Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

thằng ml nào bảo Mou trụ được 3 mùa bị phản thế là nó công nhận Chelsea nhà nó phản thầy à =))
 
lâu lắm xem MU đá mới an tâm thế, chắc như bắp :x
 
Kante hôm qua đá cũng ko thật sự tốt, quả Herrera ghi bàn tranh bóng ko quyết liệt chắc tại sợ Young ngã =))
 
Trận hôm qua hay nhất phải là Pogba mới đúng, để ý kỹ Herrera phải kèm Hazard thì nhiệm vụ điều tiết tuyến giữa chỉ có 1 mình Pogba nó gánh, rất nhiều lần mình thấy chỉ cần 1,2 đường chuyền là nó giải vây cho tuyến giữa MU + rất nhiều lần chỉ tay 5 ngón cho Xù để kèm người/đánh chặn. Good job Pogboom.
 
Trận hôm qua hay nhất phải là Pogba mới đúng, để ý kỹ Herrera phải kèm Hazard thì nhiệm vụ điều tiết tuyến giữa chỉ có 1 mình Pogba nó gánh, rất nhiều lần mình thấy chỉ cần 1,2 đường chuyền là nó giải vây cho tuyến giữa MU + rất nhiều lần chỉ tay 5 ngón cho Xù để kèm người/đánh chặn. Good job Pogboom.


nhãn quang chiến thuật của Pogđen quá tốt nhưng cảm giác giác thiếu thiếu cái gì đó để thành sao sáng, hy vọng nó tích cực train, bằng 1/2 Ronaldo luyện tập thôi là đủ
 
Cái chính của Pog3 là tâm lý thôi, vào mấy trận đinh tâm lý nó không tốt.
 
Lại 1 quả vào luôn lại ko 100% =))
 
Cũng phải ghi công cho Rash4 chứ quả chọc khe đấy mà là Ibra nhận bóng thì khéo mất mẹ nó cơ hội rồi =))
 
Mu đã thắng cách biệt 2-0 nhưng vẫn thua tiền,cũng cay
 
Thật ra hôm qua MU đá khó chịu còn Chelsea thì thủng sớm phải dồn lên tấn công nó vậy. Chứ mà MU hôm qua bị thủng trước xem có rù rơ như thường ngày ko :))
Qua ko những hay, mà còn hên. Rash4 tự nhiên hoá siêu sao phút thứ 7 làm cả họ đc nhờ
 
Mù u mà hên quài chắc giờ này cũng nằm top 4 ròi :1onion75:
 
chắc Mou xin lỗi bà Eva ngay trc trận này rồi :))
 
Mù u mà hên quài chắc giờ này cũng nằm top 4 ròi :1onion75:

Hên quài chắc đang cạnh tranh NVĐ rồi, thử xem bao nhiêu trận hòa nhảm vì cột xà với GK hóa chaos rồi.
 
Hên quài chắc đang cạnh tranh NVĐ rồi, thử xem bao nhiêu trận hòa nhảm vì cột xà với GK hóa chaos rồi.
Top 4 thôi cho khiêm tốn :1cool_byebye:
 
Thật ra hôm qua MU đá khó chịu còn Chelsea thì thủng sớm phải dồn lên tấn công nó vậy. Chứ mà MU hôm qua bị thủng trước xem có rù rơ như thường ngày ko :))
Qua ko những hay, mà còn hên. Rash4 tự nhiên hoá siêu sao phút thứ 7 làm cả họ đc nhờ

Mình thì thấy nó có dồn được đâu mà dồn
 
bọn Chel còn gặp Eve với WB sân khách là còn khả năng mất điểm thôi, còn lại đá sân nhà toàn gà (có South cứng cứng tí). Tot còn gặp mình, chú tư nữa, mà mình thì k thể nhường Tot rồi =)) . Nên năm nay vẫn phải chấp nhận thằng chel vô địch :(
 
Thật ra hơn 4pts cũng chưa nói dc gì . :v

nếu mà 2 thằng còn gặp nhau thì có cái để mà nói, vòng 32 mấy năm trước, mình hơn thằng man xanh 6 điểm mà bị nó cuỗm chức vô địch giây cuối đấy :(, nghĩ lại vẫn còn cay :-<
 
Back
Top