voldemon
T.E.T.Я.I.S
- 18/7/05
- 684
- 0
- Banned
- #1
Phải thú thật là mình chưa từng chơi 1 game nào mà có phần kịch bản hay như MGS : và sau khi FN game này 1 vài lời muốn chia sẻ với các bạn :wink:
Mọi người đã chơi xong MGS có thể thấy đâu hok phải là 1 game có hình ảnh đẹp gameplay cũng ít lôi cuốn như vài cái stealth ngày nay. But nó có 1 phấn nội dung câu chuyện quá hay ,phải nói là xuất sắc .
**Một huyền thoại quay trở lại để tìm ra cái bí mật to lớn ẩn dấu đằng sau âm mưu của chính phủ
**Một cô gái bị số phận đẩy đưa để rùi trở thành 1 người lính với mong muốn đc như father của mình
**Một sát thủ lạnh lùng nhưng vẩn có tình cái tình của một sát thủ
**Một nhà ngoại cảm có thể đọc suy nghỉ của người khác,phục vụ cho kẻ xấu nhưng cuối cùng vẫn thể hiện tấm lòng 1 con người
**Một người lính đồng thời là một nhà tra tấn kinh khủng nhưng ông ta vẫn còn tình cảm con người (mình sẻ nói về ông ta sau ::) )
*Một điệp viên hai mặt trà trộn vào tổ chức với hy vọng trả thù cho người anh của mình đã chết trên chiến trường
**Còn một vài nhân vật mình chua7 nói ra nhưng họ vẫn có nhìu nét đẹp
Các bạn có thể thấy điều đặc biệt đầu tiên của MGS khác biệt với các game khác : Sau khi bạn tiêu diệt một con Boss vài game action khác thì nó chỉ giẫy đằng đặc rùi lăn ra chết hay nói vài câu nhưng MGS thì khác . Lúc con người ta sắp chết sẽ là lúc người ta sẽ nói thật và trước khi chết mọi nhân vật trong MGS đều có một đoạn cho mình gọi là tìm về con người thật của mình .
Nhà ngoại cảm (mình quên tên rùi
) lúc chết ông ta vẫn cố gắng làm một việc tốt cuối cùng và cũng là việc ông ta vui nhất trong cuộc đời mình "it feels good" là lời nói cuối cùng cua ông ấy
Meryl lúc bị Wofl bắn hấp hối (có thể là cô sẽ hông chết :hug: ) nói ra lời cuối của bản thân mình lời tâm sự cuối của mình và vẫn mong Snake hok bao giờ quên mình cô hok lo lắng cho mình mà vẫn lo lắng cho số phận của Snake (à mình hok nói ra nội dung của những lời nói vì có thể vài bạn chưa chơi sẽ hok phải bít trước kết cục mất vui :wink: :wink: )
Wofl cô gái đẹp nhất trong game (theo mình là vậy
) cô chết , cô ra đi thanh thản với mong muốn đã hoàn thành "cô kill người để chờ một chờ một người đến kill mình" một người lính đc BigBoss cứu vớt từ chiến trường và giờ đây chết trên chiến trường như 1 hero
Ông cầm súng lục (quên tên nửa rùi ) đã bị Snake bắn đứt một cánh tay nhưng ông không vì vậy mà thù hận Snake trái lại vẫn mang một tình cảm khâm phục Snake , ông đã một lần cố tình (hay vô ý nhỉ , khó lắm ) che Snake trên màn hình rada tránh khỏi tầm nhìn của Liquid .
Và trong MGS có một vấn đề đc nhắc đến hok phải 1 lần nhỉ "LOVE"
Như Snake đã nói "Love có thể nảy sinh trên chiến trường "
*Tình cảm của nhà bác sĩ đối với Wofl (à quên hok phải bác sỉ mà la Dor.quên tên ^_^) , có thể Wolf cũng có 1 cảm xúc "feel your heart" đối với Snake ,
tình cảm của Meryl đối với Snake cô lo lắng cho an toàn của Snake hơn bản thân của mình (good girl) , tình cảm lo lắng cho người thân của Colone đối với cô cháu gái của mình (Meryl)
Và tình cảm của Snake đối với Meryl anh cảm thấy hối tiếc vì hok bảo vệ đc cho người mà mình yêu thương . "bạn yêu ai trong khi hok bảo vệ đc người ấy"
đó là lới của Snake va Otacon (người mặc ao tàng hình đó)
Mình cảm thấy nổi buồn mỗi khi giết xong một con Boss , lời trăn trối sau cùng của họ nghe thật cảm động , một điều đối với mình chua7 game nào làm đc ngoại trừ FFVII :wink: :wink:
Bài viết này có vài ý của một anh bên "Game World" mình lại quên tên gùi
Thanks you very much
Gửi đến các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất
"Best Wish For U" và chúc forum mãi luôn là trang web về game hay nhất.......
