Ui giời mãi mới có người làm mình vừa nhìn đã thốt lên "Mlem!"

Bản tạo hình lúc trẻ của Tadakatsu này tuy không quá hầm hố nhưng vẫn rất oai phong

Không biết có ai nhìn thấy có nét giống Triệu Vân + Yukimura hăm ta?
Toshiie thì hông biết nói gì nhiều, cảm thấy 1 chút Quan Bình + Kojūrō

Còn vũ khí của Nagamasa thì thường quá, tiếc cho vẻ đẹp trai arrghhh!!!
Thích vũ khí đợt này của Oichi nè, đúng là luôn trung thành vs đồ chơi

Nhớ hồi đó nói giỡn trong topic nào là có khi mốt có người xài vũ khí là trò xếp hình tựa tựa Origami, ai dè giờ có thiệt

Mà cái này làm mình nhớ tới một game mobile mà mình cũng đang chơi - Dragon Raja, trong đó có vũ khí là một con búp bê cầm tay, khi quăng ra thì nó biến thành nguyên con hộ vệ lớn giúp mình đánh kẻ địch luôn
Sắn giới thiệu Dragon Raja cũng có nhiều bộ vũ khí thú vị lắm như Gậy soạn âm nhạc ảo, Hệ thống triệu hồi linh hồn thích nhảy múa bên trong bản thân, Hệ thống ghép nối giữa kiếm và súng laze v.v.