Namimori - It's time to return (Katekyo Hitman REBORN!)

ảo của chrome đến Dino với Squalo còn nhận ra mà

Bởi vì tụi nó là Elite [-x

Với lại nhận ra là do cách cư xử của Yamamoto khác so với thường ngày thôi chứ nhìn thấu đó là ảo ảnh thì chưa đến đâu.
 
Nếu thấy khác thường thì phải hỏi là "Nó sao thế?" chứ lại phát hiện ra được thành ảo ảnh ngay... Mamon cũng bảo vì là expert nên "see through" rồi.

Mukuro sợ một phép là do lúc đấy là trong sân nhà nhà tù của bọn nó...
 
Nếu mà nhìn thấu thì phải nhận thấy ngay từ lúc gặp chứ đâu đợi đến lúc tiếp chuyện thấy cách trả lời lạ nên mới nhận ra.
 
Thấy lạ thì mới phát hiện ra chứ chưa tiếp xúc mà phát hiện ra thì may ra có thằng nào cảm nhận Chi mới làm được.

Nếu thấy cư xử lạ mà ko phát hiện ra là ảo ảnh thì phải có biểu hiện như thằng Naito ấy.

Mà sao chỉ có nhà Simon ăn đòn trong khi thằng Naito thoát nhỉ=))
 
đúng rồi, thấy cách trả lời khác khác mới nhận ra hay sao :-?

mà Iroh k để avt old man nữa à :))
 
Thấy ảnh đẹp nên để cho vui.

Với lại cũng đang thích thằng này\m/
 
Nếu thấy cư xử lạ mà ko phát hiện ra là ảo ảnh thì phải có biểu hiện như thằng Naito ấy.

Cao nhân giả ngu mà biểu hiện như Squalo khác gì tự vả vào mặt mình [-x

Mà sao chỉ có nhà Simon ăn đòn trong khi thằng Naito thoát nhỉ
Vì nhà của anh Nai Tơ có thế lực thuộc đẳng cấp nhà vongola, anh lại là boss nữa nên đánh chó tránh mặt chủ thôi =))
 
em xin tí info, chữ gì trên mũ nhỉ mistor sigma à :-?
 
em xin tí info, chữ gì trên mũ nhỉ mistor sigma à

Histor Sigma. Mà cái đấy thì hỏi làm gì?

Vì nhà của anh Nai Tơ có thế lực thuộc đẳng cấp nhà vongola, anh lại là boss nữa nên đánh chó tránh mặt chủ thôi

Đáng lẽ phải nhìn mặt chủ và 2 đứa tùy tùng sau đó đối xử chứ=))

Bên Simon còn có thằng Rain với con Cloud nhìn nguy hiểm:))
 
Đáng lẽ phải nhìn mặt chủ và 2 đứa tùy tùng sau đó đối xử chứ=))

Bên Simon còn có thằng Rain với con Cloud nhìn nguy hiểm:))

Mặt như thế trong đám Mafia đâu có là gì :-j Chưa kể so về tuổi thì đám đó cũng chỉ là hàng con cháu, lại thuộc nhà vô danh tiểu tốt nào đó thì ai thèm nể :))

Chỉ có nhà Vongola thì chà ai dám đụng, nhất là khi cả Varia cũng đến thì thằng nào muốn coi thường cũng phải vuốt mặt mấy cái đã =))
 
chị Shitt.P cũng khó hiểu vãi chưởng ra....8-}
 
Nhà Tomaso thời trước là đối thủ của Vongola đấy. Chỉ đến thời Naito mới xuống cấp trầm trọng thôi =))
 
có khi đấy là kịch do anh Nai Tơ diễn do nhà soạn kịch tiên tài tên Amano Akira nhằm tung hoả mù độc giả đấy :))
 
Ớ, nhà tomaso đời trước cũng khủng ngang hàng vongola cơ à :-?
 
.[GVN]Bel;15610802 nói:
Ớ, nhà tomaso đời trước cũng khủng ngang hàng vongola cơ à :-?

Coi lại mấy vol đầu đi :)) mấy vol đó tuy chán nhưng lại quan trọng nhất đấy =))
 
mấy vol đầu hầu như ở nhà và là những mẩu truyện ngắn, mang tính hài rất cao :))
 
Thường thì mấy bộ Shounen những lúc đầu sẽ nhiều pha hài. Về sau sẽ mất dần. Trước giờ chỉ thấy One Piece tới giờ tuy Serious nhưng vẫn có hài :-?
 
từ khi đấu tranh rings với Varia thì mới bắt đầu serious :))
 
Thường thì mấy bộ Shounen những lúc đầu sẽ nhiều pha hài. Về sau sẽ mất dần. Trước giờ chỉ thấy One Piece tới giờ tuy Serious nhưng vẫn có hài :-?

Cái arc gần đây nhất làm gì có hài nổi :)) toàn thấy epic battle thôi :))

Naruto mấy chap gần đây cũng ráng hài nhưng coi chỉ muốn vào nhà vệ sinh chứ chả hài nổi :-<
 
từ khi đấu tranh rings với Varia thì mới bắt đầu serious
Sai! Bắt đầu Serious từ khi bọn Mukuro xuất hiện với vụ án bẻ răng!
 
Back
Top