Mọi người đã chơi xong MGS có thể thấy đâu hok phải là 1 game có hình ảnh đẹp gameplay cũng ít lôi cuốn như vài cái stealth ngày nay. But nó có 1 phấn nội dung câu chuyện quá hay ,phải nói là xuất sắc .
**Một huyền thoại quay trở lại để tìm ra cái bí mật to lớn ẩn dấu đằng sau âm mưu của chính phủ
**Một cô gái bị số phận đẩy đưa để rùi trở thành 1 người lính với mong muốn đc như father của mình
**Một sát thủ lạnh lùng nhưng vẩn có tình cái tình của một sát thủ
**Một nhà ngoại cảm có thể đọc suy nghỉ của người khác,phục vụ cho kẻ xấu nhưng cuối cùng vẫn thể hiện tấm lòng 1 con người
**Một người lính đồng thời là một nhà tra tấn kinh khủng nhưng ông ta vẫn còn tình cảm con người (mình sẻ nói về ông ta sau ::) )
*Một điệp viên hai mặt trà trộn vào tổ chức với hy vọng trả thù cho người anh của mình đã chết trên chiến trường
**Còn một vài nhân vật mình chua7 nói ra nhưng họ vẫn có nhìu nét đẹp
Các bạn có thể thấy điều đặc biệt đầu tiên của MGS khác biệt với các game khác : Sau khi bạn tiêu diệt một con Boss vài game action khác thì nó chỉ giẫy đằng đặc rùi lăn ra chết hay nói vài câu nhưng MGS thì khác . Lúc con người ta sắp chết sẽ là lúc người ta sẽ nói thật và trước khi chết mọi nhân vật trong MGS đều có một đoạn cho mình gọi là tìm về con người thật của mình .
Nhà ngoại cảm (mình quên tên rùi
) lúc chết ông ta vẫn cố gắng làm một việc tốt cuối cùng và cũng là việc ông ta vui nhất trong cuộc đời mình "it feels good" là lời nói cuối cùng cua ông ấyMeryl lúc bị Wofl bắn hấp hối (có thể là cô sẽ hông chết :hug: ) nói ra lời cuối của bản thân mình lời tâm sự cuối của mình và vẫn mong Snake hok bao giờ quên mình cô hok lo lắng cho mình mà vẫn lo lắng cho số phận của Snake (à mình hok nói ra nội dung của những lời nói vì có thể vài bạn chưa chơi sẽ hok phải bít trước kết cục mất vui :wink: :wink: )
Wofl cô gái đẹp nhất trong game (theo mình là vậy
) cô chết , cô ra đi thanh thản với mong muốn đã hoàn thành "cô kill người để chờ một chờ một người đến kill mình" một người lính đc BigBoss cứu vớt từ chiến trường và giờ đây chết trên chiến trường như 1 heroÔng cầm súng lục (quên tên nửa rùi ) đã bị Snake bắn đứt một cánh tay nhưng ông không vì vậy mà thù hận Snake trái lại vẫn mang một tình cảm khâm phục Snake , ông đã một lần cố tình (hay vô ý nhỉ , khó lắm ) che Snake trên màn hình rada tránh khỏi tầm nhìn của Liquid .
Và trong MGS có một vấn đề đc nhắc đến hok phải 1 lần nhỉ "LOVE"
Như Snake đã nói "Love có thể nảy sinh trên chiến trường "
*Tình cảm của nhà bác sĩ đối với Wofl (à quên hok phải bác sỉ mà la Dor.quên tên ^_^) , có thể Wolf cũng có 1 cảm xúc "feel your heart" đối với Snake ,
tình cảm của Meryl đối với Snake cô lo lắng cho an toàn của Snake hơn bản thân của mình (good girl) , tình cảm lo lắng cho người thân của Colone đối với cô cháu gái của mình (Meryl)
Và tình cảm của Snake đối với Meryl anh cảm thấy hối tiếc vì hok bảo vệ đc cho người mà mình yêu thương . "bạn yêu ai trong khi hok bảo vệ đc người ấy"
đó là lới của Snake va Otacon (người mặc ao tàng hình đó)
Mình cảm thấy nổi buồn mỗi khi giết xong một con Boss , lời trăn trối sau cùng của họ nghe thật cảm động , một điều đối với mình chua7 game nào làm đc ngoại trừ FFVII :wink: :wink:
Bài viết này có vài ý của một anh bên "Game World" mình lại quên tên gùi
Thanks you very much
Gửi đến các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất
"Best Wish For U" và chúc forum mãi luôn là trang web về game hay nhất.......


