My house's World Wrestling Entertainment (WWE)

Jenova_vn

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
25/12/04
Bài viết
239
Reaction score
0
Tham gia GVN lâu rồi nhưng hôm nay mới "xăm mình" tạo 1 topic ở đây hy vọng những ai cùng sở thích hãy vào đây "bình loạn", vì đây không phải là box Thể thao , nên nhưng thông tin không cần phải chính xác , chỉ cần vui vẻ mọi thứ đều có thể chấp nhận. Đúng với tinh thần WWE (Entertainment) :D

P/s : bà Daki Nhung lâu quá không gặp, tôi loss số phone của bà rồi , có lên đây đọc được tin này thì nhắn lai số phone cho tôi há , bye
 
:D :D :D :D :D :D topic này bị ế rồi bé ơi :D :D :D :D :D :D
 
11h trưa mai có No Way Out, dù đã biết kết quả nhưng vẫn muốn coi chứ không như những lần trước không có hứng, 2 trận Elimination Chamber lận mà :x
 
Hem hỉu cái thể loại này , ai giải thích cho bé với #>:) rofl
Thấy đánh mà cứ nương nương ,đang đánh tốt lại bỏ ngưng giơ hai tay lên trời hú hét cho thằng kia đánh lại , y như có kịch bản vậy .....

Kết quả sắp sẵn ròi thì coi chi nữa :-s
 
To Riverside : NWO người ta phát từ CN tuần trước rồi mừ ông , chưa kể có thêm 1 trận chiếu lại giữa tuần này nữa
To branchtell : CÁI ĐÓ GỌI LÀ STORYLINE . Tùy theo kịch bản mà người đó sẽ thắng hay thua , khán giả biết rõ là có dàn xếp nhưng họ vẫn thích xem :devil:
_Bởi vì dù có dàn xếp hay không thì vẫn có máu đổ . Những đau đớn của wrestler là có thật, những thứ đó không thể nào dàn xếp được. Ya , i like it . :devil::devil::devil:
 
Đâu có đâu, cái kênh tui thường hay xem nó còn quảng cáo chiếu vào 9/3 (dù là chiếu chậm). Tui nhớ rõ vậy mà :-?

Đang xem dần dần lại cái Survivor Series hồi 2002, PPV đó cũng có 1 cái Elimination Chamber.
 
Tham gia GVN lâu rồi nhưng hôm nay mới "xăm mình" tạo 1 topic ở đây hy vọng những ai cùng sở thích hãy vào đây "bình loạn", vì đây không phải là box Thể thao , nên nhưng thông tin không cần phải chính xác , chỉ cần vui vẻ mọi thứ đều có thể chấp nhận. Đúng với tinh thần WWE (Entertainment) :D

P/s : bà Daki Nhung lâu quá không gặp, tôi loss số phone của bà rồi , có lên đây đọc được tin này thì nhắn lai số phone cho tôi há , bye

Em trai yêu vấu của ta!!! :-* Nhớ em lắm, biết không??? :((

Chị nhớ mọi người rất nhiều. :(( Nhớ em, nhớ anh Phong lắm!!! :((

Hiện tại chị đang đi học. Học suốt cả tuần. Hôm nay học từ 8h sáng đến 9h30 tối mới xong. Mai cũng học nè. Cô giáo thích chị lắm. Mặc dù chị học lớp Phân tích kỹ thuật của thầy K rồi nhưng cô giáo vẫn bảo chị sáng T7, CN lên học lần nữa, cô sẽ dạy cho chị. Cô bảo mỗi người có 1 sở trường phân tích khác nhau, học cả 2 người, sẽ nắm được nhiều ưu thế và vững tay hơn!!! ^^ Tiếc là T7 vướng học bên UBCK mất rồi. Còn 2 sáng thứ 7 nữa là xong. Chắc nhờ người điểm danh dùm bên đó để chạy sang bên cô. Không thích bên đó bằng bên cô. Bên cô học thực tiễn và thú vị hơn nhiều. Chị đang cố gắng nè. ^^ 18/3 và 29/3 này thi roài!!! ^^

