Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trượt ĐH sẽ buồn hơn đó ::) đừng nhạy cảm quá, tập trung vào việc học đi. Có thể bạn sẽ buồn vì đôi khi bỏ lỡ vài cơ hội đi chơi với bạn bè - nhưng bạn sẽ ân hận nếu vì những chuyện đó mà sao nhãng học hành ::)
Goodluck :)
vậy thì trượt hay không trượt vẫn như nhau. mà nhiều chuyện muốn hỏi chủ topic sao lại không học tiếp đại học được thế ??tại sao tụi nó ghét bạn ? hay còn lý do gì khác , nói xem để mình cùng chia sẻ nào
sac bạn ấy nói dù có đậu đại học vẫn không có điều kiện học tiếp cơ mà vậy thì trượt hay không trượt vẫn như nhau. mà nhiều chuyện muốn hỏi chủ topic sao lại không học tiếp đại học được thế ??
Biết vậy nhưng rất khóba mẹ sinh ra bạn cho bạn 1 cuộc sống, hãy bít quý trọng nó, bước trên con đường của chính mình, đừng nhìn ai, đừng nghe ai hãy nghe những j trái tim bạn nói


.Mà câu chuyện của bạn rachel cũng gần khớp với câu chuyện của tui:cô ấy bị bọn trong lớp tẩy chay,và tui đến với cô ấy trong khoảng thời gian đen tối ấy...cuối cùng,khi mọi chuyện yên ổn,cô ấy đạt đc tất cả(học rất giỏi,bạn bè ai cũng yêu quý) thì cô ấy lơ tui đi,đau ko chịu đc 
Thật là ::( . Củng như mình thôi cô đơn và củng nhiều lúc bị bạn bè trêu trọc rồi bị cô lập vì khó ưa , đến lớp mình ít nói chuyện nên củng ít giao tiếp và còn bị mấy thằng trong lớp ghét nửa chứMình cũng đã kể rồi ... trước đây chơi cùng 1 nhóm nhưng mích lòng 1 con tiểu thư tên T. trong nhóm, thế là nó không ngừng nói xấu mình với các bạn trong lớp, tìm đủ cách gán ghép, đổ hết tội lỗi cho mình. Đứng ra vạch mặt nó thì không ai tin, lên tiếng thì bị nói có tật giật mình, lúc đó thật là khủng khiếp, mình vừa sốc vừa buồn bã, lại không thanh minh được, chỉ biết khóc và khóc ... các bạn trai thấy vậy nhiều lần an ủi thì đám con gái lại ghép cho cái danh "hồ ly tinh", T. liên tiếp chà đạp, nói móc méo trước lớp để cả đám cười ồ lên. Có lần mình dọa đòi gặp phụ huynh của T. vì những gì nó đã xúc phạm mình, nhưng nó còn bảo:" 1 đứa không có cha như mày không có tư cách tiếp phụ huynh nhà tao", lúc ấy mình đã tát T. , cả 2 làm việc trên phòng giám thị ,T. phải xin lỗi mình trước trường, riêng mình vì hành vi trên nên bị án treo ... Sau chuyện đó, T. bè phái càng trù dập mình nhiều hơn, muốn lờ đi cũng không được .... Thật sự cho tới giờ mình thật bế tắt khi thời gian tới cứ phải học tập trong môi trường đó.
. Nhưng mọi chuyện rồi củng sẻ qua , họ ko hiểu mình thì thiếu gì người hiểu mình phải ko .
. Cuối cùng mình muốn nói là bạn là người con gái khá là xinh ,có thể vì điều đó mà tụi nó ghét bạn ::) Và cuối cùng Good Luck :-* 
mích lòng chuyện gì?trước đây chơi cùng 1 nhóm nhưng mích lòng 1 con tiểu thư tên T
con này thật nham hiểm và quỉ kế đa đoan, rất giống con Quách Phù và Quách Tương.nó không ngừng nói xấu mình với các bạn trong lớp, tìm đủ cách gán ghép, đổ hết tội lỗi cho mình
Ví dụ , tớ chỉ vd thôi nhé , nếu có ai đó cho bạn chủ topic đây 1 học bổng đại học , liệu bạn có tiếp tục việc học ?
Tiện thể hỏi luôn là chủ topic ở đâu thế , nếu ở TP.HCM ta có thể kết bạn ^^!
mích lòng chuyện gì?
bạn bè thế vứt đi!! việc gì phải vì bọn nó mà mình buồnNếu có 1 học bổng như thế thì chắc chắn mình sẽ học tiếp rồi, mình ở HCM nhưng quận gò vấp bạn ah`
Cũng không có gì lớn lao, trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, mình hứa là tham gia tam ca cùng T. nhưng vì bị bễ giọng đúng ngày đó nên đợt dự thi tam ca mình không tham gia được, cho nên T. và bạn gái còn lại chuyển xuống hát song ca. Nhà trưởng tồ chức 4 đợt: tốp ca thi đầu tiên (4 người trở lên), tam ca, song ca và đơn ca. Mình đinh bỏ luôn, nhưng bạn bè khuyên nên làm liều đăng ký đơn ca, vì việc này T. hiểu lầm và cho rằng mình chơi nổi muốn qua mặt T. , T. đã vô cùng tức giận vì cậu ta không đạt giải nào trong khi mình đạt giải 4 trong cuộc thi, kể từ đó hàng tấn chuyện kinh khủng xảy ra, mình nghĩ T. không để bụng chuyện này .... nhưng nào ngờ ....
Nếu có 1 học bổng như thế thì chắc chắn mình sẽ học tiếp rồi, mình ở HCM nhưng quận gò vấp bạn ah`
Cũng không có gì lớn lao, trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, mình hứa là tham gia tam ca cùng T. nhưng vì bị bễ giọng đúng ngày đó nên đợt dự thi tam ca mình không tham gia được, cho nên T. và bạn gái còn lại chuyển xuống hát song ca. Nhà trưởng tồ chức 4 đợt: tốp ca thi đầu tiên (4 người trở lên), tam ca, song ca và đơn ca. Mình đinh bỏ luôn, nhưng bạn bè khuyên nên làm liều đăng ký đơn ca, vì việc này T. hiểu lầm và cho rằng mình chơi nổi muốn qua mặt T. , T. đã vô cùng tức giận vì cậu ta không đạt giải nào trong khi mình đạt giải 4 trong cuộc thi, kể từ đó hàng tấn chuyện kinh khủng xảy ra, mình nghĩ T. không để bụng chuyện này .... nhưng nào ngờ ....
. Đùa thui, vậy thì cóa nghĩa là con T nóa ghét bạn vì ganh tị chứ cóa zi' đâu mà pùn. Ko chơi đc với nóa thì tìm bạn khác chơi, bạn trong lớp ko đc thì bạn lớp khác chứ cóa gì đâu.
, mới tốt nghiệp năm nay xong, add nick phat_latao, rãnh tụi mình tâm sự :'>