Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Trận FA đem đội hình lung tung ra đá biết đâu thắng, trận vs Arsenal năm nào đội hình 8 hậu vệ thì phải mà vẫn thắng 2-0 =))=))
Nghĩ sao chú tư yếu sl so với con hàng Chel đang cửng đỏ :)) Trận FA Mou ko buông đâu :v
 
Trận FA đem đội hình lung tung ra đá biết đâu thắng, trận vs Arsenal năm nào đội hình 8 hậu vệ thì phải mà vẫn thắng 2-0 =))=))
Chel chứ có phải nhà trẻ của chú tư đâu mà chơi thế dc =)) . Trận hôm qua Mou cũng dưỡng sức đến nửa dh. Thế là đủ biết coi trọng trận FA thế nào rồi
 
Thế là FA quyết chơi khô máu với Chelsea à ;))
 
mong thua đi chứ vào càng sâu lịch càng nặng. Trước nhớ cái thông kê MU vào sâu FA với C2 thì sẽ phải có giai đoạn đá lịch như giáng sinh :|
 
mong thua đi chứ vào càng sâu lịch càng nặng. Trước nhớ cái thông kê MU vào sâu FA với C2 thì sẽ phải có giai đoạn đá lịch như giáng sinh :|
Chọn mạng sống hay chọn danh dự? :3cool_embarrassed:
 
Đem đội hình lung tung ra đá, thắng thì được tung hô, nếu thua sml thì đỡ nhục =))=))
 
thắng hay thua mà giải quyết trong 90 phút là dc, sợ nhất lại dây dưa sang hiệp phụ với pen thì thể lực đã yếu lại càng thêm nát, 3 ngày sau lại đá với Rostov rồi
 
Chọn mạng sống hay chọn danh dự? :3cool_embarrassed:
danh dự xong tạch không được đi C1 thì càng nát :v

thắng hay thua mà giải quyết trong 90 phút là dc, sợ nhất lại dây dưa sang hiệp phụ với pen thì thể lực đã yếu lại càng thêm nát, 3 ngày sau lại đá với Rostov rồi
FA năm nay từ tứ kết là đá hiệp phụ r
 
ủng hộ Mou khô máu và hết mình với Chel =)) mình vẫn cay mấy thằng bạn lắm :))
 
danh dự xong tạch không được đi C1 thì càng nát :v


FA năm nay từ tứ kết là đá hiệp phụ r
thì tôi chả bảo là sợ phải đá hiệp phụ ah, đọc kỹ đi :)) . Biết thông tin này lâu rồi
 
thì tôi chả bảo là sợ phải đá hiệp phụ ah, đọc kỹ đi :)) . Biết thông tin này lâu rồi
à đọc lướt tưởng bảo sợ đá lại =))
btw, chú Jones đầu bò hôm qua đá ngu thật, tưởng lắp não rồi ai dè đợt này trận nào cũng lỗi
 
Chú Jones khoái chuyền về thủ môn, bị áp sát cái là chuyền về :(
 
ủng hộ Mou khô máu và hết mình với Chel =)) mình vẫn cay mấy thằng bạn lắm :))
Sống ở đời đôi lúc phải chấp nhận bú ku chỉ để được sống qua ngày, chờ thời cơ... :3cool_embarrassed:
 
khô máu với Chel để bị Rostov hiếp trên sân nhà thì bách nhục =)) . Đá sao thì đá chứ đến trận lượt về C2 mana về mo thì bốc shit cả lũ
 
Wilian trc trận cắt tóc, có khi nào là điềm lành =))

17103384_236572586806665_5497110977088726264_n.jpg
 
chỉ cần pogba ko đổi tóc thì k ngán ai hết nhé =))
 
Back
Top