Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Thanh niên bỏ vụ này đi dc rồi, mẹ cứ nhai đi nhai lại ngứa hết cả đít ...
Đùa tí thôi mà đen j đen mãi nên cứ nghĩ về cái vụ này =))
 
Mai cò đỏ tạch với Watford nè :))
 
Mẹ thắng thì ngồi cmn top 3 rồi. Thật ức đéo tả
 
Móa muốn có cặp ali với kane ghê.
 
Thật ra bàn thua là đường bóng nó vòng cung kinh quá, ban đầu De Gea tưởng ra ngoài nên đứng chôn chân, chứ ông này hồi xưa Mata đá đúng góc chữ A mà ông ý còn bắt được nữa là...
 
Thật ra bàn thua là đường bóng nó vòng cung kinh quá, ban đầu De Gea tưởng ra ngoài nên đứng chôn chân, chứ ông này hồi xưa Mata đá đúng góc chữ A mà ông ý còn bắt được nữa là...
Cũng phải nói là Mata toàn đá vào góc chữ A nên cũng dễ đoán hơn nữa
 
Nghỉ coi EPL rồi, cúp C2 thì còn ráng thức coi, ko trông đợi gì cái top 4 nên sáng dậy coi tỷ số vẫn thấy thảnh thơi gì đâu. (Đang ép bản thân :)) )

Tình hình chấn thương thế này thì nát mẹ nó cái đội hình rồi, đúng như boss nói, từ giường ngủ bước ra đi tiểu cũng có thể bị chấn thương =))
 
Thời Gàn năm ngoái cũng dạng thế này. Có lúc phải đưa đội trẻ vào đá. Để xem Mou xoay sao với cái hàng phòng ngự mà chả có ai là đá đúng vị trí sở trường =))
 
Hồi xưa Sir Alex cứu team bằng cách cho hậu vệ lên đá tiền vệ, dù gì cũng thủ đc, đằng này đi hết dàn CB thì cứu đc mới tài
 
Hồi xưa Sir Alex cứu team bằng cách cho hậu vệ lên đá tiền vệ, dù gì cũng thủ đc, đằng này đi hết dàn CB thì cứu đc mới tài

Vẫn còn cặp Carrick - Blind nhé =))
 
Hồi xưa Sir Alex cứu team bằng cách cho hậu vệ lên đá tiền vệ, dù gì cũng thủ đc, đằng này đi hết dàn CB thì cứu đc mới tài
H thì Mou cho td xuống làm hậu vệ :6cool_sure:
 
Mình nghĩ Mou phải cho lứa trẻ vào chứ ko cố đấm ăn xôi được đâu. Ngày xưa Sir từng dùng Carrick đá trung vệ mà cũng sợ vl. Rồi lỡ phạm sai lầm cái đi luôn cái C2 thì bao nhiêu công sức khổ đau chịu từ đầu mùa lại chả để làm gì cả.
 
Mong Mou mạo hiểm dùng Tuấn bê đê. Tha em nó lên ngồi dự bị bao nhiêu trận rồi mà lúc hết CB cũng k dám dùng
 
siêu trung vệ Tyler Blackett còn ở Mu không :)) hay cho mượn cmnr :))
 
Bán cho Đang đọc của Stam, mới gặp lại hồi đầu mùa còn chi
 
Vãi lều, giờ ta chẳng còn ai =)) Đúng là đen vờ lờ :))
 
Tính về số lượng chấn thương so với mọi năm là k lớn. Nhưng đen cái là mất nguyên dàn CB. Lại nhớ thời ông cụ cũng mất nguyên dàn CB, phải cho Carrick - Fletcher đá cặp trung vệ rồi thua sml Fulham 3 trái :))
 
Back
Top