- 8/4/07
- 1,142
- 9
Óap 6h30 sáng thức dậy,nằm vật vờ chẳng chịu xếp chăn màn,đánh răng rửa mặt.Đứng trước gương chải gel làm điệu tí.Hic 6h50 rồi,chạy cái vèo xuống nhà,xách xe chạy tốc hành đến trường.Phù,mệt quá,một điếu thuốc đưa lên miệng,chẳng màn đến việc sắp đến giờ vào học,ngồi xuống một gốc cây.Và suy nghĩ:
-Vậy là 12 năm trôi qua,tự hỏi mình đã làm dc gì.Phần lớn thời gian cấp 2 đã đổ hết vào game.Chật vật mãi cuối cùng cũng lên dc cấp 3.
-Vậy là vào lớp 10,khí thế sục sôi học tập,thế nào mà lại game tiếp.Cũng may gặp dc thằng bạn lây dc cái tính ghiền rock sang cho mình.Lại nhìn bằng một con mắt khác,thực tế hơn,lười yêu vì tình yêu chỉ là cảm giác ảo tưởng.Nhưng đời mà,bản tánh khó thay đổi,lười vẫn hòan lười,ngày ngày rong chơi,game thì thâu đêm suốt sáng.Cuối cùng,ở lại lớp 10.
-Cảm thấy may mắn vì có ba má rất hiền,đeo' bao giờ la mắng,cũng vì vậy mà cái tính ham chơi và lười biếng nó càng to hơn.Nhưng cuối cùng cũng xin vào một trường trung cấp để học,lại còn có dàn máy tính xịn,có thể nghe rock thỏai mái.Mà chẳng hiểu sao nhờ vậy mà lại chán game hẳn,thế là lướt web nghe rock.
-Rock,có lẽ nó sẽ theo ta suốt cuộc đời này,là những đau khổ,đả kích những điều xấu xa.Chắc cũng nhờ vậy mà biết suy nghĩ hơn nhưng....lười vẫn lười.
-Lại một điếu thuốc đưa lên miệng,xoẹt,khói bay...Lại suy nghĩ tiếp,con người ai cũng có ước mơ,người muốn làm kỹ sư bác sĩ,thầy giáo,họa sĩ,có người thì muốn làm huyền thọai,làm hiền nhân.Còn ta,ta chỉ muốn làm rocker thôi.Vậy là 1 năm rưỡi trôi qua,thay vì game,ta lại vùi đầu nghe rock,rock thực tế nhưng cuối cùng nó chỉ là âm nhạc,suy nghĩ của ta có thể thay đổi nhưng hành động thì ko.Mà với một kẻ đã quen với cuộc sống đầy đủ,ăn bám gia đình,chuyện lo làm,lo học có vẻ là hơi khó.Haizz,18 tuổi rồi,tự hỏi.Mình làm dc gì ???
-Những suy nghĩ tan biến,nhấc giò chạy lên lớp,kéo vài ngao cuối cùng của điếu mèo đen,và ngồi vào chỗ.Làm gì đây,ngủ.........
-9h30 sáng,lại thò tay vào cặp và lấy điếu thuốc,mồi và lại hút.....Một cảm giác ngao ngán khôn tả.....Hình như dạo này mình đã biết yêu,yêu ai đây,ai yêu mình,một thằng lười,ăn bám gia đình,thiếu quyết tâm trong cuộc sống.Lại nhìn vào điếu thuốc,haha,vậy là một năm rưỡi đua đòi đã gắn bó tao với mày.Người ta hỏi tui,thuốc có ngon ko,tui lắc đầu"Hút thử thì biết".Mà thực sự thì nó cũng chẳng ngon,nhưng...phê.
-Thuốc,Mỗi lần hút là mỗi lần suy nghĩ,nghĩ về rock,về quá khứ,hiện tại và tương lai.Quá khứ àh,thật đẹp nhưng cũng chẳng đến mức huy hòang.Hiện tại àh,thật tệ,bị con ma lười nó ám rồi.Tương lai àh,đen thui,người ta gọi là màu của rock.
-Ái cha,sao đắng quá vậy,trời ạ.Những suy nghĩ vẫn vơ làm ta hút đến tận cái đầu lọc.Quăng điếu thuốc xuống sàn và dụi.Cũng là lúc lại bắt đều tiết học mới sau giờ ra chơi.Làm gì đây,lại ngủ...zzz.zz.zz...
-11h30,ôi học một ngày cũng chỉ mong đến giờ này.Một điếu thuốc lại đưa lên miệng và phì phèo,ngồi xuống sảnh gần sân trường và kéo thuốc để chờ cho trường bớt đông và ngó ngửa ngó nghiêng.Hic,mấy bóng hồng trên cầu thang bước xuống.Giờ lại đến gái...
