Musou OROCHI 3 / Warriors Orochi 4 (2018)

Ma Chao & Naomasa Ii, 2 ngày nữa
Nhìn phong cách và lối đánh của Naomasa cứ như tụi Super Sentai vậy :2onion2:
08.jpg
 
Có ai thích nhạc chọn nhân vật trong WO3 hơn là bản mới trong WO4 không ? ( nhạc trong WO4 là bài Optic Line trong WO1 mix lại)
WO3 Optic Zone
WO4 Optic Line Trinity Remix
(bài này hơi nhỏ chịu khó mở loa to to tí mới nghe được )
Cá nhân thấy bài Optic Zone nó hoành tráng với tiết tấu dồn dập hơn
Nhưng bù lại bài Welcome to China mix khá là tốt :D
không khí tiết tấu dồn dập, thích hợp cho style của WO4 là nhanh gọn lẹ
Ờ với lại bài huyền thoại Samurai Scanners nữa chứ []==[]
 
Chỉnh sửa cuối:
No no. Cú đá trong Spi
Nhìn phong cách và lối đánh của Naomasa cứ như tụi Super Sentai vậy :2onion2:
No no! Nhìn cú đá thì đích thị cả 2 mẹ con hắn đều từ bên Kamen Rider sang rồi =))
 
Nhìn là cười thoai hem bít nói gì luôn :8onion38: 2 con người gan dạ...
Dịch đê, mấy bài trước cũng chưa ai dịch lun... :2onion58:
09.jpg
 
Nhìn là cười thoai hem bít nói gì luôn :8onion38: 2 con người gan dạ...
Dịch đê, mấy bài trước cũng chưa ai dịch lun... :2onion58:
09.jpg
của ông ma chao với Naomasa khó quá tui bỏ qua, còn cái này thì Dun " Mãnh liệt nhỉ ? Đúng là Độc Nhãn Long ( biệt danh của Masamune) " Date " Tất nhiên rồi"
 
Mấy tấm trước

Hisahide: Oh, 2 kẻ phản diện, một cuộc gặp gỡ định mệnh
Pháp Chính: Yah~ chất độc trên các đồng minh của chúng ta sẽ càng lan rộng ra hơn mất =))
* Giải nghĩa: 2 ông đều có những mưu kế chẳng giống ai và sẵn sàng sử dụng cả đồng minh-chủ tướng của mình vào những mưu kế đó, có thể xem cả 2 như những con dao 2 lưỡi, giữ họ trong quân ngũ tương đương với việc giữ 1 lọ độc đang rò rỉ dần hay 1 quả bom có thể nổ bất kì lúc nào.

Mã Siêu: Nào! 2 chúng ta cùng nghiền nát quân thù!
Naomasa: Vâng, Mã Siêu huynh và Quỷ Đỏ đệ sẽ không bị dừng lại bởi bất cứ điều gì!
* dễ thương quá =))

Cam Ninh: Eh eh, mày là sao đây? Đột ngột lao ra đánh chém như thế... Nói theo nghĩa khác, tao không tin được là mày ngu tới vậy đó!
Masanori: Eh eh, mày mới ngu á! Mang theo mấy cái vật "reng reng reng reng" đó.
*không có ngữ cảnh nên khó hình dung quá, có thể là gây gổ ngoài chiến trường rồi, Ninh không thích cách mà Masanori đột ngột lao ra đối phó quân địch, Masanori cũng chửi lại cái vụ mang chuông đi đánh lộn :v (maybe).

Hanbei: Hạ Hầu Bá à, điểm thu hút của 1 người trưởng thành không thể chứng minh bằng vũ lực được đâu.
Bá: Aiya aiya aiya, điều đó thật là khó mà, phải không cậu bé?
* câu này hơi rối, chung quy là 2 thằng nhóc tập làm đàn ông đang trò chuyện với nhau :v

Trình dịch này còn non nớt lắm nhe mọi người, đã cố hết sức để phổ nghĩa ra 1 cách trọn vẹn nhất và dễ hiểu nhất rồi ý ><
 
Thấy hơi rối nhỉ? Để thử dịch lại xem.

Hisahide: Không ngờ lại gặp được người đồng chí ở đây.
Pháp Chính: Có thời gian rảnh lảm nhảm thì rải độc hộ tau phát.

Mã Siêu: Xông pha trận mạc, quẩy nát quân thù.
Naomasa: Không gì có thể ngăn cản con đường của Đả... nhầm, con đường tiến quân của Cẩm Mã Siêu và Xích Quỷ.

Cam Ninh: Hả? Thằng mặt nồi não tàn nào đây? Khi không xông pha hiến máu như đúng rồi vậy?
Masanori: Đỡ hơn thằng hãm lờ ra trận còn mang theo chuông. Ồn ào điếc con ráy.

Đoạn của Hanbei và Hạ Hầu Bá thì chưa nghĩ ra cách dịch.
 
Thấy hơi rối nhỉ? Để thử dịch lại xem.

Hisahide: Không ngờ lại gặp được người đồng chí ở đây.
Pháp Chính: Có thời gian rảnh lảm nhảm thì rải độc hộ tau phát.

Mã Siêu: Xông pha trận mạc, quẩy nát quân thù.
Naomasa: Không gì có thể ngăn cản con đường của Đả... nhầm, con đường tiến quân của Cẩm Mã Siêu và Xích Quỷ.

Cam Ninh: Hả? Thằng mặt nồi não tàn nào đây? Khi không xông pha hiến máu như đúng rồi vậy?
Masanori: Đỡ hơn thằng hãm lờ ra trận còn mang theo chuông. Ồn ào điếc con ráy.

