình mới quyết định dẫn nó đi ăn rồi mua món mà cô ấy thích đưa cho đứa em trai và cẩn thận căn dặn lại rằng:” Em muốn chị em không mắng em nữa thì phải kêu là quà này em mua cho chị và chị hãy tha lỗi cho em nha”. Mình nghĩ là có nó sẽ giúp cô ấy vui vì thừa biết thằg em chẳng có tiền đâu mà mua. Lúc về nhà cô ấy cứ gặn hỏi thằng em có phải em mua không cho bằng đc, thì thằng nhỏ cứ khai là do em mua và một nụ cười có lẽ đã nở trên môi của cô ấy. Tình hình mình nghĩ là đã ghi đc điểm nào trong lòng cô ấy rồi….
Đến khi trưa, trong bữa ăn cơm, mình mới biết là cô ấy đã từng có ng yêu và ng yêu của cô ấy không đc gia đình cho phép, còn chuyện chia tay thì mình cũng không biết nữa. Và rồi sau bữa ăn cô ấy khóc, đi dọn dẹp, mình nghĩ cơ hội tốt chính là chỗ này, mình quyết định là dọn dẹp đồ giúp cho cô ấy, mấy lần trước có dọn rồi mà gia đình không cho, mỗi lần dọn thì mẹ cô ấy cứ chen vào không cho mình làm
. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ có 1 mình cô ấy làm thôi nên quyết ko bỏ lỡ cơ hội, xong đâu đó mọi việc thì cô ấy lại chạy lên sân thượng và đứng đó khóc 1 mình, mình cũng chạy theo và đứng đó với cô ấy, gạt nước mắt giùm cô ấy nhưng mà mình không biết phải nói gì để an ủi hết đành chỉ đứng đó và động viên 1 vài câu mà theo mình chả có gì phải gọi là hợp ý con gái lắm :(.Nhưng cũng nhờ tài nói chuyện cười của mình mà cô ấy cuối cùng cũng đã nở 1 nụ cười và hứa là không buồn, không khóc nữa, đến tối 7h30 quyết định là có 1 đêm đi hát karaoke để chia tay, mình thì hát không phải tệ lắm nên quyết định đi, còn N bạn mình thì không biết hát cứ ngồi im một chỗ không nói gì, vậy là cô ấy vẫn cứ tiếp tục ngồi bên cạnh N chứ không thèm ngồi bên mình, đi xe thì lần này không có đi xe máy mà đi bộ đến… Đến đó mình nghĩ đã rất tuyệt vọng… 11h chuẩn bị mình và N lên xe, một đòn đánh nữa để làm cú chót, cầm điện thoại lên trong lòng hy vọng một thứ gì đó, mình đã hỏi cô ấy rằng cô ấy có thấy mình quá khô khan phải ko? Chỉ biết nói chuyện vui cười chứ không biết làm cho con gái thấy sự an tâm, đồng cảm đúng không? Cô ấy trả lời lại rằng:” không có đâu, có … nói chuyện rất là vui, có người để cho … đc hành hạ mà” rồi sau đó mình ko biết nói gì hơn là gửi lời đến gia đình cô ấy, và cô ấy cũng không nói gì hơn chỉ chúc mình đi đường vui vẻ….
4h30 xe đến bến SG, và mình đã về đến nhà với 1 niềm hy vọng rằng cô ấy sẽ nt or đt cho mình hỏi han rằng mình đã đến nơi chưa …. Nhưng đến 12h54 thì vẫn không có đến 1 lời nói, 1 tin nhắn nào…..
Mọi ng có cho rằng mình nên tiếp tục không, thật sự mình rất thích cô ấy, cảm giác yêu ấy không biết nó xảy ra từ lúc nào rồi, có lẽ lâu rồi từ khi mình chia tay ng yêu cũ cảm giác ấy lại 1 lần nữa trở lại :(
Gửi mọi người bài hát này ...
Vừa nghe mình chỉ cảm giác khóc thật to

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-On-Tran-Trung-Duc.IW6UWE79.html
Chỉnh sửa cuối:


, kiểm tra lại đi. Và N có biết chủ thớt thích cô bé kia ko ?