-Gái,tình yêu,cuộc sống vợ chồng.Lại nghĩ,một thằng lười như ta thì có con nào theo,mà có khi theo rồi biết mình là một thằng rỗng túi lại break up.Ước mơ thì nhiều,những cái xa quá ko thực hiện dc.Thôi thì nuôi dc vợ mình đầy đủ là mãn nguyện......
-12h,về đến nhà rồi,phù,thật là khỏe.Nhanh chóng thay quần áo,xuống nhà ăn cơm.Nhìn bố,nhìn mẹ....Lại nghĩ....
-Bố,mẹ...người tốt nhất với con.Bạn bè,lúc có tiền thì đông đủ.Không tiền thì xa lánh,cô đơn.Một lũ đạo đức giả và ích kỷ.Ở nhà,thật hạnh phúc khi có bố,mẹ lo lắng từng ngày.Thật hạnh phúc khi bố mẹ ta chẳng nghiêm khắc chút nào,lại còn an ủi những khi ta buồn.Vậy mà nhiều khi bố mẹ ta bệnh,một lời hỏi thăm cũng chẳng có.Mình thật vô tâm...
-12h30.......Lên lầu,mở máy,cắm torrent.Làm gì tiếp đây....ngủ.zz.z.zzz..zzz
-Óap,2h30 trưa,*** nóng VCL.Vào WC cái đã,haizz,dễ chịu hơn rồi,bật màn hình máy tính.Mở "Dung thứ là đau khổ" của Final Stage nghe.Ôi,lại buồn,cuộc sống bất công quá,kẻ ác thì nhởn nhớ,người tốt thì bị hãm hại.Hai tay ôm đầu và cùng phiêu lãng với rock:
-Ọt ọt 5h chiều....bụng kêu rồi.Vào WC cái đã....Mát quá,mặc đại cái quần jean vào và chạy xuống nhà lấy cơm ăn.Cơm gì mà chán thế,cá thì để lâu ngày,ăn vào mềm èo,thịt thì cứng ngắc.Thôi kệ,cũng ăn đại,mai mốt nhà nghèo nhiều khi ko có mấy thứ này để ăn.
-5h30,chạy lên lầu mặc quần áo chỉnh tề.Lấy cái áo đen có chữ Pegasus mà ta yêu thích,nhìn vào gương"Mình cũng rock quá chứ".
-5h40,lại lấy xe,rồ hết ga,đi ngang đại học mở nhiều em xinh khiếp.Lại nghĩ về gái nữa rồi....cũng chỉ là thóang qua thôi 4 chữ"no money no love".Không nhìn nữa,lại cúi đầu chạy tiếp....
-5h50,mau mau gửi xe vào bãi.Lại mở cặp lấy thuốc và phì phèo....Chẳng biết ngày hôm nay mình đã hút dc bao nhiu điếu rồi.Lên cầu thang,ah đây rồi nhập bọn với băng"Cặn bã xã hội" thân thiết.Lại tán dóc cho đến 6h00.
-Èo,thằng cha thầy vào rồi.Lấy tập lấy vở ra,và chép bài...Mặc dù chép vậy thôi chứ trong đầu thì cũng chẳng có chữ nào.Ngồi kế bên là thằng Hiếu,mặc dù ko phải là bạn thân nhưng thằng này hợp tính.Anh em ngồi nói chuyện đời.Và một tương lai gần nhất là kì thi tốt nghiệp,khỏi nói cũng biết.Đen thui màu rock....
-7h00 rồi,ra chơi.Mồi điếu thuốc đi xuống WC xả tí cho nhẹ bụng.Vào căn tin mua chai nước ngọt uống cho khỏe.Có lẽ thời gian đầu óc khuây khỏa nhất trong ngày của ta là 30 phút ra chơi này,chẳng suy nghĩ.Thò tay vào túi,lấy điện thọai,bật ngay From the inside của LP.Lại một nỗi buồn "Take everything,from the inside,and throw it all away,cuz I swear,for the last time,I will trust myself in you".Một kẻ nhẹ dạ,một kẻ tin người,một kẻ thật thà và dễ dụ.....
-7h30....Vào lớp,lại chép bài.Lại tán dóc,ngồi chờ đến...hết giờ.
-10h....đang ngồi và nhìn màn hình máy tính.Lại mở mấy bản rock và nghe.....
-12h.....ra ngòai ban công ngồi,và phì phèo thuốc.....Những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện về,12 năm.Chẳng dc gì,nhưng mất thì quá nhiều.
-Các bạn đừng lười biếng và sống thiếu quyết tâm như tui.Àh,và đừng có tập hút thuốc nữa.
-Vậy là 12 năm trôi qua,tự hỏi mình đã làm dc gì.Phần lớn thời gian cấp 2 đã đổ hết vào game.Chật vật mãi cuối cùng cũng lên dc cấp 3.
