Một số chiến thuật mới trong Joey the passion!!

  • Thread starter Thread starter 15071990
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cao thủ thì ko ! Chỉ có đẹp trai thôi ! :(
 
Ôi, cái pic mà mình đã vừa từng ôm gấu vừa viết
 
Ủa, hay vậy! Ôm gấu sao viết được, tay đâu mà viết. Với lại "cảm xúc" lúc đó ko phải JTP, viết ra lun hả, kỳ ko???

Vậy kết luận là, chủ Topic ôm gấu trong tưởng tượng, hoặc mắc chứng hoang tưởng, hoặc gấu pông!

Um. Suy luận hợp lý v~@ o:-)
 
tội Thịnh... ko biết đã làm ăn đc gì chưa?

Làm rồi, nên mới bỏ đó. Vì kém chất lượng quá mà, lại nhiều lần. Hồi sáng thầy dạy chính trị nói, số lượng ko quan trọng bằng chất lượng, nhất là trong chuyện ấy. um. đúng! Mà thầy bậy ko? Hay mình nghĩ chệch hướng, thôi cứ comment đại.
 
Sao, đg bàn về đẹp trai hả, đây nè
 
Sao, đg bàn về đẹp trai hả, đây nè

Không có! đang bàn về sự íu... của Thịnh trong chuyện... ấy... và hội chứng hoang tưởng có liên quan nhau không!

Giờ thấy comment của Rồng tím, xác định là liên wan rồi.! Chắc đúng!
 
Dạo này thấy cách nói chuyện của Nhím bị InsHeyKoh hóa :|
 
Tên Nhím bậy vậy. Koh hóa nặng, yếu cái con khỉ ấy. mi ra đây ta thử xem
 
Nhớ nhớ thương thương quá...haizz
 
Sao không ai nói gì...Đang say đó...Ta lại mang súng bắn nát hết bây giừ:1cool_choler:
 
Back
Top