Ở chỗ đó toàn nhà cao tầng, làm gì có chỗ bán áo mưa :(
Mình phải đi hơn 4 cây mới tìm dc chỗ bán.
Mình giận ở chỗ đã cất công đưa nó đi, vậy mà trời mưa to thế vẫn có thể đẩy mình ra ngoài dc, mà lúc đấy đâu có việc gấp. Mà mua về nó cũng có thèm hỏi thăm gì đâu. Có lẽ phải ở tình huống khi đó thì mới cảm nhận dc :(
Nói thế thể nào cũng có bạn bảo đàn ông thì phải galang

Any way, có lẽ quan điểm mình khác với mọi người. Nhưng mình đem chuyện này hỏi 2 con bạn khác thì chúng nó đều bảo
ko nên chơi nhiều với con này nữa.