Murder on the Orient express ( 2017)

Mình tưởng lúc đầu ổng kêu con rey ra nói chuyện riêng tức là cho nó là hung thủ duy nhất thôi chứ nhỉ? :8cool_amazed:. Hay là ổng tính 'sinh hoạt' từng người trên tàu luôn trừ lão giám đốc?? :4cool_oh:
 
Mình tưởng lúc đầu ổng kêu con rey ra nói chuyện riêng tức là cho nó là hung thủ duy nhất thôi chứ nhỉ? :8cool_amazed:. Hay là ổng tính 'sinh hoạt' từng người trên tàu luôn trừ lão giám đốc?? :4cool_oh:
Chắc em rey là người lên kế hoạch,phân công nv cho từng người trên tàu,các tình huống ngoại phạm luôn
 
Film lỗ hay lời ta :2cool_sad:
 
phim được cái cảnh đẹp nhưng tình tiết hơi nhanh & cũng chưa khai thác hết các nv phụ (cũng thông cảm vì trên phim khó lòng mà đi sâu vào từng người)
 
Phim này xem hợp gu vcl, đúng là đúng, sai là sai, nó khác với motip phá án của Sherlock, sự thật chỉ có 1.

Đầu tiên nghi là thằng bác sĩ ( vì bị ám ảnh vụ án bản Sonata Ánh trăng trong conan )
Xong bắt đầu nghi ngờ thằng lính canh buồng.
Xong lúc thấy ông này soi ra toàn bộ quá khứ của đội hành khách đều có liên quan đến ông colonel thì nghi ngờ tội phạm có tổ chức ( cả tàu =)) )
Nhưng đến cuối chợt nghĩ thủ phạm phải là cái thằng bạn thân( có con gái bán hoa đi cùng ) của ông Poirot ( vì nó tổ chức chuyến tàu )
Kết quả =))
 
Lúc nó bảo 12 nhát dao, nhát nông nhát sâu là nghi nghi rồi :)))
 
Phim nhiều hint cho đoán kết quả mà, kết mấy phim phá án mà bối cảnh xưa như vậy, ko phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ coi nó có cái chất riêng, ghép nối từng bằng chứng lại rồi ra kết quả mới thấy hấp dẫn :))
 
liên quan lằng nhằn vkl ra nên cứ tưởng là cả hội thuê thằng bạn của Poirot giết =))
 
phim này dở hơn truyện ,nó lượt bớt mấy đoạn phỏng vấn , phim rush quá. Chế mấy khúc bắn nhau với rượt đuổi nhạt vc. Mà cũng thiếu không khi trinh thám nữa , lúc đầu phát hiện cái xác cũng éo chiếu (mãi lúc sau mới chiếu ):2cool_sad: chỉ được cái hình ảnh và đoạn cuối
Bản phim năm 74 hay hơn
Dù sao truyện này cũng dễ đoán chứ tr Mười người da đen nhỏ khó đoán với hay hơn mấy lần
 
Phim hơi đơn giản và nhạt, toàn là nói chuyện
Kết luận cũng ko thuyết phục lắm
Phim trung bình
 
má mấy phim tàu chắc tình cảm sến xog cho ít trinh thám vào làm màu quá mà đem ra so :-w
mấy con dẩm
 
mới coi xong, đoạn Poirot tự nhận "có thể nói tui là thám tử vĩ đại nhất thế giới" khá khắm (với mình). Đoạn trắng đen lúc hung thủ giết anh đép vừa rợn vừa thương :(
Coi cũng ko đến nỗi buồn ngủ lắm, chắc do tận dụng nhiều góc quay lạ nên mình thích, như quay từ trên xuống
 
vừa coi xong án mạng trên sông nile, vụ này poirot theo chân nạn nhân và cả hung thủ từ đầu tới cuối mới đủ dữ liệu phá án mà chưa gì cuối phim này thông báo có án mạng rồi 8-} chắc lại làm khác nguyên tác, hoặc vụ sông nile trên phim là vụ khác , tới phá án thì lòi ra vụ trong truyện ( vía to như conan )
 
Back
Top