Mulan 2009 BluRay 720p DTS 2Audio x264-CHD

lPacific

Moderator
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
15/1/06
Bài viết
4,510
Reaction score
1,264
Mulan 2009 BluRay 720p DTS 2Audio x264-CHD

d114deac.jpg


infoyt.png

Mã:
Mulan.2009.BluRay.720p.DTS.2Audio.x264-CHD
RELEASE DATE....: 02/15/2010
THEATRE DATE....: 2009
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt1308138/
iMDB RATiNG.....: 6.3/10   485 votes  
GENRE...........: Adventure, Drama, Romance
SOURCE TYPE.....: Blu-ray AVC 1080P
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 6042 Kbps
FRAME RATE......: 24.000 fps
AUDiO 1.........: Mandarin DTS-HDMA core 5.1CH 1509Kbps
AUDiO 2.........: Cantonese AC3 5.1CH 640kbps
RUNTiME.........: 1:54:09 (h:m:s)
ASPECT RATiO....: 2.353 : 1
RESOLUTiON......: 1280 X 544
SUBTiTLES.......: N/A
FilE SiZE.......: 6.53G
RECODE RiPPER...: yyhh@CHD

4183904542_d584bdf8c1_o.png

Mã:
[center]http://megashare.vn/dl.php/193455[/center]


Nội dung: trans by Pacific
[spoil]

Tại Bắc Ngụy có 1 thiếu nữ tên Mộc Lan, sống nương tựa vào người cha Hoa Hồ Tương. Từ nhỏ đã cùng cha rèn luyện võ công, học tập binh pháp nên võ nghệ cao cường.

Khi Mộc Lan (Triệu Vi), tròn 18 tuổi, thì 1 bộ lạc du mục xâm lược lãnh thổ, quân tình khẩn cấp. Ngụy quốc kêu gọi người dân nhập ngũ, vì không nỡ để cha già ra trận nên đã chuốc say ông, kháng lại quân lệnh, âm thầm thay cha tòng quân.

Khi Mộc Lan (Triệu Vi), tròn 18 tuổi, thì 1 bộ lạc du mục xâm lược lãnh thổ, quân tình khẩn cấp. Ngụy quốc kêu gọi người dân nhập ngũ, vì không nỡ để cha già ra trận nên đã chuốc say ông, kháng lại quân lệnh, âm thầm thay cha tòng quân.

Khi mới gia nhập, với võ nghệ cao cường của mình, Mộc Lan đã được phó tướng Trường Văn Thái (Trần Khôn) chú ý đến, thân phận Mộc Lan bại lộ...

Văn Thái và Mộc Lan kề vai chiến đấu, liên tục thắng trận, thăng tiến nhanh chóng. Nhưng mà, trong thâm tâm Mộc Lan lúc nào cũng không muốn chấm dứt chiến tranh, 2 người dần phát sinh tình cảm. Mạo Đốn (Hồ Quân) bao vây quân Ngụy, trong tình thế nguy cấp, Văn Thái vì người yêu, vì đại cuộc, đã đem thân ra đánh cuộc với Mạo Đốn.

Mộc Lan truy theo tàn binh, lần theo dấu chân Văn Thái, trải qua trăm nghìn cay đắng, cuối cùng cũng gặp lại người yêu. Mộc Lan và Văn Thái trở về triều đình, được hết lời ngợi khen. Cứ tưởng sẽ yên bề gia thất với Mộc Lan, không ngờ hoàng đế vì muốn chấm dứt chiến tranh, quyết định cho Văn Trường hòa thân cùng công chúa Nhu Nhiên nước địch.​
[/spoil]​
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top