Mxo

Status
Không mở trả lời sau này.
bộ này ending làm tớ có cảm giác tác giả drop luôn thì đúng hơn :|
end at chap 99, chắc lấy số đẹp zzz
 
Bộ này end còn vãi hơn cả cái PrettyFace, làm thất vọng như gì :|
 
Cổ rồi cổ rồi
Cái ending nhảm lờ, cứ như gián tiếp nói:
"Các em viết thư năn nỉ chú vẽ tiếp season 2 đi nào ~~~~~~"
 
cái pretty face không đến mức, end như thế là hợp rồi :|
còn cái Mx0, chuyển trường, hết :|
end như vẹo là cảm tưởng của tớ :-<
L-) you ở trên, tớ đồng tình [-x
 
tui thấy nhân vật chính là một người có chỉ số luck cực cao :D...sống trong 1 đám toàn phép trâu ko mà ảnh chỉ có vài phép cùi hay gần như là ko có mà lại có thể thắng đc....kinh thật
 
Bộ này về sau cảm giác nó bựa bựa thế nào ấy, cái ending không đỡ được 8-}. Có cảm tưởng là bác ấy không biết ending :p
 
tui thấy nhân vật chính là một người có chỉ số luck cực cao :D...sống trong 1 đám toàn phép trâu ko mà ảnh chỉ có vài phép cùi hay gần như là ko có mà lại có thể thắng đc....kinh thật

à, vì thằng đấy có physical strength cực cao, tay không mà còn đọ với phép thuật cơ mà :-j
về sau thêm được cái thẻ Mo nữa, fake kiểu gì giống y lột thẻ gold :))
mà bộ này tớ thề là tác giả drop, bởi vì đang nói về giai đoạn thẻ black --> thằng bé chuyển trường, end..., end nhảm đếu đỡ được :-<
đang muốn biết hết cả về 7 tầng của thẻ black :-<
 
Bộ này cái end quá chán. Xem khôn đỡ nổi 8-}
 
chắc tác giả chắc bí+ có ý tưởng khác nên end thế,vớ vẩn éo chịu nổi 8-}.
 
Thật ra cái đáng tiếc là không xem được các tầng thử thách của thẻ Black, chứ thực chất thể Black lên cấp chỉ làm mạnh thêm thôi chứ phép không thay đổi (như ông thầy đã giải thích tại sao bàn tay do ổng tạo ra lại to hơn). :-"

By the way, đã có 1 topic nói về MX0 rồi, không cần tạo thêm 1 cái nữa. :-"
 
có 1 topic nhưng drop xuống trang bao nhiêu rồi không biết 8-}
mà thẻ black càng lên tầng cao càng chứa được nhiều phép chứ nhỉ :-?
 
nghe các cậu nói cái ending ko hay...dể thử xem thế nào vậy......:D:-/:-/
 
tác giả bị ép phải end vì ko ai đọc ::), bàn làm gì nữa cho mệt
 
có 1 topic nhưng drop xuống trang bao nhiêu rồi không biết 8-}
mà thẻ black càng lên tầng cao càng chứa được nhiều phép chứ nhỉ :-?

Ngay trang sau chứ đâu. :|

Cái đó cũng không chứa thêm phép được, vì ông thầy đã bảo là thẻ Black chỉ chứa được 1 phép, không có để cập đến cấp độ. Tức là nếu ổng nói thẻ cấp thấp chỉ chứa được 1 phép thì mới có khả năng càng lên cao càng chứa nhiều phép. :|

Thẻ Black coi bộ vô dụng, vì chẳng những chỉ chứa được 1 phép, mà lại chỉ dùng được 1 lần là mất, phải nạp lại (tức là phải bị dính chưởng trước đã). Nếu nạp phép yếu thì chẳng đánh ai được, mà nạp phép mạnh thì không chừng sẽ chết trước khi kịp xài (nó phải luôn cất thẻ trong túi, không thể lấy ra vì sợ bị các thầy cô khác phát hiện). =))

Hiện tại thì thẻ của nó đã là thẻ Gold thật, nhưng vì còn yếu nên nó không thể chuyển cấp M0 được (M0 có thể nói là yếu nhất, nhưng sức phòng ngự lại mạnh nhất, sức tấn công vật lý của nó đã quá cao nên nó chỉ cần sức phòng ngự là đủ đánh trùm òi). 8-}
 
bên nhật truyện này không được hương ứng cho lắm ,tác giả chán chẳng buồn làm tiếp nên mới có cái ending củ chuối vậy ::(
 
Lập topic lần 2 làm gì ... bộ này không ra SS 2 thì thôi bibi tác giả ... bộ truyện đầu voi đuôi khỉ ... vẽ xấu hơn cả hồi vẽ pretty face
 
bộ này đọc lúc đầu hay .....tay không đánh thắng ông thầy có thẻ gold....hiện ra như ác quỷ....=))

đến end thì...:|
 
bộ này vừa mới coi từ đầu đến chap 99 luôn...công nhạn mới đầu đọc thì hay.....về sau đoạn kết chẳng ra gì thật........đơn giản chỉ là một cuộc chia tay sau rùi..........
chẳng có gù lạ cả....:-/:-/
 
Lập topic tràn lan mãi thế này nhỉ :/...
Mx0 end vì NXB ép buộc,hoàn toàn không phải lỗi của tác giả
cùng chung số phận của nó là Hatsukoi
cũng nên thông cảm...
lock + chủ topic 3 thẹo vì nhiệt tình quá,mà quên xem trong box có topic mới hay chưa
gần đây topic mới lập hơi tràn lan rồi đấy -___-''
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top