thằng tướng Kyros của Empire khá mạnh, trong đám quân của nó mấy lần đánh nhau đều thấy 44 con Shadow Ceturion, dụ dỗ nó theo thật là khỏe

Stats của Shadow Centurion thì khỏi chê weapon toàn 500
Mấy ông nói sao chứ thủ thành tui 300 thủ 1400+, phải cầm cây Noldor bow bắn vật vã ra, vác 3 bó tên 45 theo, bắn sạch tên rồi phải lụm từ bọn lính chết nữa. Cơ bản quân mình ít hơn quân địch nhiều quá thì khi đụng trận quân số của mình sẽ ít hơn quân địch, đưa quân Silver ranger lên đầu thì nó ra tướng mình và 90% là silver ranger rồi còn lại là quân khác.
1 - AI ko dc thông minh nên chúng nó đã đứng 1 cục ở cầu thang > dc bao thằng bắn tên
2 - những vị trí khác cũng có tình trạng đứng tụm lại > những thằng bị che cũng chả bắn dc
3 - nếu quân mình ra 150 thì chỉ khoảng chưa đến 60 thằng có thể bắn tên ( sao khi - đi quân khác và tướng mình ), dc 60 đứa bắn cũng mừng
- Lần nào thủ thành cũng toát mồ hôi, chưa bao h dám đứng ko chơi 1 lần nào, 1 lần thủ thành phải mấy đợt quân của nó, 1k quân của nó gục mà vẫn chưa kết thúc O_O
- nếu gặp quân Dshar và Saleon thì dễ xử nhất, công thủ đều dễ, 3 quân còn lại thì hơi ngại.
- Lần nào thủ cũng die vài chục con Silver Ranger ( nâng cấp 3 lần ) + quân elite khác, h tui vác theo max lính là 287 thằng
- Lính ko đủ thủ mấy cái town, phải vác chạy tùm lum, castle cho lord, village và town tui giữ để lấy tiền trả lương. 7 cái town, mỗi town chỉ để 75 raventer ranger 25 Huslka, chỗ nào bị công vác quân chạy lại tiếp T_T
h mỗi tuần chỉ dc vài k denar, ko bị - là may

Cho mấy thằng lord tự xử, còn tui lo thủ và đi xây dựng town, village để tăng thu nhập.
>> Có ai biết cách giảm cái "Loss due tax ..." gì ko, xây cái Tax Officer vẫn ko thay đổi dc, thất thoát mỗi tuần 40k+ tiền thuế, thật là vãi