Phim xem từ hồi rạp rồi mà ghiền em Ngọc Diệp quá mới down lại xem
Mình lại rất cảm thông cho Hiếu. Gia đình Hiếu ko giàu, mẹ lại bị bệnh, tuy ko đến mức bần cùng nhưng vẫn khiến Hiếu có 1 gánh nặng là phải thành đạt (hình tượng Bill Gate đã nói lên điều đó), do vậy mà Hiếu hơi bị "khù khờ". Ngố thì ngố thật đấy chứ làm gì có thằng nào ngố đến nỗi dửng dưng với đàn bà, có thể ko lăng nhăng, mạnh dạn như Khang, nhưng đến mồm thì vẫn nuốt nhiệt tình. Ở nơi đất khách quê người, có một em xinh xắn mặc mỗi bra chủ động thì không kiềm đc là chuyện bình thường, âu cũng là vơi chút cô đơn. Cũng khổ, giá mà đểu đểu đc tí như thằng Khang, chán chê rồi bỏ thì tốt, nhưng Hiếu nó khờ quá, lỡ quen cả 2 rồi ko quyết định rõ ràng sẽ theo ai, bỏ ai (cái này tùy vào tiêu chuẩn mỗi người, ko bàn đến sẽ theo ai). Cái kết để Hiếu mất cả 2 là hợp lý, không rõ ràng trong chuyện tình cảm thì sẽ thất bại. Như Khang, có thể ngủ với nhiều người, nhưng thích 1 ai là yêu ngay, cưới ngay, thế là hạnh phúc. Còn Khang khi mất cả 2, sẽ tập trung tốt hơn trong việc học và thực hiện ước mơ của mình, vẫn còn trẻ mà, thành tài rồi thoải mái lựa vợ