Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Truyền thống bắt nạt con nít :x.
 
Cái hình just toon it mà Mou bám được vô máy bay C1 đâu rồi nhỉ
 
18698262_1299063930208911_3152513019548489151_n.jpg

thấy đc tấm này trên fb, thằng này nó nói vậy thiệt hả mấy ông
 
Đang ở Madrid, hn ra cái pub của hội Anh lợn lúc cap vào sân cả pub hát tên Rooney mới thấy hội Anh cũng có tình vãi :(
 
Mua cả Châu Âu luôn Mou ơi \m/
 
Chúc mừng MU đã vô địch C2 nhé, mùa sau anh tài hội ngộ tại C1 rồi :D
 
GIỜ MỚI LÀM XONG, VÔ HÉT PHÁT ĐÃ!

MU VÔ ĐỐI, POGBA VÔ ĐỐI, FELÉ QUÁ IMBA!!!
 
fellaini zidane hôm quá quá chất luôn, tuyến giữ các chú ngựa non Ajax lúc đầu định pressing đứng hình luôn
 
Năm sau Mù u đứng thứ 5 đi C2, đội vô địch C2 đi C1 nhé :1cool_look_down:
 
Đa Mi Nhăn giai đoạn cuối lắp não thành công, mấy trận cuối đá cứng vãi nồi ấy
 
Darmian nó yếu thể lực chứ làm gì thiếu não
Đầu mủa giải, Đa Mi Nhăn với Mù gặp cao to đen hôi toàn bị đè bẹp dí. Mấy trận cuối mùa Đa Mi Nhăn đè chết mấy chú cao to đen hôi.
Father and son
Optimized-Mou.png
 
Đầu mủa giải, Đa Mi Nhăn với Mù gặp cao to đen hôi toàn bị đè bẹp dí. Mấy trận cuối mùa Đa Mi Nhăn đè chết mấy chú cao to đen hôi.
thì ko phải thể lực chứ là gì :-??
 
thì ko phải thể lực chứ là gì :-??
Thể lực 1 phần, 1 phần tư duy chọn vị trí lợi thế trong tranh chấp, nếu không so sánh vị trí thì có thể đối chiếu với Hơi rề rà hay Kân team, nhỏ con nhưng tư duy chơi bóng rất tốt, chọn vị trí lợi thế trong tranh chấp trước mấy anh cao to hơn.
Vấn đề là Đa Mi Nhăn có thể hình thể lực, nhưng bị đè, nó nằm ở tư duy.
 
Đa Mi Nhăn giai đoạn cuối lắp não thành công, mấy trận cuối đá cứng vãi nồi ấy
Bậy zòi, darmian nó thiếu tốc độ và thể lực nên tranh chấp tay đôi không lại mấy con trâu mộng có tốc độ hay thể lực chứ cầu thủ phòng ngự của Ý thì bản năng phòng thủ nó ăn vào não rồi chứ ở đó mà thiếu não :))
 
Bậy zòi, darmian nó thiếu tốc độ và thể lực nên tranh chấp tay đôi không lại mấy con trâu mộng có tốc độ hay thể lực chứ cầu thủ phòng ngự của Ý thì bản năng phòng thủ nó ăn vào não rồi chứ ở đó mà thiếu não :))
Coi mấy trận đầu mùa thấy dễ mà, toàn đứng vị trí bất lợi để bọn cao to nó đè, cái đó đáng ra là vấn đề rất dễ của hậu vệ Ý, đầu mua Đa Mi Nhăn toàn mắc những lỗi như vậy, so sánh với lối chơi của Rojo là thấy chứ gì, giai đoạn giữa mùa, cha Mù với Đa Mi Nhăn toàn bị thay bằng Rojo mỗi khi bị bất lợi, lúc đó Rojo chấn thương nhưng vẫn hoàn thành tốt đó thôi. Còn mấy trận cuối mùa cũng mấy tay cao to đen hôi đó, lại là 1 câu chuyện khác, 1 Đa Mi Nhăn hoàn toàn khác.
 
Back
Top