Xem phim này xong, cái đọng lại trong đầu mình nhiều nhất là CGI của phim làm quá tốt. Từ cảnh thiên nhiên cho đến các con thú trong phim đều thật một cách hoàn hảo. Nếu đám thú ko mở miệng nói chuyện chắc chẳng thể nào phân biệt được ranh giới giữa thật và ảo nữa.
Mặc dù phim có phiên bản lồng tiếng, nghĩa là có định hướng đến khán giả trẻ em, nhưng cũng nên chú ý một chút vì có 1 cảnh hơi bạo lực, mình xem cũng thấy giật mình. Tông màu và không khí trong phim cũng khá đen tối, một số cảnh có thể gây sợ cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, có đến 2 cảnh chuyển đột ngột từ cực tối sang sáng chói hẳn, gây lóa mắt rất khó chịu.
Về nội dung, đây là phiên bản điện ảnh tròn trĩnh của phiên bản hoạt hình chục năm về trước. Do đó, những ai đã từng xem qua bản hoạt hình sẽ không xa lạ gì với các tình tiết diễn ra trong phim.
Riêng đối với bản thân mình, xem phim này mục đích sống lại những kí ức từ phiên bản hoạt hình. Kết quả là mình hơi thất vọng với 2 nhân vật mà mình thích nhất và trông chờ nhất là Gấu Ba lu và Rắn Kaa.
Trong suy nghĩ của mình, Gấu Ba lu phải là 1 con gấu có giọng thật trầm ấm, khuôn mặt từng trải, thân quen giống như người cha của cậu bé. Rắn Kaa phải có sự nham hiểm, ma mị, tinh ranh và 1 chút láu cá. Rất tiếc là mình chưa tìm được những hình ảnh đó khi xem phim.
Về hài, phim không cố gắng khai thác hài hước cho nên khó tìm được những chi tiết hài đắt giá, nếu có cũng chỉ là cười gượng cho qua. Có vẻ dạo gần đây, Disney đang cố gắng đen tối hóa tất cả các câu truyện cổ tích của mình.
Nhạc phim hay, có sử dụng lại các bài nhạc từ hoạt hình nên khi vừa cất lên là cảm thấy quen thuộc. Ngoài ra có 1 trường đoạn cùng với đàn voi nhạc nổi lên làm mình hơi nghẹn. Đặc biệt là bài hát cuối phim, mình cực thích, vì nghe rất có chất của rắn Kaa.
Trên đây là trải nghiệm của mình với tư cách là khán giả đã từng coi phiên bản hoạt hình. Đó cũng là cái dở của mình, nếu mình xem phim này với cái đầu trắng tinh, không biết trước tình tiết thì có khi sẽ đem lại trải nghiệm ở 1 góc nhìn khác. Vì chất phiêu lưu trong phim khá tốt, từng vùng đất đều có những cái bất ngờ thú vị riêng, nhất là "xứ sở của loài khỉ".
Phim xem giải trí giết thời gian cuối tuần ổn. Không gây ức chế sau khi xem.