thật tình là mình đang rất rối , rối ở nhiều chuyện.
tết này ngày mùng 1 tối chở ny đi chơi về , loay hoay thế nào dựng xe lên làm vỡ cái gương soi , mình cũng chả tin lắm
tết chơi rất vui , đến bữa mùng 6 đi chơi thì bị 2 thằng CSGT chặn lại , ngặt 1 nỗi là mình lại không đem giấy tờ nên phải xì tiền cho nó , thế là coi như mất cả hứng lẫn mất cả tiền
cũng đã bình thường lại , nhưng đến thứ 2 này , khoảng 5 giờ rưỡi chở người yêu đi chơi , lúc gần về thì lại bị anh của người yêu mình thấy , có 1 lần năm 11 cũng vì người đó mà cô ấy cũng đã chia tay mình 1 lần vì sợ nhà ngăn cản
lần này người đó không thấy mặt mình 1 phần lúc ấy tối nhưng đèn đường chưa mở , mình lại quay mặt vào trong vì đến cua quẹo , mình mới bàn với ny mình là nhờ thằng bạn mặc áo của mình đi xe máy cùng người yêu của nó chở ny mình về , lúc đến nó cũng không chắc là mình nhưng nhất quyết không chịu thằng bạn mình .
Thế là từ thứ 2 đến giờ mình vẫn chưa gặp được cô ấy , lòng đang rối bời vì nếu lại 1 lần như trước thì không biết mình sẽ ra sao nữa
tối nay buồn tính chạy 1 vòng để đỡ buồn thì bị giật mất điện thoại , mai lại phải lên báo huỷ sim kia lấy lại số để có gì cô ấy gọi thì cũng còn số ( nhưng bây giờ thì cũng chưa kiếm đâu ra tiền để mua điện thoại mới , đành dặn mấy đứa bạn quen ny mình số điện thoại cũ + số khác để có gì nó nhắn giùm )
mất xong chạy qua nhà con bạn đó để nói nó về vụ mất điện thoại , nói chuyện 1 hồi thì về đến nhà , mở cửa dắt xe vào mới nhìn lại , cái dây chuyền cặp mà cô ấy tặng mình lặt lìa còn mỗi sợi dây , cái mặt rớt lúc nào không hay , mình đảo xe đi 2-3 vòng để kiếm không thấy , về nhà dẹp xe đi bộ kiếm cả buổi cũng không tìm được .
giờ lòng vừa lo , vừa buồn vừa rồi , mình thật sự đang mất phương hướng...
tết này ngày mùng 1 tối chở ny đi chơi về , loay hoay thế nào dựng xe lên làm vỡ cái gương soi , mình cũng chả tin lắm
tết chơi rất vui , đến bữa mùng 6 đi chơi thì bị 2 thằng CSGT chặn lại , ngặt 1 nỗi là mình lại không đem giấy tờ nên phải xì tiền cho nó , thế là coi như mất cả hứng lẫn mất cả tiền
cũng đã bình thường lại , nhưng đến thứ 2 này , khoảng 5 giờ rưỡi chở người yêu đi chơi , lúc gần về thì lại bị anh của người yêu mình thấy , có 1 lần năm 11 cũng vì người đó mà cô ấy cũng đã chia tay mình 1 lần vì sợ nhà ngăn cản
lần này người đó không thấy mặt mình 1 phần lúc ấy tối nhưng đèn đường chưa mở , mình lại quay mặt vào trong vì đến cua quẹo , mình mới bàn với ny mình là nhờ thằng bạn mặc áo của mình đi xe máy cùng người yêu của nó chở ny mình về , lúc đến nó cũng không chắc là mình nhưng nhất quyết không chịu thằng bạn mình .
Thế là từ thứ 2 đến giờ mình vẫn chưa gặp được cô ấy , lòng đang rối bời vì nếu lại 1 lần như trước thì không biết mình sẽ ra sao nữa
tối nay buồn tính chạy 1 vòng để đỡ buồn thì bị giật mất điện thoại , mai lại phải lên báo huỷ sim kia lấy lại số để có gì cô ấy gọi thì cũng còn số ( nhưng bây giờ thì cũng chưa kiếm đâu ra tiền để mua điện thoại mới , đành dặn mấy đứa bạn quen ny mình số điện thoại cũ + số khác để có gì nó nhắn giùm )
mất xong chạy qua nhà con bạn đó để nói nó về vụ mất điện thoại , nói chuyện 1 hồi thì về đến nhà , mở cửa dắt xe vào mới nhìn lại , cái dây chuyền cặp mà cô ấy tặng mình lặt lìa còn mỗi sợi dây , cái mặt rớt lúc nào không hay , mình đảo xe đi 2-3 vòng để kiếm không thấy , về nhà dẹp xe đi bộ kiếm cả buổi cũng không tìm được .
giờ lòng vừa lo , vừa buồn vừa rồi , mình thật sự đang mất phương hướng...

.... Mà chú Kyori tuổi con gì thế
...... Năm nay tuổi con Heo là kị lắm đó nha
....... 3 người tuổi con Heo mà tui biết đều bị tai nạn vào ngày mùng 1
)

