Masteraga
Donkey Kong
- 14/7/05
- 327
- 0
Chào các bạn.
Khi vào gamevn thì địa chỉ đầu tiên của tôi là box Tâm sự. Đây là nơi tôi ghé thăm nhiều nhất trong suốt 4 năm qua, mặc dù tôi chỉ xem thôi và không tham gia sinh hoạt.
Mỗi lần thăm box, tôi thấy các chủ đề về tình yêu chiếm đa số. Trong đó thì các trường hợp thất tình lại chiếm đa số.
Tôi thường tự cười thầm "Sao các bạn trẻ yêu đương rồi thất tình lắm vậy, bộ cuộc sống không có gì khác làm sao". Cho đến khi mình cũng rơi vào một hoàn cảnh giống vậy.
Hôm nay, tôi thất bại.
Đêm nay, tôi không ngủ được, trong đầu tôi lung tung rất nhiều suy nghĩ, tôi muốn viết ra đây để nhẹ lòng hơn, có thể khi viết xong tôi sẽ ngủ được và tìm lại được một chút thanh thản.
Dưới đây là những gì tôi còn suy nghĩ được sau thất bại của mình. Bản thân tôi cũng không biết mình đã làm đúng- hay sai.
Bài của tôi hơi dài, các bạn nếu đã có đọc qua hết, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
[spoil]
Có lần tôi được đọc một câu nói trên Internet.
Đến khi thấm thía được câu nói đó thì đã muộn.NEVER give yourself away in a relationship
Tôi là người tôn thờ lý trí và luôn đặt nó lên hàng đầu khi xử lý mọi việc.
Nhưng trong chuyện của tôi, tôi đã để mình đi quá xa, để rồi tình cảm ăn thịt mất lý trí. Nhìn lại, mình thật khờ khạo và đáng trách.
Tôi thầm thích một bạn nữ(tạm gọi là A) được gần 4 năm rồi. Mãi đến vài tháng gần đây tôi mới có cơ hội nói chuyện với bạn. Qua chat, qua nhắn tin, tôi dần thiết lập được mối quan hệ.
Tôi có nói trực tiếp là mình thích A từ khá sớm, và lấy nó làm lý do làm quen. Mọi chuyện diễn ra bình thường, A chỉ coi tôi là bạn.
Tôi muốn mọi việc diễn ra thật nhanh chóng. Tôi tìm cách mời A đi chơi. Thật thảm hại là, cả hai lần đều không thành công. Nếu như mỗi lần đi chơi với bạn bè tôi đều có thể kiểm soát thì, khi đi với A, tôi không thể làm được cái gì ra hồn. Tôi trở nên bị động, hành động lơ ngơ, lời nói ngu ngốc. Tôi đã không còn là tôi nữa.
Khi nói chuyện với A, tôi mất tự nhiên, nói về những thứ vớ vẩn và hết sức cảm tính mà mình có thể nghĩ ra được, về tương lai(vớ vẩn), về ước mơ của mình(vớ vẩn), hay suy nghĩ của mình về một đứa nào đó(tế nhị và không nên nói thì tốt hơn). Tôi moi những điều gan ruột mình hay nghĩ để nói, không hề giấu diếm hay từ chối gì.
Đến giờ, tôi vẫn tự trách mình đã quá vồ vập và bất cẩn như vậy.
Gần đây, tôi có một chút giận hờn với A. Điều tệ nhất xảy ra, khi tôi đã thể hiện quá rõ rệt, một bản thân ích kỉ, ghen và vô lý(mặc dù mình ko là gì của người ta cả :(). Tôi chưa bao giờ thể hiện những điều này ra ngoài, nhưng khi nói chuyện đã không còn để ý được.
Khi nhận được những câu trả lời khách sáo của A, tôi mới nhận ra mình đã quá bậy. Giận hờn đã qua, chúng tôi đều nói là quên đi, nhưng tôi biết mình đã tạo ấn tượng xấu không thể cứu vãn nổi. Những gì tôi có thể thấy lúc này, là A sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, và đang giữ khoảng cách.
Tôi không biết làm sao để kéo khoảng cách đó lại, vì mình đã đi quá xa. Có lẽ trong mắt A, con người tôi với con người tôi thể hiện như hai cực hoàn toàn khác.
Vì vậy tôi muốn xin lời khuyên của các bạn
- Làm sao để tôi tạo một ấn tượng khác so với con người trước kia?
- Tôi giận A vì bạn đi chơi với một đứa bạn khác của tôi với lý do khá nhảm nhí, trong khi tôi đã nhiều lần rủ và đều bị A từ chối. Tôi biết họ trong sáng, nhưng lúc đó cảm thấy chính mình bị A coi rẻ khủng khiếp, mình không là một cái gì cả. Giờ tôi quên đi mọi chuyện và đang tìm cách rủ A đi chơi, nhưng không biết phải làm sao.
- Giả sử đã ổn thỏa hai câu trên rồi thì làm sao để tôi tiến xa hơn?
- Hoặc, tôi có nên thôi và bỏ cuộc.


