Po2ctox
Mega Man
Trước có cái chiến thuật nhỏ thế này
Bên nó toàn lính bộ, chủ yếu là dao kiếm, cung rất ít, lớt phớt vài con ngựa, và thằng lord, nhưng cực đông.
Bên ta toàn ngựa, khoảng 40 lính bộ cung + kiếm lẫn lộn, chỉ huy cho bọn lính bộ tấn công, còn mình dẫn đàn ngựa vòng ra sau móc vào, thắng oanh liệt
Hoặc thế này, quân ta có 140, quân nó 36x, mình hold toàn quân ở vị trí xuất phát, một mình xông lên choảng bớt, ít cũng phải ăn được 60 con, sau đó cho quân ta follow, từ từ đánh.
Đánh chế độ Easiest 1/4 dam à
.Tôi đánh Norman,Norman,Faster.Tôi thử rồi,che khiên chạy vòng quanh chém thôi mà bị bọn cung nó bắn chết con ngựa 140 HP trong vài nốt nhạc.
Lao vào giữa thì nhiều lúc bị bu vào là chết ngay.
Chứ còn đánh Easiest 1 mình tôi xuống ngựa cũng giết được 4,5 thằng đuổi theo chém.Ngựa mà ko chết thì 1 mình mình cũng giết được khối thằng.
Thường tôi đánh thì cưỡi ngựa vượt qua kỵ binh bên nó, lao lên thịt cung+bộ binh trước,1 hit 1 kill



) ông fai?đến gần cái thành Q iu cầu rồi vào pt đưa lá thư cho thằng lính ngựa ( tên thang lính có ghi trong Q dòng chữ ko in màu ) tui thay có Q đó là khó:P 
, nên khó tìm hiểu:P


lấy yếu đánh mạnh ! các chiến thắng thần thoại đều là thế ! vd các fim chiến thuật : the last sammurai , 300 , Triệu Tử Long
!

