LoveAndHate
Youtube Master Race
Mình có chút chuyện cần sự đánh giá của các bạn 
Cách đây vài hôm mình có đưa con bạn đi chơi (tạm cho là hơi thân 1 tí). Đi dc 1 lúc thì trời bắt đầu đổ mưa to. Bọn mình không mang theo áo mưa nên vào trú tạm ở 1 cây xăng gần đó.
Chờ suốt 15p mà mưa vẫn dày hạt, trời hơi tối 1 tí (tầm 5h45). Con bạn mình bảo mình đi mua áo mưa, vì chờ không biết bao giờ trời mới ngớt. Mình hơi buồn 1 chút nhưng cuối cùng cũng đi mua áo mưa về.
Các bạn có thể nhận xét gì về con người đó ? Nếu ở vị trí người con gái đó bạn sẽ làm gì ?
(Bọn mình đang học năm thứ 4, đều sống xa quê)

Cách đây vài hôm mình có đưa con bạn đi chơi (tạm cho là hơi thân 1 tí). Đi dc 1 lúc thì trời bắt đầu đổ mưa to. Bọn mình không mang theo áo mưa nên vào trú tạm ở 1 cây xăng gần đó.
Chờ suốt 15p mà mưa vẫn dày hạt, trời hơi tối 1 tí (tầm 5h45). Con bạn mình bảo mình đi mua áo mưa, vì chờ không biết bao giờ trời mới ngớt. Mình hơi buồn 1 chút nhưng cuối cùng cũng đi mua áo mưa về.
Các bạn có thể nhận xét gì về con người đó ? Nếu ở vị trí người con gái đó bạn sẽ làm gì ?
(Bọn mình đang học năm thứ 4, đều sống xa quê)

....
"
Chả hiểu tâm lý gì cả 
..... Chỉ là đi mua áo mưa thôi mà 