- 3/3/06
- 333
- 61
Vãi hàng cái box TS...2 xì mót...
Ờ...nhật ký 1 ngày...đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc bài ở dưới...16 tuổi đừng vào,không dành cho trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú
Truyện kể lại sự thật có độ chính xác cao,tầm giữa khoảng 80% và 90% gì gì đấy,sẽ có cắt 1 số đoạn vì lí do bảo mật cao cấp,chỉ có vài người được biết
18/5/2009
Trước đó 18h cùng ngày,thằng Trung Hoa Liễu giường bên đột nhiên bật dậy,hỏi " mai rảnh không chym ? "
Mình ậm ậm ừ ừ,bố mày ngày nào chả rảnh,không thấy bố bỏ dở bài tập để quay sang coi phim đấy à ? Thế là chú ấy lại rủ ngày mai đi bar một chút,lí do là...mừng ngày sn Bác !?!
Mình cũng ừ ừ,dù gì ngày mai cũng chả có việc gì làm,cắm máy đó treo torrent vậy
19/5/2009
Đi học về mệt bỏ bu,về chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế check con lap thì nghe tiếng chuông điện thoại réo giọng em Konata " timotei timotei ",bật lên alo nghe thằng Trung léo nhéo " Xuống đi chợ với tao,đừng chờ dưới sân sẵn rồi "
Mình bảo nó đi trước đi thì chú ấy cứ kì kéo,thế là làm giá bảo chờ 15',tao đi xả bô đã...
Nói xả bô chứ thật ra chạy lên GVN quét qua 1 loạt topic trước,xem chán chê chả thấy có cái gì hay ho cả,thế là yên tâm cắm tiếp cái torrent,mặc lại cái quần jean xuống...đi chợ
Để nhớ lại xem nào...đậu hũ,nấm,thịt gà,thịt heo,2 chai rượu 56 độ,1 lốc 6 chai Ken,thêm 1 phần sò huyết BBQ nữa...thiếu gì không nhở ? Ờ,tráng miệng mua hẳn 1 bịch vải,đắt lòi pha mà không thằng nào ăn...
Về nhà chuẩn bị nhập cuộc,thằng Trung Hoa Liễu rủ thêm một dàn diễn viên quần chúng quanh cái khu mình ở,và đến hôm nay mình phát hiện sao mà lắm thằng...mình dek biết thế ?
Cả hội quen mỗi lão Tùng và chú Hưng
( Chuyện xưa : Lão Tùng thì hồi đầu sang đần thối,nhớ ngày đó là một ngày cuối năm lạnh teo chym.Cả cái xóm trọ dân VN tứ tán lượn về VN gần hết,còn mỗi mình ở lại đang xóc lọ thì bọn office réo xuống tiếp thêm 1 đồng chí VN gia nhập quân đoàn,làm mình nguyền rủa thằng lìn không biết tên hết 5 phút vì làm hỏng đại sự rồi mặc lại cái quần xuống.Gặp ngay lão Tùng ấm ớ không biết nói gì ngoài tiếng VN...mình chán nản làm thông dịch viên miễn phí cho lão hết nửa tiếng,đại loại là đổi phòng máy lạnh cho lão,rồi dịch lại hợp đồng thuê phòng với tiền đặt cược
Xong,đang tính lên tiếp tục công việc thiên kinh địa nghĩa thì bọn office lại réo mình mai vác thằng cha lên trường,hóa ra lão này học cùng trường ?
