đừng lo, anh mua dao kiếm đầy đủ đây rồi, thêm lít xăng nữa thì cả sếp jacky cũng tiêu
Thời buổi này ai làm rùm ben tới zậy , Stealth thôi . Xăng mắc wá => ko mua ( giết thằng cha đó mà còn tốn hầu bao anh em nữa ) , chơi cây nhà lá vườn thôi , nhà ai có gì có thể sát thương cứ đem tới nhà thằng cha Jacky ( cả đám đứng trước nhà cho nó xôm tụ cứ như Hồng Hưng đi chém vậy )
mày cần thanh toán ai nói anh 1 câu anh cho ra nghĩa trang hết
Hóa ra trong box mình có thằng cha giết mướn . Lamda cho tao số fone ổng để tao kêu popo còng đầu thằng chả để tao lãnh thưởng (^^)
à, còn cái vụ bác jacky bảo đem hình Kemly cho anh em bác cũng phớt lờ đi, chán bác quá, hai ba vụ roài nha, anh em nóng roài đó lee nhẩy ?
Chằc giếm ở nhà coi 1 mình rùi , cha này là bố của dơ và điếm
Đừng nóng chứ lamda...
thì mấy ông nói là 8h gì đó...thấy 9h dậy tưởng trễ rồi ...tiếc...có hình post cho anh em xem đi...
Mai mốt có trễ cũng ráng dùng cái gọi là điện thoại gọi để dò la tin tức bro , nói 8g chứ tới 10g tui còn đang ngủ , tự nhiên đt kêu xuống nghe thì thấy tiếng thằng ku Lamda kêu cứu :"ê mày chỉ đường tao wa nhà mày coi , tao hiện giờ đang ở ngã tư ..." <== pó tay .
đến đốt nhà hay là đập xe rồi quăng xuống kênh nhiêu lộc hả mày Lee
Chỉ xử 1 mình ổng thôi , đốt nhà thì thất đức wá ( trong nhà còn ba má ổng và bít đâu còn anh em hay vợ con gì gì nữa ) . Chiếc xe đừng đốt đem bán tao với mày chia ( bi giờ xăng lên lấy xe ổng chạy cũng ko có tiền mua xăng )
11h15 hai thằng mua xong cái đĩa Mighnight club 3 cho ku Phước làm quà ! ===> Xbox ==> mắc quá nên tao với nó mua có một cái ===> vả lại cũng chẳng biết mua game giè nữa ! hé hé
Mẹ nó disc PS2 có 35 mà Xbox tới 40 ( chưa tính hộp ) , nhưng tại thấy thằng Phước nhà nó có Xbox và hình Xbox đẹp hơn nên tha cái đó về cho nó ( tao cũng mún mua cái đó chơi lém (TT) )
11h45 hai thằng ra đến sân bay và gửi xe xong ===> đạp xe mệt phờ râu Lee nhẩy ?
Đã nhất là lúc chơi đạp xe trên lề đi ngược chiều (^^) , mẹ nó xém tí là banh cái mâm xe đạp của tui , đang phóng ngon lành ko để ý cái dốc ( hên là thắng gấp , cái bánh sau nó lắc như đang nhảy disco ) . Lên tới sân bay nóng bà cố .
Thêm màn ra mắt phụ huynh anh Phước nhà ta nữa , ba nó hỏi :"2 con bạn ở Trần Đại Nghĩa hả ?" . Tui giật mình ( chết mẹ mình học Trần Khai Nguyên - trường bán công má ơi ) . Lát sau 2 thằng la lên :"dạ ko , tụi con wen trên mạng" , ba nó thêm 1 câu :"wen lâu chưa mấy đứa?" , 2 thằng :"dạ hơn 2 tháng" . Má chú Phước :"bây giờ mấy đứa học ở đâu?" , thằng Lamda :"dạ con học KH Tự Nhiên" , tui :"dạ trung cấp du lịch" , má thằng Phước :"hình như trường đó ở Tân Bình phải ko ?" , tui :"dạ , đối diện khách sạn Đệ Nhất đó cô" , má thằng Phước :"cô wen với ông hiệu trưởng trường đó" , tui mắt trợn bự hơn bánh BMW <= Phước seo mày ko wen tao sớm có gì tao nhờ má mày vớt vát tao vô dễ hơn ( mẹ nó thi xong nằm nhà đợi kết wả mún mòn xương )