tui này thay thế Hero Adventurer có thể công thủ, vừa chạy vừa bắn cư động vời tụi spwan mạnh toàn kị Và công thành bắn củng rát, luyện 20 thằng trong đội hình viễn chinh kết hợp 20 thằng K Lion phụ bắt tướng 1 ít lình cung Silvermist Rangers .lấy ít thắng nhiều , di chuyển nhanh thiệt, bắt tù binh quá trời.
cái tụi Ravenstern sao tui war với nó kô được vậy ta. Chiến thuật của tui là đầu tiên đánh chiếm Valonbray chỗ kín ít bị công, làm hòa với tất cả để tuyển lính các nơi , gây chiến với tụi Fierdsvein , chiếm tất cả các thành của nó chừa 2 cái town, nó vừa bị thắng Ravenstern và Sarleon đánh quá trời, rảnh tay xử thằng D'Shar , đánh dọc bãi biển chiếm hết các thành rồi town , làm bàn đạp đánh xây vào trong. chiếm town Torbah để tạo lính Windriders (tưởng mạnh vì thấy vừa cung vừa kiếm , nhưng ngựa bèo quá tốn renow nên thô). chừa 1 cái town và 1 cái thành cho tụi nó tụi lord nó chui vào thành 1 đóng lớp thì bị thương lớp kô còn thằng lính nào(cái này là nhân từ trước khi làm ác),giờ ngó tới thằng Sarleon vì nó lo đánh Fierdsvein nên hao binh tổn tướng ,đánh thành Sarleon train quân Knights of the Lion (tụi này phụ bắt tướng được). dồn toàn lord chiếm các thành giáp với Ravenstern ( có đồng minh Ravenstern nên an tâm kô sao, quan hệ với nước nó Max 104 do nhiều lần cứu nguy cho King nó).
đánh tụi Sarleon kô còn manh giáp , các thành giáp với The Empire kô chiếm nhầm lôi kéo bọn The Empire vào xử phụ Sarleon , quả thật tụi The Empire kéo theo 5 thằng Lord đánh vào từ phía giáp biên giới, còn mình đánh men theo cái hồ chiếm hết thành và town tới gần biên giới của phía trên giáp với Ravenstern. dồn tụi Sarleon vào Laria.
Do đánh hăng quá, quay lại thấy Lord mính lính te tua , tù binh thì thằng nào cũng giữ mấy trăm. nên hoãn chiến địch , cho anh em về thành củng cố binh lực , mình củng tuyển thêm quân chờ đơi. là nhiệm vụ , đi buôn.lúc này 1 chuyện xảy ra, cái town Marleons với 2 cái thành xung quanh do ko đủ tướng giao và kô đu quân nên bỏ trống . tụi D'Shar bay vào chiếm. Mới đầu tức lắm nhưng nghĩ lại cũng hay,tính kế lâu dài sau này có gây chiến với bọn Ravenstern cũng có hàng rào D'Shar bảo vệ trước. thấy tụi D'Shar còn mấy cái thành trong địa bàn mình ( vì nhân từ lúc trước) đánh chiếm đuổi hết tụi nó ra Marleons. xong giản hòa.
giờ tập chung đánh Sarleon chiếm Laria tạo quân Knights of the Clarion Call . dồn tụi nó vào 3 cái thành, giờ nối liền các mãng của lảnh thổ lại rồi.
Do đường xa và lãnh thổ rông quá nên quân mệt,nên giải tán chiến dịch cho anh em về thằm vở con, sắp xếp các lord phong thành làng ấp.train lính , chiêu mộ tin binh.
Lúc này thằng Ravenstern bị đánh 2 đầu D'Shar và Fierdsvein , đã vậy thằng này còn gây chiến cướp đoàn thương nhân của The Empire. tụi D'Shar do mất đất quê cha đất tổ (mình chiếm chứ ai) dồn lực lượng đánh vào Ravenstern . còn Fierdsvein dồn lực lượng lấy lại cái thành của mình bị thằng Ravenstern chiếm lúc đầu. sau thời gian chuẩn bị lực lượng và farm quan hệ với các lord. mình Tuyên chiến với The Empire.chuẩn bị chu đáo, lương thực, VK binh lực và các Lord 100% kêu gọi tây chinh các Lord đi theo.
thôi đi ngủ, mai đánh tiếp. ba ba la
