Thấy trong box chưa có topic Mrfullswing nen mình tiên phong lập vậy :P Truyện này có lẻ chắc kén người đọc nên ít fan hay sao ý ,truyện này về bóng chày mà bóng chày thì ko phổ biến ở VN với lại coi mấy tập đầu rất khó chịu vì quá nhiều thuật ngữ về bóng chày với thằng cha tác giả là dân okatu chính góc nên dùng rât nhiều thuật ngữ về manga chỉ có mây bác nào thâm niên may ra hiểu hết .Chấp nhận được mấy cái trên thì đây là truyện đáng để xem ấy
ông tác giả siêu bựa tạo nên thằng nv chính 3B (bẩn,bựa và bệnh) càng đọc càng thích , nhiều đoạn đọc cười đau bụng
.... nhiều thứ để nói lắm mà làm biếng ai có cùng sở thích với tui thì vào bàn luận nhé 
ông tác giả siêu bựa tạo nên thằng nv chính 3B (bẩn,bựa và bệnh) càng đọc càng thích , nhiều đoạn đọc cười đau bụng
.... nhiều thứ để nói lắm mà làm biếng ai có cùng sở thích với tui thì vào bàn luận nhé 





.Cứ tưởng cha mangaka là một người có cá tính như Oda nên tác phẩm cũng hay theo , ai ngờ nản đến vãi lòng 