-Vậy là vào lớp 10,khí thế sục sôi học tập,thế nào mà lại game tiếp.Cũng may gặp dc thằng bạn lây dc cái tính ghiền rock sang cho mình.Lại nhìn bằng một con mắt khác,thực tế hơn,lười yêu vì tình yêu chỉ là cảm giác ảo tưởng.Nhưng đời mà,bản tánh khó thay đổi,lười vẫn hòan lười,ngày ngày rong chơi,game thì thâu đêm suốt sáng.Cuối cùng,ở lại lớp 10.
-Cảm thấy may mắn vì có ba má rất hiền,đeo' bao giờ la mắng,cũng vì vậy mà cái tính ham chơi và lười biếng nó càng to hơn.Nhưng cuối cùng cũng xin vào một trường trung cấp để học,lại còn có dàn máy tính xịn,có thể nghe rock thỏai mái.Mà chẳng hiểu sao nhờ vậy mà lại chán game hẳn,thế là lướt web nghe rock.
-Rock,có lẽ nó sẽ theo ta suốt cuộc đời này,là những đau khổ,đả kích những điều xấu xa.Chắc cũng nhờ vậy mà biết suy nghĩ hơn nhưng....lười vẫn lười.
-Lại một điếu thuốc đưa lên miệng,xoẹt,khói bay...Lại suy nghĩ tiếp,con người ai cũng có ước mơ,người muốn làm kỹ sư bác sĩ,thầy giáo,họa sĩ,có người thì muốn làm huyền thọai,làm hiền nhân.Còn ta,ta chỉ muốn làm rocker thôi.Vậy là 1 năm rưỡi trôi qua,thay vì game,ta lại vùi đầu nghe rock,rock thực tế nhưng cuối cùng nó chỉ là âm nhạc,suy nghĩ của ta có thể thay đổi nhưng hành động thì ko.Mà với một kẻ đã quen với cuộc sống đầy đủ,ăn bám gia đình,chuyện lo làm,lo học có vẻ là hơi khó.Haizz,18 tuổi rồi,tự hỏi.Mình làm dc gì ???
-Những suy nghĩ tan biến,nhấc giò chạy lên lớp,kéo vài ngao cuối cùng của điếu mèo đen,và ngồi vào chỗ.Làm gì đây,ngủ.........
-9h30 sáng,lại thò tay vào cặp và lấy điếu thuốc,mồi và lại hút.....Một cảm giác ngao ngán khôn tả.....Hình như dạo này mình đã biết yêu,yêu ai đây,ai yêu mình,một thằng lười,ăn bám gia đình,thiếu quyết tâm trong cuộc sống.Lại nhìn vào điếu thuốc,haha,vậy là một năm rưỡi đua đòi đã gắn bó tao với mày.Người ta hỏi tui,thuốc có ngon ko,tui lắc đầu"Hút thử thì biết".Mà thực sự thì nó cũng chẳng ngon,nhưng...phê.
-Thuốc,Mỗi lần hút là mỗi lần suy nghĩ,nghĩ về rock,về quá khứ,hiện tại và tương lai.Quá khứ àh,thật đẹp nhưng cũng chẳng đến mức huy hòang.Hiện tại àh,thật tệ,bị con ma lười nó ám rồi.Tương lai àh,đen thui,người ta gọi là màu của rock.
-Ái cha,sao đắng quá vậy,trời ạ.Những suy nghĩ vẫn vơ làm ta hút đến tận cái đầu lọc.Quăng điếu thuốc xuống sàn và dụi.Cũng là lúc lại bắt đều tiết học mới sau giờ ra chơi.Làm gì đây,lại ngủ...zzz.zz.zz...
-11h30,ôi học một ngày cũng chỉ mong đến giờ này.Một điếu thuốc lại đưa lên miệng và phì phèo,ngồi xuống sảnh gần sân trường và kéo thuốc để chờ cho trường bớt đông và ngó ngửa ngó nghiêng.Hic,mấy bóng hồng trên cầu thang bước xuống.Giờ lại đến gái...
-Gái,tình yêu,cuộc sống vợ chồng.Lại nghĩ,một thằng lười như ta thì có con nào theo,mà có khi theo rồi biết mình là một thằng rỗng túi lại break up.Ước mơ thì nhiều,những cái xa quá ko thực hiện dc.Thôi thì nuôi dc vợ mình đầy đủ là mãn nguyện......
-12h,về đến nhà rồi,phù,thật là khỏe.Nhanh chóng thay quần áo,xuống nhà ăn cơm.Nhìn bố,nhìn mẹ....Lại nghĩ....
