Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Hai chú trung vệ của ta cũng yếu sinh lý vãi, gặp Bailly chắc nó đột phá luôn từ sân nhà, đằng này cứ nhắm chuyền về cho GK hoặc chuyền dài bừa lên. Ông IBRA hơi sức đâu đấu với 2 trung vệ to khỏe ko kém bên nó
 
Moá Pogba nó lỗi 1 phát là bị chửi sml, trong khi 9 trận liên tiếp nó đá hay thì éo ai ghi nhận, tội nghiệp.
 
nó cử 2 thằng áp vô 1 ông không mạnh về agility thì lại chẳng thế, Xabi còn vậy nói gì
 
Truyền thống chửi cho sướng mồm ấy mà, thua cái là phải tìm vật tế thần ngay :))
 
Carrick ra rồi, Mou đúng ý mình vãi :-) . cơ mà anh hói vô cũng chưa biết thế nào mà lần
 
Nếu mà liều mạng thì có thể thay Carrick = Mã tà, hoặc thằng Ba giữa hiệp vẫn đầu nóng thì thay cmn ra đi, chứ đá đấm gì toàn đè người các kiểu, ko khéo bóp pen xong lại bóp kotex ấy chứ.
 
Đá ngu hơn H1 nữa hehe thôi rồi top 4
 
Thôi ae bình tĩnh, tận hưởng từng pha bóng của Mickey, đm cần éo gì thánh nữ Maria, chúng ta có siêu sao JAV mới rồi :6cool_sure:
 
Chưa chắc, 1 bàn chưa nói lên điều gì cả, có mata thì yên tâm hơn, 300k vào sân mà đóng góp ít quá :'(.
Mịa lúc nãy thay thẳng carrick = mata có phải hơn rồi không
 
Pog3 đá đặc sản gì vậy trời
 
Thua cái toàn nick mới vào còm vậy ta :))
 
Ép nó ra bã luôn mà chưa gỡ được mới đau.
 
Back
Top