Myself Yourself and Clannad !!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Vừa xem xong tập cuối M;Y . . . nói chung là giải thích hết mọi thứ đã xảy ra trước kia (đương nhiên 8-})
*Cái ending không quá tối đui đâu, nếu ko muốn nói là xán lạn* :D
Chờ ra HQ-version rồi load về burn .

Hay KyoAni muốn cho Tomoyo end với Youhei nhỉ
. . . đâu ra =))
 
MS;YS ending kì này bị chửi khá nhiều, nguyên nhân thì cứ xem là hiểu, mặc dù tớ thấy thế cũng ổn ko sao nhưng thực sự nó làm thành 1 cái 24 ep có khi sẽ hay hơn là thế này :|
 
MS,YS end chán :|
Cái game không biết các route như thế nào nhỉ :|
À mà twincess :nailbit:...
 
Ms Ys làm cái end cụt lủn công nhận chán thật, đầu tư làm thêm 1 ep nữa thôi là đẹp rồi vậy mà....chán! :|
 
Chưa coi được, nhưng bộ này OP đỉnh đấy chứ :|
 
Ending MS YS đúng là không thể dự đoán trước được nhưng thực sự so với các ep trước thì không ấn tượng gì cả :-?
Ngoài ra xem còn cảm thấy cụt cụt không thỏa mãn mấy, nhất là vụ đồng hồ khá là thất vọng
 
:)) tớ cũng tính nói cái vụ đồng hồ . . . lý do ko ngờ nó rất chi là bèo nhèo . . . cứ tường :whew:

Nếu end ở eps.14 để tăng tình tiết thì ổn hơn
 
Ep 13 vậy là xong hả? Simply the best nhờ :))
 
Comment ep 13 MsYs:

Cha thầy giáo kia đến lúc chết rồi còn ráng phá hoại, đem cái bí mật đó xuống mồ cho rồi :devil:...đến phút 90' rồi còn ráng thua phút bù giờ:o
Chuyện tự tử khúc cuối sao mà khó hiểu thế nhỡ ???? Suy cho cùng, đâu có lý do gì đâu ????
Sự tích cái đồng hồ....đáng tiếc =((...weakling...muốn chết sao ko cầm mã lụi tui nó cho đc cáii tiếng oanh liệt phút cuối ???:devil:
10 years later :-s...môtíp truyện ngắn cũ rích....mà 2 vợ chồng mỗi ng 1 vết sẹo cùng 1 nơi xứng quá nhỉ :D
cái cảnh 2 chi em kia nắm tay sao lạnh xương sống quá...cái gì cũng có giới hạn chớ...ten years rồi mờ....bộ tính ở giá chắc....

=> kết thúc gượng ép...uổng công tui kia làm support, chuyện của vai chính bèo nhèo quá...
Tưởng đc 1 bộ romance ngon lành ai ngờ lai ko dính dáng đc chút nào...

PS: em họ nhỏ Hoshino vớt đc cô chị tóc trắng kia khá quá nhỡ :D
 
Chuyện tự tử khúc cuối sao mà khó hiểu thế nhỡ ???? Suy cho cùng, đâu có lý do gì đâu ????
câu nói như đùa ấy
biết mình không phải là con đẻ của bố mình
nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ đến chết
bố tự thiêu (+ thêm cái liếc cuối cùng của ông bố)
qua những sự kiện đấy mà không tự tử mới là lạ

Sự tích cái đồng hồ....đáng tiếc ...weakling...muốn chết sao ko cầm mã lụi tui nó cho đc cáii tiếng oanh liệt phút cuối ???
cái chuyện tự tử vì bị bắt nạt này ngoài đời đâu thiếu, tây tàu đâu đâu cũng thấy hết

nói gì thì nói nhưng mà cái 10 năm later vẫn chuối quá

twincest nhìn cũng đẹp đôi kém gì ai (thằng shuu pervert là dụ được yuri 3 some rồi ) :))
 
tức cười con nhỏ Hinako ;)) nghĩ ra cái chuyện truyền máu từ mẹ Aoi qua để được như Aoi :'> =))

ending làm vội vã quá, còn nhiều chi tiết ko giải quyết như ông bố của cặp twin và bà mẹ kế, cắt mất cái khúc propose hay nhất của người ta =((

cuối cùng ko thể nào quên giọng nói và tiếng cười của Aoi ;))
 
Ep cuối rõ ràng ám chỉ hai đứa kia incest =))
Aoi mà ko bị cái giọng nói khó nghe chắc tớ cũng thích :))
 
nghe nói 10 năm sau twin được cưới nhau mà -.-
 
câu nói như đùa ấy
biết mình không phải là con đẻ của bố mình
nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ đến chết
bố tự thiêu (+ thêm cái liếc cuối cùng của ông bố)
qua những sự kiện đấy mà không tự tử mới là lạ

Đồng ý là vậy nhưng mà trời thương cho cơ hội vượt qua đc 1 lần rồi còn để quá khứ dzầy vò làm gì :D
 
nghe nói 10 năm sau twin được cưới nhau mà -.-

lolzzz. . . ai nói thế, cho cái source :nailbit: . . .tớ tin 2 đứa ấy TRONG SÁNG :'> . . . twin muôn năm xD !!!
 
Anime của MS;YS chán quá ~.~
Cái game sắp ra hi vọng không có end chán như thế này ~.~
Dẫu sao scenario và director của game cũng là lão làm nên tên tuổi của series huyền thoại Infinity :x...
Mà để ý kĩ, game của lão này bao giờ cũng có 2 đứa nhân vật chính '_'...
 
nghe nói 10 năm sau twin được cưới nhau mà -.-
Đừng nói cái đáng sợ thế :nailbit:, làm tớ tưởng tượng đến anh em hấp diêm, khéo lại giống hai thằng giám đốc trong HnC thì :nailbit:
 
Đừng nói cái đáng sợ thế :nailbit:, làm tớ tưởng tượng đến anh em hấp diêm, khéo lại giống hai thằng giám đốc trong HnC thì :nailbit:

. . . đùa nhau ah =)) tớ cũng thích game ĂN NẤM lắm 8-}, nhưng ko bệnh như 2 thằng shachou Mario & Luigi ấy đâu :-&
 
Aoi giọng công phá nghe vui vui chứ có sao đâu :-/

mà twincest nói chung cứ xài mũ bảo hiểm thì sợ gì :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top