Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Đội hình mu hiện tại đá đúng sức cũng ko thua đc con hàng soton đâu.
Mạnh dạn quẩy lên nào ăn cái cúp ghẻ lấy tinh thần
 
Thằng Bailly lại phát máu điên như hồi ở Villarreal hay sao mà ăn 2 thẻ vàng trong 3p thế?
Đêm qua ngủ giữ sức xem Juve nên không xem.
 
Đội hình mu hiện tại đá đúng sức cũng ko thua đc con hàng soton đâu.
Mạnh dạn quẩy lên nào ăn cái cúp ghẻ lấy tinh thần

Mất ai chứ mất Mkhi hơi căng đó bác @@ ! Thấy ông này đột biến hơn Pogba nhiều !
 
Đúng là đột biến nhất nhưng conf nhiều ngòi nổ khác trông chờ đc, trong đó ibra ko thể coi nhẹ.
 
tevez còn được 600k mà Rooney có 500 là sao, lol, phải 1m mới xứng chứ.
 
sau đêm qua thì 1 số chướng ngại lớn như Tot, Bilbao, Fio, Shaktar đã bật bãi, cơ hội vô địch giờ khá rộng rồi :)) . Giờ còn thấy có thằng Roma, Lyon là khá khó thôi, bọn còn lại thừa sức cân :D . Nhưng tốt nhất gặp mấy thằng gần nhà bay qua bay lại cho thoải mái chứ gặp mấy bố Nga ngố với lịch thi đấu này thì sợ éo chịu nổi nhiệt :(

Từ đầu mùa mình toànđể nhạc chuông bài này, hi vọng năm nay sẽ vô địch :)) . Méo hiểu sao nghe cảm giác còn kích thích hơn nhạc C1 =))

 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ có gặp bọn Schalke, roma lyon thì hơi phiền thôi chứ bọn còn lại coi bộ dễ ăn.
 
Europa: Anh, Ý, TBN chỉ còn 1 đội, riêng Đức vẫn còn 2 đội.

Có khả năng 2 thằng Đức lại vào CK không chừng ?!? :-?

Đừng tưởng tụi nó cùi cùi rồi khinh thường; bọn Đức đá cũng khá khó chịu ...
 
Europa: Anh, Ý, TBN chỉ còn 1 đội, riêng Đức vẫn còn 2 đội.

Có khả năng 2 thằng Đức lại vào CK không chừng ?!? :-?

Đừng tưởng tụi nó cùi cùi rồi khinh thường; bọn Đức đá cũng khá khó chịu ...
năm nay mình k vô địch dc Europa league khéo thành thảm họa đấy, vì top 4 khá mong manh, cửa vô địch C2 là sáng nhất mà để 2 thằng Đức vào ck làm sao dc, bem nát chúng nó ra :))
 
MU của Mou chắc khác chứ tinh thần sau thời Sir như cl ấy, trận WH năm ngoái chỉ cần win là đá C1 mà đéo ăn dc, là đéo ăn được. Năm nay tài nó ép thằng WH ra bã trận vừa rồi cũng đỡ tức.
 
MU của Mou chắc khác chứ tinh thần sau thời Sir như cl ấy, trận WH năm ngoái chỉ cần win là đá C1 mà đéo ăn dc, là đéo ăn được. Năm nay tài nó ép thằng WH ra bã trận vừa rồi cũng đỡ tức.
Win WH là Van Gaal vẫn còn ngồi ghế HLV chứ không phải Mou giờ đâu :))
 
Win WH là Van Gaal vẫn còn ngồi ghế HLV chứ không phải Mou giờ đâu :))
chuẩn, vừa vào top 4 vừa vô địch FA, có cl mà sa thải bác Van Gàn =))
 
Giờ cửa top 4 vẫn còn mà, dù mình ủng hộ tập trung C2 hơn :))

Nếu mà bốc được mấy thằng Bỉ là ok nhất, gần nhà đi lại tiện
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần win League Cup buff tinh thần lên cái đã :-bd:-bd
 
Hi vọng tránh đc mấy thằng Krasnador, Rostov rồi Besiktas, APOEL, đi lại xa vl ra. Còn Lyon Roma các kiểu nhào vô vả vỡ mắt hết 1 lượt đi cho nhanh :4cool_doubt:
 
căng nhất là lượt về Europa lại diễn ra sau trận gặp Chel có 2 ngày. Nếu mà bay xa chắc chết. Kiểu j cũng phải xài 2 dh khác nhau cho 2 giải chứ k sức đâu mà đá. K biết Mou có tính buông cái FA k ? Đá với Chel khả năng cao còn dây dưa sang hiệp phụ.
 
Gặp luôn Lyon đi gần nhất, win đc cũng dẹp bớt top team c2
Khônng biết mem phứt đc đá c2 cho lyon k
 
Vô địch C2 được bao nhiêu tiền thế các bác, thấy một số đội không ham cúp này lắm. Mình nghĩ nếu được thì cup nào cũng đáng giá cả, vì là năm đầu bản lề mà, cần phải có danh hiệu để củng cố niềm tin.
 
C2 tốt nhất cứ gặp thằng mạnh nhất mà Vả . Vả được thì ráng ăn C2 . không được thì dồn sức về đá top 4 . Chứ gặp mấy thằng làng nhàng rồi vào sâu cố quả cả 2 mặt trận rồi tạch cả 2 thì mệt
 
Back
Top