MUM.MIM
Mr & Ms Pac-Man
- 25/10/09
- 170
- 181
Đã xác định,gia đình mình ép cắt đứt quan hệ với cô ấy ngay hôm nay,mình đã cố cứu vãn nhưng gia đình ko chấp nhận mọi lý lẽ của mình (mình đã thử nói dối là bên vợ cho mình ko vào đạo vẫn được cưới vợ,nhưng người lớn vẫn ko chấp nhận vì cho rằng con cái mình sẽ theo mẹ chúng,và bảo rằng 1 nhà thờ 2 đạo là xấu,ko tốt ).Mình đã quyết định bv người mình cần bv,đó là hạnh phúc của mình,huống chi tối hôm qua cô ấy đã trao thân cho mình (do tụi mình quá buồn nên ko tự chủ được).Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên !
Vậy túm lại là sao? Ra ở riêng à? Vậy mối quan hệ giữa bạn và gia đình thì sao?