Việc sau là một chuỗi dài công việc " sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại " giúp đỡ người VN cơ nhỡ,cũng nhờ thế mà quen lão Tùng.Lão này học hành dek ra cái gì nhưng tiền tiêu nhiều vãi đạn,mình lâu lâu cũng la liếm vài bữa ăn miễn phí )
Ok,hết chuyện xưa,bàn đến chuyện nay...cả lũ vào phòng đồ ăn bày ra,không cần nói nhiều nhập trận luôn,vừa ăn vừa bàn chuyện học hành,chuyện hàng xóm,rồi quay qua mấy cái đại sự liên quan tới đất nước,thằng nào cũng ngầu vl,chém gió như không có ngày mai
Ăn gần xong,mình quyết định chuồn với lí do đi tắm,để lại tàn cuộc cho chúng nó dọn dẹp,bữa hôm nay trời mát tắm sảng khoái,đi ra gặp ngay thằng Trung Hoa Liễu hất hàm " mặc quần áo rồi đi tiếp tăng 2 mày "
Sau đây là bản tường thuật theo dạng báo cáo
9h39 : Mình mặc bộ đồ vía duy nhất vào,chỉnh sửa lại dáng trước gương xem có đẹp trai hơn tí nào không,dù với mình thì mặc hay không mặc đồ vẫn đẹp trai như nhau,thôi kệ mẹ nó,tròng thêm đôi tất với đôi giày giá 1100 Yen vào rồi cùng với thêm Thằng Hưng nữa lên đường đi tiếp tăng 2
9h58 : Ngồi trên xe điện...hôm nay coi bộ xe điện đi hơi lâu...không...phải nói là quá lâu,nãy giờ uống có tí mà sao đầu cứ ong ong,lại nghe thằng Hưng léo nhéo kể chuyện người lớn mà nó làm diễn viên chính.Mình đíu hiểu sao nó lại nói chuyện này,nhưng về sau này mình đã hiểu lí do tại sao...
10h30 : Xuống trạm...hai anh kia nổi hứng chạy qua khu Mc Donald kiếm 2 cây kem ăn,mình kêu 1 ly Milo đá rồi bỏ vào hết 4 bịch đường,uống ngọt xé họng.Uống được 1/3 cốc thì bỏ không chịu được nữa,lúc này chợt nhớ chưa đi toilet.Thật may là gần đó cũng có 1 cái WC chứ không tăng 2 chưa đi thì mình đã bĩnh ra quần
11h30 : Giờ Hoàng Đạo ( Thằng Trung Hoa Liễu bảo thế ),3 thằng bắt taxi nhảy xuống chỗ Nasty House,nhạc nhẽo ầm ĩ nhức cả đầu.2 thằng kia lại gọi thêm 1 chai Hen gần 14k,mình trong lòng khinh bỉ hai thằng nông rân,quyết định gọi...1 ly soft drink 7Up giá...400 Yen...
1h39 : Sau khi đi xả lần thứ 3,lúc này cũng đã ngà ngà say,Hen thì mình không trả tiền nhưng vẫn uống,pha chung với 7Up,phát hiện mùi vị khá giống Remi Martin pha coca,nhưng cái này nặng đô hơn.Ba thằng uống chưa hết nửa chai đã bắt đầu thấy ngấm,cuối cùng uống cũng không hết,gửi lại chai này đợi " Quốc tế thiếu nhi " đến giải quyết nốt
1h48 : Ba thằng bắt Taxi đi tiếp,lúc này đầu óc mình là một mảng lâng lâng trống rỗng,cũng dek nghe thằng Trung ( hay thằng Hưng nhỉ ? ) nói cái gì nữa,Taxi cứ thế mà đi,cảnh vật xung quanh tối đen mình cũng không nhìn rõ gì nữa...
2h10 : Thôi xong...xong rồi...2 thằng lợn này chúng nó dắt mình vào " khu đèn đỏ ",Taxi chưa dừng lại mà đã có thằng cò chạy đến hỏi xem có đi hay không ? Nhật,Thái,Trung đều có,thằng Hưng hỏi có VN không ? Không hả ? Lượn !!!
2h30 : Đi bộ rã cẳng,2 thằng kia đi mà không biết đi đâu về đâu,mình đang tính đòi về thì thằng Trung Hoa Liễu la lên rõ to cứ như cha chết.Hóa ra là một cái hộp đêm,nhưng sao nó hét to thế nhỉ ? Ngước mắt lên mình thấy 3 chữ to tổ bố đập vào mắt mình,viết bằng tiếng VN to và rõ " Dem Mau Hong "...thôi đm...chỗ này dân VN mình cũng có kinh doanh ? Nhất VN nhà mình rồi !
Còn tiếp...để đó đi ăn đã...
