Nắm tay bạn gái

Status
Không mở trả lời sau này.
nắm tay -> choàng vai -> ôm eo > ôm siết chặt -> xoa mông -> hôn kiểu pháp -> ôm vòng 1 -> nằm ôm -> ....
quy trình đại loại là thế cứ từ từ mà train =))=))=))=))
 
con trai như ông bây giờ hầu như ko còn nữa gần như tuyệt chủng rồi đó =))=)) , còn xót lại mình ông thì fải ;));));))
 
sót lại cả mình nữa này :-<. cũng 92 này chủ topic ơi :-<. mấy bác nói thì dễ lắm. mình thì mình thấy khó kinh _ _
 
trời đất ! nắm tay mà có ji khó chòy , thua luôn :-o:-o
 
cái j` có đc dễ dàng quá thì ng ta ko coi trọng nó :-"
 
coi trọng hay ko tùy vào mỗi người thôi ông ơi ! tình cảm cũng vậy
 
tháng rưỡi mà chưa nắm nữa :| cứ chộp tay dắt đi ko lẽ 1 tháng rưỡi còn ngại
 
sót lại cả mình nữa này :-<. cũng 92 này chủ topic ơi :-<. mấy bác nói thì dễ lắm. mình thì mình thấy khó kinh _ _

Hì hì. Có người giống minh rồi. Dỡ bi kêu lạc loài.:)).
 
bộ có câu hỏi kiểu này nhiều khách nhỉ quả là tuyệt chiêu hê hê ! nắm tay chứ làm gì mà còn gại ! nếu thích cô ấy nghĩ bạn hồn nhiên thì chứ xin em ơi cho anh nắm tay cái hỉ !chú ý ! tìm chổ vắng người đôi khi còn kiếm tý nha ! hê hê :P:P
 
T6 dinh di coi film. dzo đó nắm dc ko ta:|
 
alo nói chuyện đy nào các you !
:D:(( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
___________Auto Merge________________

.
ông định nắm theo kiểu như thế nào tui chỉ cho :! chuyên gia nè :)) cứ theo ý chuyên gia là ok !
.
___________Auto Merge________________

.
hỏi cái vào chổ viết bài Kch chổ nào ta ! có nhiều điều bức xúc muốn nói ra quá mà không biết chổ pos bài chỉ dùm có kẹo nha !
 
.
hỏi cái vào chổ viết bài Kch chổ nào ta ! có nhiều điều bức xúc muốn nói ra quá mà không biết chổ pos bài chỉ dùm có kẹo nha !

Rồi. xin mời anh chuyen gia chỉ dẫn dùm em:D
 
Con kia cũng nhát thì tốt rồi , nó nhát tức là nó ko sành sỏi :D bác là nam giới , buộc lòng phải thể hiện sự can đảm thui , còn nếu ko dám thì mãi mãi k bao h làm dc việc j
PS : nhớ rằng nắm dc lần 1 , lần 2 sẽ thấy dễ như cháo , và lần 3 sẽ làm dc nhìu thứ hưn cả nắm tay ( ôm , kiss , .v.v.... ) :'>:x

!

Mịa mình chỉ dẫn thực tế tâm huyết thế này chả dc 1 lời cảm ưn :|
Mấy bố kia vào bốc phét thì dc tung hô nhiệt liệt
nắm tay -> choàng vai -> ôm eo > ôm siết chặt -> xoa mông -> hôn kiểu pháp -> ôm vòng 1 -> nằm ôm -> ....
quy trình đại loại là thế cứ từ từ mà train =))=))=))=))
=)) nghe mà hài vãi , đến nắm tay nó còn ngại thì làm sao dc những cái kia ngay , rõ là vào chém gió phét lác lòe thiên hạ

Thui chào :-h

!
 
Từ cấp 1 tớ đã ngủ trưa chung với 2 đứa chị em sinh đôi rồi :-<. Cậu này kém tớ có 1 tuổi thôi mà nhát thế ;)).
 
ngủ trưa thì ngủ trưa chứ khó j` :-" cấp 1 có biết j` đâu mà nhát với chả ko nhát :-"
 
Từ cấp 1 tớ đã ngủ trưa chung với 2 đứa chị em sinh đôi rồi :-<. Cậu này kém tớ có 1 tuổi thôi mà nhát thế ;)).

^:)^. cấp 1 hả anh bạn. lúc đó thì còn hồn nhiên, ngây thơ biết wai dzì dâu:))
 
Hỏi là dở hơi đấy,cứ thế mà lấn tới thôi

Chắc chủ pic là mối tình đầu. Ngày xưa lớp 8 lớp 9 nắm tay lần đầu tiên đừng hỏi độ Yomost ^^

P/s: Tiền sử bệnh tim hoặc mồ hôi tay thì từ từ đã nhé :D
 
Thèng chủ topic vô ơn vãi :( mình chỉ bảo tận tình như vầy mà hắn k thèm nói nổi 1 câu :)) mà lại rỗi hơi đi quote bài ko lin quan ... +_+
Uh mà bác PhuongVN71 nói đúng , mịa , đi tán gái còn hỏi nó cho phép nắm tay ko =)) hài

!
 
Mà đùa chứ quen nhau 1 tháng rưỡi rồi thì chủ động nắm tay đi chứ :D.

Hồi ấy lớp 7 tớ cũng chủ động nắm tay bạn gái tớ, cảm giác đc nắm tay con gái công nhận đã thật là đã :'>.
 
có người mới quen 1 ngày đã vào nhà nghỉ rồi , bác chủ thớt tháng rưỡi rồi mà kém quá ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top