Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

trận 8-2 với chú tư cũng nhờ cặp đôi này cày nát chú tư :)) . Sau trận gặp Bolton thì Tom bị thằng Davies làm chấn thương, từ đó xuống hẳn và thành tích của MU mùa đó cũng xuống theo. Năm đấy mất chức vô địch ở vòng cuối trc xì tin đấy, nhắc lại vẫn cay khoái lạc song châu vl
Mùa đó fan Mu xts vl , ngược dòng Mc giành cup , vòng 2 hiếp gà trống , kế là bdsm với chú 4 , thịt luôn con Cheo , thế méo nào sml với MC xong xuống luôn :))
 
nhớ đợt đó hơn cả 13 điểm thì phải.
 
nhớ đợt đó hơn cả 13 điểm thì phải.
Hơn 8 thôi , thua 1 trận với hòa 3 3 trận Eve của sir Moi , xong thua trận quyết định với Mc , sau đó bằng điểm nhưng kém hiệu số , ngậm ngùi nhìn Mc ôm cup , đau còn hơn thiến :v
 
Hơn 8 thôi , thua 1 trận với hòa 3 3 trận Eve của sir Moi , xong thua trận quyết định với Mc , sau đó bằng điểm nhưng kém hiệu số , ngậm ngùi nhìn Mc ôm cup , đau còn hơn thiến :v
trận với Eve hòa 4-4 thì phải. Nhờ ơn Gibson với Phế xù mà hòa =)) . Đéo thể tin nỏi dẫn 4-2 rồi mà hòa ngược, đau vl
 
trận với Eve hòa 4-4 thì phải. Nhờ ơn Gibson với Phế xù mà hòa =)) . Đéo thể tin nỏi dẫn 4-2 rồi mà hòa ngược, đau vl
Nhờ trận này mà ae đòi mua đầu xù bằng được đó =))
 
Nhờ trận này mà ae đòi mua đầu xù bằng được đó =))
Thì hồi xưa đầu xù chả dc so với Yaya Trâu dê mà =)) . Cũng loại trâu bò cân tuyến giữa của Eve đấy :))
 
Vl so với trâu rê 8-}
Nhưng mà hồi đấy đá Eve vi diệu thật chứ đùa, kiểu thằng chột giữa xứ mù, đá đội tầm tb khá nên nổi hẳn lên =))
 
vãi cặp đôi anderson và tom =)) chất vl , tom chuyền chọc khe như xavi =)) anderson thì trâu bò và tốc độ , cứ có bóng là hắn dốc một hơi thẳng lên tới gôn bên kia =))
 
vãi cặp đôi anderson và tom =)) chất vl , tom chuyền chọc khe như xavi =)) anderson thì trâu bò và tốc độ , cứ có bóng là hắn dốc một hơi thẳng lên tới gôn bên kia =))
Cái đấy nó gọi là one hit wonder đấy =))
Mỗi tội đội người ta nó wonder cho nguyên mùa kiểu Vardy Mahrez. Đm mùa đấy thậm chí còn ko cả mùa, chỉ cần qua đc mùa đông rồi hẵng tắt đài thì xì tin làm gì có cơ đuổi kịp, đến khổ :9cool_too_sad: Kiểu phát ra chưởng lực quá mạnh, mana hết luôn nên nằm sớm :9cool_haha:
 
xuong-suc-tham-hai-anderson-tho-binh-oxy-tren-san.png


giờ anderson chạy xong là vô thở oxy =))
 
xuong-suc-tham-hai-anderson-tho-binh-oxy-tren-san.png


giờ anderson chạy xong là vô thở oxy =))
Hình như mới chạy hơn chục phút đã ra thở oxy rồi =)) . Thế lực còn yếu hơn cả sinh viên Việt Nam =))
 
trận đấy lâu rồi, đá ở cái sân không khí loãng ngày mới trở lại nên thế
 
Thấy từ năm 2015 đến giờ đá 50 trận, chắc cũng trụ cột mà, lol.
 
Khá tiếc cho con hàng Schneiderlin . Ăn ở đá cặp với Carick hơn 1 năm trời mà chả học hỏi được gì .
 
Thì tức là có 2 kiểu: ko thèm học + cố học mãi mà éo đc... thành thử, bán cũng đc, chứ kiểu trụ mà trâu cày chạy bao sân tranh bóng thì lúc nào cần mua chả đc.
 
Vl so với trâu rê 8-}
Nhưng mà hồi đấy đá Eve vi diệu thật chứ đùa, kiểu thằng chột giữa xứ mù, đá đội tầm tb khá nên nổi hẳn lên =))

Mùa đấy Xù nó đè sml thanh niên Toure nên nhiều người đòi mua đó =)) Qua MU bị sắp đá thủ nên thọt liên tọi tới giờ nhờ Mou mới gỡ gạc được tí xíu.
 
Mùa đấy Xù nó đè sml thanh niên Toure nên nhiều người đòi mua đó =)) Qua MU bị sắp đá thủ nên thọt liên tọi tới giờ nhờ Mou mới gỡ gạc được tí xíu.
Đỉnh cao của Xù ở MU là mấy vòng cuối mùa đầu Van Gàn nhé :)) . K nhờ Xù có đặc sản dc top 4 :))
 
Mùa này đầu mùa Phế xù chả đá tốt đó thôi, nhưng đó là lúc đội chưa vào guồng, tới hồi đội đá tốt thì hắn phế trở lại =))
 
Ko, cái giai đoạn đầu mùa chứng tỏ là hắn vẫn đá đc trụ theo kiểu chạy quanh đè người cướp bóng. Về cơ bản là Mou đã trả hắn về cái trạng thái trc khi sir Moi ném hắn lên đá hộ công.

Nhưng mà kiểu đó đá cho Eve nổi lềnh phềnh ở nửa trên bxh còn đc (giống Lin đơ đá cho Soton, hay Wanyama, ờ thì đá cũng hợp cạ với team trống thiến, nhưng vào mấy đội đại gia mình nghĩ ko hợp), chứ bên này nhà có đk, thích là mua, Xù vào vai dự bị chiến lược là chuẩn rồi :2cool_sexy_girl:
 
Back
Top