- 22/10/09
- 230
- 848
cái title trên đúng như những j` em muốn tâm sự vs mọi người. đây có lẽ là những điều thật sự em giấu ở trong lòng suốt từ bé đến khi đang ngồi trước màn hình máy tính type những dòng tâm sự này .
Em tự nhận thấy bản thân mjnh` là người khá lập dị , hiền lành , nhút nhát :( và lối sống rất cổ quái
cái đấy thể hiện ngay trong suy nghĩ và hành động của bản thân và thực sự em chán ngấy đến tận cổ cái cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi .
20 năm ko 1 mảnh tình vắt vai (ko quan trọng lắm vấn đề này cho lắm nhưng nó góp phần làm cho cs của em thêm vài phần trống trải) .Thực ra trước đó em có thích 1 bạn gái , nhưng chỉ vì cái tính tình nhút nhát mà chả bao giờ em nói chuyện đc cô ấy dù chỉ 1 lần .Cứ thấy người ta là ra vẻ ta đây lạnh lùng , ko thèm quan tâm hay phớt đời.... h thấy mjnh` ngu dữ dội ( nói thế chứ giờ cho em làm lại chắc cũng chả khá hơn j` )
bỏ học đh vì suy nghĩ tiêu cực .Lớp 12 , học rất khá muốn thj vào trường mà bản thân rất thích , còn ông già bắt thj vào trường khác .Cuối cùng e cũng chả giám đứng lên bảo vệ cho chính tương lai của mjnh`.em vào học đh mà suốt ngày suy nghĩ linh tinh , sau đó chán chường quá mà bỏ học khi đang học năm thứ 2.
Thứ nữa là em trước đây cũng là 1 thằng nhiều ham muốn mãnh liệt lắm , nhưng khi học hành xa nhà, suy nghĩ tiêu cực nhiều , chơi bời nhiều...nước chảy đá mòn , theo dòng thời gian thj` bây giờ em chả khác j` 1 thằng rác rưởi cả - còn một ít lương tâm cuối cùng để cứu vãn ljnh hồn tội lỗi này .
Cuộc sống của em bây giờ này : sáng ngủ đến 10h , chơi game lướt wed chán chê rồi đi chợ nấu cơm...ăn uống no lê thj` đi ngủ rồi chiều lại dậy chơi game.....rồi lại đi chợ nấu cơm ...lại game và game..chả còn biết làm cái j` khác nữa...đóng cửa cả ngày ko giao du vs bất kì ai. cứ thế cứ thế đến cuối tháng ông bà già vẫn tưởng thằng con quý tử đang học hành chăm chỉ , vẫn gửi tiền đều đều , còn em thj` sao ???? lấy tiền đóng tiền nhà , tiền ăn .. và tiền game.hết.
Ngày wa ngày , lặng ngắm tương lai và nhân cách bị hủy hoại như vậy ,e đau lòng lắm .Ko thể hiểu bản thân tại sao lại biến hóa như vậy
Rỗi bỗng 1 ngày em tự hỏi , vì sao lại như vậy , chả lẽ ước mơ chỉ sinh ra để người ta mơ thôi ư ?
Em hiện cần đánh 1 canh bạc lớn nhất của đời mjnh` , được ăn cả , mà ngã thj` thôi
EM THẬT SỰ MUỐN SỐNG THẬT VS CON NGƯỜI THỰC SỰ TRONG EM
không phải lo nghĩ mọi người sẽ nghĩ j` về mjnh` , ko còn phải bận tâm xem nó có hoàn hảo hay ko vì e sợ lắm rồi...để về sau nhỡ mjh` lại nói rằng " sao hồi trước ngu thế nhỉ , sao ko thế này thế kia..."

Em tự nhận thấy bản thân mjnh` là người khá lập dị , hiền lành , nhút nhát :( và lối sống rất cổ quái
cái đấy thể hiện ngay trong suy nghĩ và hành động của bản thân và thực sự em chán ngấy đến tận cổ cái cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi .
20 năm ko 1 mảnh tình vắt vai (ko quan trọng lắm vấn đề này cho lắm nhưng nó góp phần làm cho cs của em thêm vài phần trống trải) .Thực ra trước đó em có thích 1 bạn gái , nhưng chỉ vì cái tính tình nhút nhát mà chả bao giờ em nói chuyện đc cô ấy dù chỉ 1 lần .Cứ thấy người ta là ra vẻ ta đây lạnh lùng , ko thèm quan tâm hay phớt đời.... h thấy mjnh` ngu dữ dội ( nói thế chứ giờ cho em làm lại chắc cũng chả khá hơn j` )
bỏ học đh vì suy nghĩ tiêu cực .Lớp 12 , học rất khá muốn thj vào trường mà bản thân rất thích , còn ông già bắt thj vào trường khác .Cuối cùng e cũng chả giám đứng lên bảo vệ cho chính tương lai của mjnh`.em vào học đh mà suốt ngày suy nghĩ linh tinh , sau đó chán chường quá mà bỏ học khi đang học năm thứ 2.
Thứ nữa là em trước đây cũng là 1 thằng nhiều ham muốn mãnh liệt lắm , nhưng khi học hành xa nhà, suy nghĩ tiêu cực nhiều , chơi bời nhiều...nước chảy đá mòn , theo dòng thời gian thj` bây giờ em chả khác j` 1 thằng rác rưởi cả - còn một ít lương tâm cuối cùng để cứu vãn ljnh hồn tội lỗi này .
Cuộc sống của em bây giờ này : sáng ngủ đến 10h , chơi game lướt wed chán chê rồi đi chợ nấu cơm...ăn uống no lê thj` đi ngủ rồi chiều lại dậy chơi game.....rồi lại đi chợ nấu cơm ...lại game và game..chả còn biết làm cái j` khác nữa...đóng cửa cả ngày ko giao du vs bất kì ai. cứ thế cứ thế đến cuối tháng ông bà già vẫn tưởng thằng con quý tử đang học hành chăm chỉ , vẫn gửi tiền đều đều , còn em thj` sao ???? lấy tiền đóng tiền nhà , tiền ăn .. và tiền game.hết.
Ngày wa ngày , lặng ngắm tương lai và nhân cách bị hủy hoại như vậy ,e đau lòng lắm .Ko thể hiểu bản thân tại sao lại biến hóa như vậy
Rỗi bỗng 1 ngày em tự hỏi , vì sao lại như vậy , chả lẽ ước mơ chỉ sinh ra để người ta mơ thôi ư ?
Em hiện cần đánh 1 canh bạc lớn nhất của đời mjnh` , được ăn cả , mà ngã thj` thôi
EM THẬT SỰ MUỐN SỐNG THẬT VS CON NGƯỜI THỰC SỰ TRONG EM
không phải lo nghĩ mọi người sẽ nghĩ j` về mjnh` , ko còn phải bận tâm xem nó có hoàn hảo hay ko vì e sợ lắm rồi...để về sau nhỡ mjh` lại nói rằng " sao hồi trước ngu thế nhỉ , sao ko thế này thế kia..."

, cố gắng học kinh nghiệm từ những thất bại, lỗi lầm (nhiều khi còn có nước mắt, đắng cay như tình yêu) nhưng rồi từ đó mới khá lên :).
. sáng đi làm tối về game lợi đôi dg mà ko mang tiếng ăn bám gia đình
Hay là nhà bạn ấy giàu wá nên mắc bệnh công tử nhỉ ? 