Ờ...nhật ký 1 ngày...đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc bài ở dưới...16 tuổi đừng vào,không dành cho trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú
Truyện kể lại sự thật có độ chính xác cao,tầm giữa khoảng 80% và 90% gì gì đấy,sẽ có cắt 1 số đoạn vì lí do bảo mật cao cấp,chỉ có vài người được biết
18/5/2009
Trước đó 18h cùng ngày,thằng Trung Hoa Liễu giường bên đột nhiên bật dậy,hỏi " mai rảnh không chym ? "
Mình ậm ậm ừ ừ,bố mày ngày nào chả rảnh,không thấy bố bỏ dở bài tập để quay sang coi phim đấy à ? Thế là chú ấy lại rủ ngày mai đi bar một chút,lí do là...mừng ngày sn Bác !?!
Mình cũng ừ ừ,dù gì ngày mai cũng chả có việc gì làm,cắm máy đó treo torrent vậy
19/5/2009
Đi học về mệt bỏ bu,về chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế check con lap thì nghe tiếng chuông điện thoại réo giọng em Konata " timotei timotei ",bật lên alo nghe thằng Trung léo nhéo " Xuống đi chợ với tao,đừng chờ dưới sân sẵn rồi "
Mình bảo nó đi trước đi thì chú ấy cứ kì kéo,thế là làm giá bảo chờ 15',tao đi xả bô đã...
Nói xả bô chứ thật ra chạy lên GVN quét qua 1 loạt topic trước,xem chán chê chả thấy có cái gì hay ho cả,thế là yên tâm cắm tiếp cái torrent,mặc lại cái quần jean xuống...đi chợ
Để nhớ lại xem nào...đậu hũ,nấm,thịt gà,thịt heo,2 chai rượu 56 độ,1 lốc 6 chai Ken,thêm 1 phần sò huyết BBQ nữa...thiếu gì không nhở ? Ờ,tráng miệng mua hẳn 1 bịch vải,đắt lòi pha mà không thằng nào ăn...
Về nhà chuẩn bị nhập cuộc,thằng Trung Hoa Liễu rủ thêm một dàn diễn viên quần chúng quanh cái khu mình ở,và đến hôm nay mình phát hiện sao mà lắm thằng...mình dek biết thế ?
Cả hội quen mỗi lão Tùng và chú Hưng
( Chuyện xưa : Lão Tùng thì hồi đầu sang đần thối,nhớ ngày đó là một ngày cuối năm lạnh teo chym.Cả cái xóm trọ dân VN tứ tán lượn về VN gần hết,còn mỗi mình ở lại đang xóc lọ thì bọn office réo xuống tiếp thêm 1 đồng chí VN gia nhập quân đoàn,làm mình nguyền rủa thằng lìn không biết tên hết 5 phút vì làm hỏng đại sự rồi mặc lại cái quần xuống.Gặp ngay lão Tùng ấm ớ không biết nói gì ngoài tiếng VN...mình chán nản làm thông dịch viên miễn phí cho lão hết nửa tiếng,đại loại là đổi phòng máy lạnh cho lão,rồi dịch lại hợp đồng thuê phòng với tiền đặt cược
Xong,đang tính lên tiếp tục công việc thiên kinh địa nghĩa thì bọn office lại réo mình mai vác thằng cha lên trường,hóa ra lão này học cùng trường ?