Đoạn của Hanbei và Hạ Hầu Bá thì chưa nghĩ ra cách dịch.
Haha đoạn đó muốn dịch bựa thì như vầy
- Bá à, đừng tỏ ra mình là người lớn nữa, fail lắm.
- Cậu cũng chưa phải đàn ông đâu nên đừng dạy đời.
;))
 
SW có 1 đòn Musou và 1 Rage Musou, DW có 2 đòn Musou: 1 ground, 1 air và 1 Rage Musou. Chưa biết Other sẽ thế nào nhỉ :)). Cơ mà xem qua thấy DW musou kém uy lực hơn bên SW :D.
 
Haha đoạn đó muốn dịch bựa thì như vầy
- Bá à, đừng tỏ ra mình là người lớn nữa, fail lắm.
- Cậu cũng chưa phải đàn ông đâu nên đừng dạy đời.
;))

Trong cái ổ này thì chả có mấy ai bình thường đâu nên cứ dịch bựa thôi :)). Ban đầu định dịch thế này cơ.
-Hạ Hầu Bá à, vũ lực không phải là cách duy nhất chứng tỏ mình đã trưởng thành đâu.
-Trẻ trâu một loài thì đừng dạy đời nhau chớ?
 
Các thím dịch thật là vờ lờ =)) Nộp đơn xin vào làm bộ phận dịch thuật của Koei đê :))
 
SW có 1 đòn Musou và 1 Rage Musou, DW có 2 đòn Musou: 1 ground, 1 air và 1 Rage Musou. Chưa biết Other sẽ thế nào nhỉ :)). Cơ mà xem qua thấy DW musou kém uy lực hơn bên SW :D.
Ừm thấy Musou của DW lép vế hơn thiệt
Mà bên DW còn 1 Musou nữa là O+L mà qua bên đây bị xóa rồi hở? :o
 
thấy cái rage musou của DW hơn đứt SW chứ.
 
Ừm thấy Musou của DW lép vế hơn thiệt
Mà bên DW còn 1 Musou nữa là O+L mà qua bên đây bị xóa rồi hở? :o
có 3 musou mà một cái rage là nó đã hơn SW rồi, thêm nữa thành 4 musou thì ăn đứt bên kia rồi còn gì =))=))
 
Cẩm Mã Siêu và Xích Quỷ nghe đã nhỉ :2onion2: tìm các màu khác để ghép lại thành super sentai nào

Cứ sợ ground musou của Zhenji là Icy Rain chứ ko phải Crystal Flowers là mình chết mất :cuteonion26:
Crystal Flowers là cực phẩm, 1 trong những musou đẹp nhất KOEI Warriors :cuteonion42:
latest
 
Có thằng bên Steam nói nó đã chơi full game và cho review cá nhân của nó ( chưa chứng thực nên coi chơi tham khảo thôi hen, không mình lại bị mang tiếng tung tin đồn =))=))):
Pro:
- Combat nói chung là mượt và ngon.
- Thần khí nói chung là khá tốt, sức huỷ diệt cao nếu tung đúng thời điểm, tăng tính chiến thuật một tí do có Chaos Origin chỉ ăn damage nhiều từ thần khí.
- Đồ họa nói chung lên cao hơn hẳn ( cái này coi quá nhiều rồi nên chắc ko cần nói nhiều :)):))).
- Gọi ngựa qua Magic ổn và nhanh hơn ( cái này hồi xưa huýt sáo rồi phải đợi nó chạy lại, có khi nó còn chả thèm lại =))=))).
Con:
- Không còn camp nữa, tất cả chỉ là menu.
- Không còn Special attack nữa.
- QUAN TRỌNG NÀY, MẤY ÔNG BÀ THẦN CŨ NHƯ NUWA, FUXI, TAIGONG WANG.......(còn nữa) COPY PASTE Y CHANG TỪ CÁC BẢN CŨ, KHÔNG HỀ ĐƯỢC THÊM THẮT GÌ CẢ (Fuck KOTEC :-w:-w:-w).
- Thần khí đôi lúc xài cũng chán =))=)).
- FPS đôi lúc trồi sụt do có quá nhiều hiệu ứng ( cái này qua trailer gameplay thấy khá rõ).

chỉ có thế, vẫn chờ thằng đó update thêm :D
 
The non-SW/DW mythical characters, like Nuwa, Nezha etc, are basically copy-pasted from previous games, with no new design, and NO NEW ATTACKS except having the divine artifacts. This really make them shine a lot less compared to the historical characters because all of the latters have gained new stuffs, e.g. the DW getting new air musous and musou rage, and the SW getting the speed slashes (forgot what the actual name is). Honestly it wouldn't be a Tecmo Koei game if there aren't some glaring flaws. Koei is just being extremely lazy here by not only deleting a dozen guest charcters from 3U (the reason likely being they don't want to bother adding new moves for them). Moreover, without the special moves, the mythical characters are objectively WORSE than they were in 3U, especially for characters like Nuwa and Suzanno who had SICK specials that made them top tier.
Nguyên văn đây :(, ít ra cũng cho người ta thêm Musou chớ, là thần thánh cơ mà bây giờ đánh chán hơn người thường :(.
 
Bỏ cái camp uổng vậy, hồi đó hay chạy vòng quanh cho các nhân vật tương tác-nói chuyện xàm vs nhau cũng zui mà. @-)
 
Cũng mới chỉ là để coi chơi thôi, vì game bên nhật còn chưa ra sao nó được chơi full, giả sử nó được tặng trước thì cũng ko có chuyện lộ ra trước thế này, kiện chết, nên không ngoại trừ nó chỉ chém gió dựa vào cái demo :D
 
Back
Top