Hey vừa xem xong phim này cho có gọi là chút xuân xem phim tết ( ở nhà buồn quá
cũng ko biết làm gì cái phận fa nó thế ) , trước khi đi xem cũng có đọc review trên
mạng của các bác . Tuy nhiên , với tính dễ dãi mình nghĩ xuề xoà một chút cũng ko
sao. Với lại năm ngoái thiên mệnh anh hùng cũng ok mặc dù nhiều ng khen nhưng bị
lỗ ( 25 tỉ mà thu về có 16 ) . Thôi lan man , vào chủ đề chính . Phim được đặt tên là mỹ
nhân kế , với dàn chân dài như thanh hằng diễm my , tăng thanh hà , ngọc quyên v.v...
Quả thật xứng đáng với tên mỹ nhân , tuy nhiên nói về kế thì .... nghe nói phim này
đc thai nghén khá lâu , đạo diễn ban đầu định lấy tên là chân dài hành động ( tên này
có vẻ hợp hơn )nhưng nó lại ko mang hơi hớm kiếm hiệp !
Nội dung phim cứ nhàn nhạt , trôi tuột từ đầu đến cuối , thiếu logic và chặt chẽ một
cách kì lạ , đó là chưa kể những câu nói ngô nghê , những tình huống phát ngôn phô và
vô duyên lâu lâu cứ nhảy tọt vào mặt khán giả ( kiểu như : kĩ nữ mà đòi còn trinh ,
hay đang đâm chém thì " ôi hồng nhan bạc mệnh " !)
Cảnh trí trong phim nếu so với tmah năm ngoái thì có khoảng cách , tuy nhiên vấn đề
về kinh phí có thể đc thông cảm , vì nếu đầu tư quá nhiều như tmah thì cầm chắc lỗ (
như mình nói ở trên ) !
Về diễn xuất : có thanh hằng diễn tạm ok thể hiện đc bản chất má mì , tăng thanh hà
thì đóng đc bỗng dưng muốn khóc thì đi xuống quá , thôi em đi lấy chồng là hợp lí rồi !
Diễm my , ngọc quyên và em gái ko nhớ tên diễn xuất còn gượng , kể cả chú phạm anh
khoa ! Chỉ riêng mấy màn khoe chân , khoe đùi , phập đầu phim là ok .
Võ thuật trong phim là một thảm hoạ với mớ hổ lốn ng đẹp múa và đòn thế buồn cười !
Mặc dù đã cố gắng hết sức với khá nhiều slowmotion , nhưng với một chỉ đạo võ thuật
ko chuyên nghiệp bằng johnny trí nguyễn , những cảnh hành động trong phim khiến
khán giả buồn cười và phô rõ sự lắp ghép khiên cưỡng của kĩ xảo ! Dẫu biết rằng , ko
phải ai cũng có thể vung gươm , đánh kiếm nhưng ng chỉ đạo võ thuật hay phải tìm
cách để che giấu tài tình ( điều này thì tmah làm khá tốt với midu và kim hiền .) và
chọn góc quay hợp lí , chả hiểu ông ng quang dũng có khúc mắc gì với bác trí nguyễn
mà ko mời ! Đã vậy phim còn ra mắt với định dạng 3d , đã làm tăng khó khăn thêm rất
nhiều cho nhứng đại cảnh hành động ! cảnh đá cầu làm rất kĩ trong khi các phân đoạn
khác lại sơ sài , thiệt quá khó hiểu !?!
Nhạc phim lại là một điểm cộng cho phim , mang phong cách cổ điển , nhưng vẫn thu
hút với giai điệu đẹp lời ca hay , cùng giọng ca uyên linh càng thêm nổi bật !
Nói túm lại , bác dũng chỉ nên làm những phim dạng như nụ hôn thần chết , hay những
nụ hôn rực rỡ dành cho teen thì được chứ thể loại kiếm hiệp này thì .... thêm nữa là
dù rất cố gắng đi tắt đón đầu công nghệ nhưng 3d với vn mình cũng như một em bé
tập đi so với xe tốc độ cao của thế giới , cho nên ta ko nên đú theo làm gì .
Tiếc cho ý tưởng hay nhưng kịch bản quá hời hợt ! Vậy mà cũng đã thu về 12 tỉ , quả
thật " mỹ nhân kế " thu hút khán giả của anh dũng quá lợi hại , bây giờ thì e đã hiểu