Mừng Valentine =(( kệ mịe thằng hee cho nó đi đú

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày mình thất tình bỏ anh em box RPG mà đi =))
 
Còn tớ thì tặng hoa hồng. Và nó nhận, cười rất tươi.

Nhưng tớ đã mắc sai lầm nghiêm trọng của nghệ thuật cua gái :-s Đó là để cho nó cảm nhận thấy cái phần nhục dục đen tối trong sâu thẳm tâm hồn mình =((

Bây giờ phải làm lại... chầm chậm từ từ... để đối phương mất cảnh giác gây hậu quả nghiêm trọng, rồi tính sau ;))
 
giờ mà vào box tâm sự thì còn đầy :-s
 
Thông báo giờ chót:


Anh Xeno vì thất chí nên đã dùng từ ngữ ko phù hợp trong khi thảo luận về PS3.

---> Được Leon Kenshin cho lên tiên.


Chúng ta sẽ chờ xem anh ấy sẽ hồi sinh dưới hình dạng nào: Xenogears, hay 1 nick nào khác.
 
Mọi người cho hỏi
Sao bạn xế nổ lại ra đi rồi thế kia?
Liệu có tới lượt mình ko ..............
 
blue xem hộ tao làm sao mà chết đi mày :-?
 
Anh Xeno vì thất chí nên đã dùng từ ngữ ko phù hợp trong khi thảo luận về PS3.
Tội nghiệp cụ Xế nổ ra đi không một lời từ biệt.
Mất 1 slayer rồi ;)).
 
Hình như có 3 cái thẻ sắp hết hạn thì phải
hy vọng đến lúc đó bạn xế xẽ trở lại
 
đợi đi xin vậy :whew:
mất công vãi
 
vừa xem xong cái bài đấy =))
chết thế uổng thật =))
 
Lại 1 Slayer ra đi, R.I.P Xeno ::) ! Welcome Xenos !:hug:
....errr...cái sign quote của ale có văn phong giống FFFF quá vậy:-s Mà FFFF và Riku đâu ta ? Quan nữa ? Sa Đọa rồi à ?:-s
 
Định xin ai?
Chờ đi,đằng nào cũng được thả mà
À,sao blog của blue vô nghĩa thế?
 
Định sẽ post fic lên trong tương lai gần...

Nhưng chính xác là chừng nào thì chưa nói được...

Chuyện là thế...

Chắc tớ đi chơi quá...
 
à đúng rồi,có ai thấy bạn Noa đi đâu cả tuần nay ko?
 
cái thằng đấy nó yêu tớ quá muốn tặng quà 14-2 ấy mà =))
 
14-2 mà cũng ko để đức cho cháu =))
 
Có mặt trên forum chứng tỏ là ko có GF :'>

Chắc Leon cũng đang trong tâm trạng bĩ cực...
 
List updated:

- BlueLion
- Ale
Note: 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm - vì đã từng ôm hận - có thể phát sinh tư tưởng trả thù đời :p
- Cloud952004
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top