-Bố,mẹ...người tốt nhất với con.Bạn bè,lúc có tiền thì đông đủ.Không tiền thì xa lánh,cô đơn.Một lũ đạo đức giả và ích kỷ.Ở nhà,thật hạnh phúc khi có bố,mẹ lo lắng từng ngày.Thật hạnh phúc khi bố mẹ ta chẳng nghiêm khắc chút nào,lại còn an ủi những khi ta buồn.Vậy mà nhiều khi bố mẹ ta bệnh,một lời hỏi thăm cũng chẳng có.Mình thật vô tâm...
-12h30.......Lên lầu,mở máy,cắm torrent.Làm gì tiếp đây....ngủ.zz.z.zzz..zzz
-Óap,2h30 trưa,*** nóng VCL.Vào WC cái đã,haizz,dễ chịu hơn rồi,bật màn hình máy tính.Mở "Dung thứ là đau khổ" của Final Stage nghe.Ôi,lại buồn,cuộc sống bất công quá,kẻ ác thì nhởn nhớ,người tốt thì bị hãm hại.Hai tay ôm đầu và cùng phiêu lãng với rock:
"Người đàn ông lầm lũi bước đi
Qua thời gian và muôn vàn giông tố
Nỗi đau xưa nhức nhối trong lòng
Tâm hồn cao thượng hay lòng hận thù ? "
-Chẳng biết phải làm gì đây,đam mê còn đó,nhiều lúc lại muốn buông xuôi.Những buổi trưa nóng nực,những suy nghĩ u ám và đau khổ.Stress nặng nề,có khi lại nghĩ quẩn nữa chứ....Qua thời gian và muôn vàn giông tố
Nỗi đau xưa nhức nhối trong lòng
Tâm hồn cao thượng hay lòng hận thù ? "
-Ọt ọt 5h chiều....bụng kêu rồi.Vào WC cái đã....Mát quá,mặc đại cái quần jean vào và chạy xuống nhà lấy cơm ăn.Cơm gì mà chán thế,cá thì để lâu ngày,ăn vào mềm èo,thịt thì cứng ngắc.Thôi kệ,cũng ăn đại,mai mốt nhà nghèo nhiều khi ko có mấy thứ này để ăn.
-5h30,chạy lên lầu mặc quần áo chỉnh tề.Lấy cái áo đen có chữ Pegasus mà ta yêu thích,nhìn vào gương"Mình cũng rock quá chứ".
-5h40,lại lấy xe,rồ hết ga,đi ngang đại học mở nhiều em xinh khiếp.Lại nghĩ về gái nữa rồi....cũng chỉ là thóang qua thôi 4 chữ"no money no love".Không nhìn nữa,lại cúi đầu chạy tiếp....
-5h50,mau mau gửi xe vào bãi.Lại mở cặp lấy thuốc và phì phèo....Chẳng biết ngày hôm nay mình đã hút dc bao nhiu điếu rồi.Lên cầu thang,ah đây rồi nhập bọn với băng"Cặn bã xã hội" thân thiết.Lại tán dóc cho đến 6h00.
-Èo,thằng cha thầy vào rồi.Lấy tập lấy vở ra,và chép bài...Mặc dù chép vậy thôi chứ trong đầu thì cũng chẳng có chữ nào.Ngồi kế bên là thằng Hiếu,mặc dù ko phải là bạn thân nhưng thằng này hợp tính.Anh em ngồi nói chuyện đời.Và một tương lai gần nhất là kì thi tốt nghiệp,khỏi nói cũng biết.Đen thui màu rock....
-7h00 rồi,ra chơi.Mồi điếu thuốc đi xuống WC xả tí cho nhẹ bụng.Vào căn tin mua chai nước ngọt uống cho khỏe.Có lẽ thời gian đầu óc khuây khỏa nhất trong ngày của ta là 30 phút ra chơi này,chẳng suy nghĩ.Thò tay vào túi,lấy điện thọai,bật ngay From the inside của LP.Lại một nỗi buồn "Take everything,from the inside,and throw it all away,cuz I swear,for the last time,I will trust myself in you".Một kẻ nhẹ dạ,một kẻ tin người,một kẻ thật thà và dễ dụ.....
-7h30....Vào lớp,lại chép bài.Lại tán dóc,ngồi chờ đến...hết giờ.
-10h....đang ngồi và nhìn màn hình máy tính.Lại mở mấy bản rock và nghe.....
-12h.....ra ngòai ban công ngồi,và phì phèo thuốc.....Những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện về,12 năm.Chẳng dc gì,nhưng mất thì quá nhiều.
-Các bạn đừng lười biếng và sống thiếu quyết tâm như tui.Àh,và đừng có tập hút thuốc nữa.
DEAD ON FINAL STAGE

zzz.z....zzzzzzz nhìn cuộc sống của cậu nản thật đấy , xung quanh chỉ 1 màu xám :Z:Z