Việc sau là một chuỗi dài công việc " sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại " giúp đỡ người VN cơ nhỡ,cũng nhờ thế mà quen lão Tùng.Lão này học hành dek ra cái gì nhưng tiền tiêu nhiều vãi đạn,mình lâu lâu cũng la liếm vài bữa ăn miễn phí )
Ok,hết chuyện xưa,bàn đến chuyện nay...cả lũ vào phòng đồ ăn bày ra,không cần nói nhiều nhập trận luôn,vừa ăn vừa bàn chuyện học hành,chuyện hàng xóm,rồi quay qua mấy cái đại sự liên quan tới đất nước,thằng nào cũng ngầu vl,chém gió như không có ngày mai
Ăn gần xong,mình quyết định chuồn với lí do đi tắm,để lại tàn cuộc cho chúng nó dọn dẹp,bữa hôm nay trời mát tắm sảng khoái,đi ra gặp ngay thằng Trung Hoa Liễu hất hàm " mặc quần áo rồi đi tiếp tăng 2 mày "
Sau đây là bản tường thuật theo dạng báo cáo
9h39 : Mình mặc bộ đồ vía duy nhất vào,chỉnh sửa lại dáng trước gương xem có đẹp trai hơn tí nào không,dù với mình thì mặc hay không mặc đồ vẫn đẹp trai như nhau,thôi kệ mẹ nó,tròng thêm đôi tất với đôi giày giá 1100 Yen vào rồi cùng với thêm Thằng Hưng nữa lên đường đi tiếp tăng 2
9h58 : Ngồi trên xe điện...hôm nay coi bộ xe điện đi hơi lâu...không...phải nói là quá lâu,nãy giờ uống có tí mà sao đầu cứ ong ong,lại nghe thằng Hưng léo nhéo kể chuyện người lớn mà nó làm diễn viên chính.Mình đíu hiểu sao nó lại nói chuyện này,nhưng về sau này mình đã hiểu lí do tại sao...
10h30 : Xuống trạm...hai anh kia nổi hứng chạy qua khu Mc Donald kiếm 2 cây kem ăn,mình kêu 1 ly Milo đá rồi bỏ vào hết 4 bịch đường,uống ngọt xé họng.Uống được 1/3 cốc thì bỏ không chịu được nữa,lúc này chợt nhớ chưa đi toilet.Thật may là gần đó cũng có 1 cái WC chứ không tăng 2 chưa đi thì mình đã bĩnh ra quần
11h30 : Giờ Hoàng Đạo ( Thằng Trung Hoa Liễu bảo thế ),3 thằng bắt taxi nhảy xuống chỗ Nasty House,nhạc nhẽo ầm ĩ nhức cả đầu.2 thằng kia lại gọi thêm 1 chai Hen gần 14k,mình trong lòng khinh bỉ hai thằng nông rân,quyết định gọi...1 ly soft drink 7Up giá...400 Yen...
1h39 : Sau khi đi xả lần thứ 3,lúc này cũng đã ngà ngà say,Hen thì mình không trả tiền nhưng vẫn uống,pha chung với 7Up,phát hiện mùi vị khá giống Remi Martin pha coca,nhưng cái này nặng đô hơn.Ba thằng uống chưa hết nửa chai đã bắt đầu thấy ngấm,cuối cùng uống cũng không hết,gửi lại chai này đợi " Quốc tế thiếu nhi " đến giải quyết nốt
1h48 : Ba thằng bắt Taxi đi tiếp,lúc này đầu óc mình là một mảng lâng lâng trống rỗng,cũng dek nghe thằng Trung ( hay thằng Hưng nhỉ ? ) nói cái gì nữa,Taxi cứ thế mà đi,cảnh vật xung quanh tối đen mình cũng không nhìn rõ gì nữa...
2h10 : Thôi xong...xong rồi...2 thằng lợn này chúng nó dắt mình vào " khu đèn đỏ ",Taxi chưa dừng lại mà đã có thằng cò chạy đến hỏi xem có đi hay không ? Nhật,Thái,Trung đều có,thằng Hưng hỏi có VN không ? Không hả ? Lượn !!!
2h30 : Đi bộ rã cẳng,2 thằng kia đi mà không biết đi đâu về đâu,mình đang tính đòi về thì thằng Trung Hoa Liễu la lên rõ to cứ như cha chết.Hóa ra là một cái hộp đêm,nhưng sao nó hét to thế nhỉ ? Ngước mắt lên mình thấy 3 chữ to tổ bố đập vào mắt mình,viết bằng tiếng VN to và rõ " Dem Mau Hong "...thôi đm...chỗ này dân VN mình cũng có kinh doanh ? Nhất VN nhà mình rồi !
Còn tiếp...để đó đi ăn đã...


nói ra thì củng đã đọc nhưng ko hiểu lắm, nếu ko đọc mất công chủ topiss nói mình spam 