Có gì nhắn tin và mong gặp lại em 1 ngày gần đây. Em trai của chị!!! :-*

Cho chị gửi lời thăm anh hai!!! ^^ Chúc em ngủ ngon, Bé Mập!!! :-*
 
Hix, hóa ra nó chiếu tuần trước rồi. Đành down về xem vậy :(
 
Ku SLH có nhiều sở thích bệnh hoạn ghê nhỉ :))
 
Cái này là sở thích lành mạnh , không phải bệnh hoạn :cool:
Còn bà Daki , lưu số của bà rồi . Bữa nào rảnh tới thăm há :D
 
Ông Jenova_vn là SLH à:o?
Sao dạo này không vào 4rum bên box thể thao nữa:-?
Còn nhớ tui ko.Cuibap đây :D
 
tui không phải là tên Sờ Lộn Hướng nào đó , tui là Jenova.
Chì là ông Cigar phê phán sở thích lành mạnh của người ta , nên tui bênh vực chiến hữu , okie
Wrestling là môn thể thao hay nhất, ít nhất là với tui , hy vọng 1 ngày nào đó có môn wrestling tai VN :D
 
To branchtell : CÁI ĐÓ GỌI LÀ STORYLINE . Tùy theo kịch bản mà người đó sẽ thắng hay thua , khán giả biết rõ là có dàn xếp nhưng họ vẫn thích xem :devil:
_Bởi vì dù có dàn xếp hay không thì vẫn có máu đổ . Những đau đớn của wrestler là có thật, những thứ đó không thể nào dàn xếp được. Ya , i like it . :devil::devil::devil:
Thế này ko bệnh thì là gì #>:)
 
Đó gọi là sở thích của những người đàn ông chân chính >:) , bệnh gì mà bệnh , kakakaka
Có người thích những thứ dịu dàng , dễ thương (túm lại là những thứ khiến tui mắc ói) điển hình là bà chị Daki của tui
Nhưng cũng có người thích thấy người khác đau đớn, thích thấy cảnh đổ máu, thích những giọt mồ hôi và nước mắt mà wrestler đổ ra trên sàn tập cũng như sàn đấu như tui đây
Chẳng phải là bệnh hay không bệnh , chỉ là sở thích khác nhau
Và tui không bao giờ gọi người có sở thích khác mình là bệnh hoạn hay những từ đại loại như vậy , mong các bạn đừng gọi tui hay bất kỳ ai có sở thích như tui bằng những từ khó nghe như thế, ok
 
Ok ok :'>
Chỉ vì trong cái forum này thì "bệnh" chẳng còn là lời chê nữa :devil:
Thoi chuyển wa nói sis Daki bệnh vậy :devil:
 
Cái chữ kí của ông Jenova hài nhỉ =)) =)), làm nhớ tụi Spirit Squad lúc trước
 
to riverside : ông qua box thể thao mà xem tôi viết storyline giả tưởng cho WWE còn hài gấp mấy lần cái signature của tui :D
to branchtell : thích thì có thể gọi tôi là biến thái nhưng không được gọi là kẻ bệnh hoạn :D
 
Ku SLH có nhiều sở thích bệnh hoạn ghê nhỉ :))
Ku đó có sở thích gì mà bệnh hoạn hả xì gà ;;)
tui không phải là tên Sờ Lộn Hướng nào đó , tui là Jenova.
Chì là ông Cigar phê phán sở thích lành mạnh của người ta , nên tui bênh vực chiến hữu , okie
Wrestling là môn thể thao hay nhất, ít nhất là với tui , hy vọng 1 ngày nào đó có môn wrestling tai VN
Chỉ có anh Mỹ lắm trò mới nghĩ ra mấy cái trò này,chứ trò này mà có ở VN chắc chúng nó loạn mất :devil:
 
Loạn hay không ăn thua mình quản lý =))
Giao phó cho các bác cấp cao hiện nay thì thì đúng là không loạn cũng thành loạn :D
 
Loạn hay không ăn thua mình quản lý =))
Giao phó cho các bác cấp cao hiện nay thì thì đúng là không loạn cũng thành loạn :D

Trò này mang tính bạo lực ko hợp với nước ta,chỉ có mấy anh tư bản như anh Mỹ lắm tiền nhiều của mới nghĩ ra mấy trò như thế :cool:
 
Back
Top