MH-Kyu
VGI Member
- 6/8/03
- 3,567
- 1
Một vài thông tin về các nhân vật trong Resident Evil: Apocalypse
-Alice Aka Janus Prospero:
Đây là nữ nhân vật chính, đã xuất hiện trong phần I. Là một nhân viên mật vụ đầy kinh nghiệm chiến đâu, cô đã từng cộng tác với một nhóm người bên ngoài nhằm đánh cắp T-virus và phá huỷ kế hoạch phát triển vũ khí sinh học bằng T-virus. Là người duy nhất sống sót thoát khỏi The Hive, liêu Alice có thể vượt qua thử thách này, có thể thoát khỏi Racoon không?
-Jill Valentine:
Cái tên này đã từng xuất hiện trong RE3. Jill Valentine là thành viên của đội S.T.A.R.S, thuộc lực lượng RPD(Racoon City Police Department). Trong thời gian T-virus bắt đầu lây nhiễm trong dân cư, cô đang bị đình chỉ công tác (không rõ lí do).
-Carlo Olivera:
Là trưởng nhóm U.B.C.F(Umbrella Biohazzard Countermeasure Force). Được đào tạo trong môi trường chiến tranh và thảm hoạ sinh học, anh có rất nhiều kinh nghiêm chiến đấu cũng như chỉ huy.
-Tiến sĩ Charles Ashford:
Ông là một nhà khoa học lỗi lạc, dẫn đầu kế hoạch nghiên cứu T-virus và công nghệ T-cell. Đồng thời ông cũng chính là người thiết kế cấu trúc The Hive và AI cho hệ thống máy tính Red Queen. Cha của Angela Ashford.
-Payton Wells:
Là một sĩ quan cảnh sát, cấp bậc hạ sĩ. Anh bắn súng rất giỏi và rât dũng cảm. Câu nói cửa miệng của anh là "one tough son of a *****"(không tiện dịch).
-Nicholai Sokolov:
Là binh sĩ dưới quyền của Carlos. Có nhiều kinh nghiệm chiến đâu. Nhiệm vụ: bác sĩ của nhóm.
-Cain:
Đứng trong hàng ngũ lãnh đạo tập đoàn Umbrella, cấp bậc chủ tịch. Có vẻ là một tay không lấy gì làm tốt lắm.
-Teri Morales:
Cô là phóng viên của Racoon 7 News Meteorology Department. Được ứng cử cho chương trình Umbrella Corporation Management Trainee.
-Zombies:
Đây là những cư dân đáng thương của thành phố Racoon đã bị nhiễm T-virus. Họ hoàn toàn mất ý thức và sẽ tấn công, ăn thịt bất cứ ai trên đường đi.
-Lickers:
Đây là một sản phẩm cao cấp tạo nên do tiêm T-virus trực tiếp vào tế bào. Sau khi T-virus bị phát tán, những con Licker này đã thoát ra ngoài The Hive. Sau khi hấp thụ ADN từ các cơ thể sống khác(nói thẳng ra là ăn thịt), chúng sẽ đột biến và trở nên mạnh mẽ hơn. Licker có móng vuốt to, sắc nhọn, có cái lưỡi dài 3 feet(0.9 mét) rất khoẻ và là vũ khí chính.
-Nemesis:
Đây chính là anh chàng bị con Licker cào cuối phần. Anh bị tập đoàn Umbrella bắt giữ và biến thành một thứ vũ khí sinh học nguy hiểm. Cao 8 feet(hơn 2.5 mét), được tăng thêm hỗn hợp vật liêu sinh học, ứng dụng công nghệ T-cell(?), được trang bị áo giáp chống đạn và súng máy. Bị điều khiển bằng máy tính từ xa. Nemesis sẽ là một thử thách lớn cho nhóm của Alice.
-Alice Aka Janus Prospero:
Đây là nữ nhân vật chính, đã xuất hiện trong phần I. Là một nhân viên mật vụ đầy kinh nghiệm chiến đâu, cô đã từng cộng tác với một nhóm người bên ngoài nhằm đánh cắp T-virus và phá huỷ kế hoạch phát triển vũ khí sinh học bằng T-virus. Là người duy nhất sống sót thoát khỏi The Hive, liêu Alice có thể vượt qua thử thách này, có thể thoát khỏi Racoon không?
-Jill Valentine:
Cái tên này đã từng xuất hiện trong RE3. Jill Valentine là thành viên của đội S.T.A.R.S, thuộc lực lượng RPD(Racoon City Police Department). Trong thời gian T-virus bắt đầu lây nhiễm trong dân cư, cô đang bị đình chỉ công tác (không rõ lí do).
-Carlo Olivera:
Là trưởng nhóm U.B.C.F(Umbrella Biohazzard Countermeasure Force). Được đào tạo trong môi trường chiến tranh và thảm hoạ sinh học, anh có rất nhiều kinh nghiêm chiến đấu cũng như chỉ huy.
-Tiến sĩ Charles Ashford:
Ông là một nhà khoa học lỗi lạc, dẫn đầu kế hoạch nghiên cứu T-virus và công nghệ T-cell. Đồng thời ông cũng chính là người thiết kế cấu trúc The Hive và AI cho hệ thống máy tính Red Queen. Cha của Angela Ashford.
-Payton Wells:
Là một sĩ quan cảnh sát, cấp bậc hạ sĩ. Anh bắn súng rất giỏi và rât dũng cảm. Câu nói cửa miệng của anh là "one tough son of a *****"(không tiện dịch).
-Nicholai Sokolov:
Là binh sĩ dưới quyền của Carlos. Có nhiều kinh nghiệm chiến đâu. Nhiệm vụ: bác sĩ của nhóm.
-Cain:
Đứng trong hàng ngũ lãnh đạo tập đoàn Umbrella, cấp bậc chủ tịch. Có vẻ là một tay không lấy gì làm tốt lắm.
-Teri Morales:
Cô là phóng viên của Racoon 7 News Meteorology Department. Được ứng cử cho chương trình Umbrella Corporation Management Trainee.
-Zombies:
Đây là những cư dân đáng thương của thành phố Racoon đã bị nhiễm T-virus. Họ hoàn toàn mất ý thức và sẽ tấn công, ăn thịt bất cứ ai trên đường đi.
-Lickers:
Đây là một sản phẩm cao cấp tạo nên do tiêm T-virus trực tiếp vào tế bào. Sau khi T-virus bị phát tán, những con Licker này đã thoát ra ngoài The Hive. Sau khi hấp thụ ADN từ các cơ thể sống khác(nói thẳng ra là ăn thịt), chúng sẽ đột biến và trở nên mạnh mẽ hơn. Licker có móng vuốt to, sắc nhọn, có cái lưỡi dài 3 feet(0.9 mét) rất khoẻ và là vũ khí chính.
-Nemesis:
Đây chính là anh chàng bị con Licker cào cuối phần. Anh bị tập đoàn Umbrella bắt giữ và biến thành một thứ vũ khí sinh học nguy hiểm. Cao 8 feet(hơn 2.5 mét), được tăng thêm hỗn hợp vật liêu sinh học, ứng dụng công nghệ T-cell(?), được trang bị áo giáp chống đạn và súng máy. Bị điều khiển bằng máy tính từ xa. Nemesis sẽ là một thử thách lớn cho nhóm của Alice.
