- 7/12/06
- 5
- 1,031
- Banned
- #1
Cơ từ hồi hộp phụ huynh cuối năm 11 tới giờ em đống facebook chuyên tu chuyện học (học hành bê bét mà chả hiểu vì sao
)
sau hơn 2 tháng dùi mài kinh sử các thầy cô đang nhả ga đẻ cho học sinh thả ga lần cuối nạp sinh lực cho mùa thi tới (khoảng 11 tháng nữa) nên bài tập cũng ít với gần vào năm nên cũng muốn nghỉ ngơi 1 chút.
Trong thời gian đống facebook, em gần như không liên lạc với bọn bạn, chỉ liên lạc với bọn học chung thôi. Mới đây em mở lại face mà page của lớp thấy bức ảnh bế giảng cả lớp chụp chung nhưng ......... không có em vì khi đấy nhác nên không lên trường (học hành trung bình nên cũng chả có động lực đẻ lên) thấy lòng hơi chạnh, sao khi ấy mình ngu dạ thế không biết
H em lại tắt face lại rồi
Em định mở face đẻ nhân thời gian này em viết lại kỷ niệm năm 11 bạn bè trường lớp, và viết 1 bài đặt mục tiêu cuối cùng thi đại học rồi khi đi học lại em sẽ đống. Nhưng khi mở face lại cảm thấy gì đấy là lạ nhưng không muốn mở với thấy bức ảnh ấy thấy chạnh sao ấy như mình không phải 1 thành viên của lớp và từ đây em suy nghĩ lại em có thật sự bao nhiêu bạn thân, đếm chưa hết 1 bàn tay các bác ah
cả 2 tháng không liên lạc j thé mà đi chơi này nọ bọn nó cũng quên em (ở chỗ học thêm vẫn có 1 đứa trong nhóm) ôi
Liệu h em có nên mở lại face viết hết những gì cần viết rồi đống nó hay là đã đống rồi nên cho nó đống luôn???
)sau hơn 2 tháng dùi mài kinh sử các thầy cô đang nhả ga đẻ cho học sinh thả ga lần cuối nạp sinh lực cho mùa thi tới (khoảng 11 tháng nữa) nên bài tập cũng ít với gần vào năm nên cũng muốn nghỉ ngơi 1 chút.
Trong thời gian đống facebook, em gần như không liên lạc với bọn bạn, chỉ liên lạc với bọn học chung thôi. Mới đây em mở lại face mà page của lớp thấy bức ảnh bế giảng cả lớp chụp chung nhưng ......... không có em vì khi đấy nhác nên không lên trường (học hành trung bình nên cũng chả có động lực đẻ lên) thấy lòng hơi chạnh, sao khi ấy mình ngu dạ thế không biết
H em lại tắt face lại rồi Em định mở face đẻ nhân thời gian này em viết lại kỷ niệm năm 11 bạn bè trường lớp, và viết 1 bài đặt mục tiêu cuối cùng thi đại học rồi khi đi học lại em sẽ đống. Nhưng khi mở face lại cảm thấy gì đấy là lạ nhưng không muốn mở với thấy bức ảnh ấy thấy chạnh sao ấy như mình không phải 1 thành viên của lớp và từ đây em suy nghĩ lại em có thật sự bao nhiêu bạn thân, đếm chưa hết 1 bàn tay các bác ah
cả 2 tháng không liên lạc j thé mà đi chơi này nọ bọn nó cũng quên em (ở chỗ học thêm vẫn có 1 đứa trong nhóm) ôi
Liệu h em có nên mở lại face viết hết những gì cần viết rồi đống nó hay là đã đống rồi nên cho nó đống luôn???

Có sao đâu. Chạnh lòng 1 chút ( nhỏ lớn toàn điểm cao hạng bé )
Nhưng cũng phải cảm thấy bt thôi vì ng ta học giỏi + chăm hơn mình
...... Giờ cứ chăm vào, cứ có nhiều tiền vào là hết còn cô đơn nữa
......