Naruto đã xuất hiện trở lại !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Vì sao Chiyo phong ấn Nhất Vĩ vô ng` Garaa mà ko chết ? ;))
 
Em nghĩ chắc có nhiều loại phép phong ấn :))
Nhất Vỹ không khủng bằng cửu vỹ nên dùng loại nhẹ >> không chết
Cửu Vỹ chắc khủng cuồng loạn nên không dùng thuật cao cấp không phong ấn được ạ >> die thui ạ
 
theo em nghĩ đã là phong ấn thì cỡ nào cũng tèo :)) hokage 3rd mới phong ấn hụt orochimaru đã tèo đó thui :D
 
theo em nghĩ đã là phong ấn thì cỡ nào cũng tèo hokage 3rd mới phong ấn hụt orochimaru đã tèo đó thui
Chắc không phải đâu ạ
Vì thuật phong ấn của 3rd là gọi tử thần mà cái giá của thuật này là bị chết ạ
Còn nếu sử dụng thuật khác thì em nghĩ là chưa chắc ạ :cool:
Bà Chiyo làng cát là ví dụ cho việc phong ấn không die đây ạ :p
 
the fourth chết chắc do trước đó đã đánh nhau kịch liệt với kyubi rồi nên xài thêm phép phong ấn nữa nên đuối sức mà chết :-?
với lại trong số các con vật này thì kyubi là mạnh nhất
còn shukaku của gaara là yếu nhất mà
 
Xin nói với các bác , cái hình trong đó là ghép ( Nó đeo nhẫn của Itachi + ghép mấy cái mặt trong tập 33) , em đã đọc , rùi , chính người post nói thì fải
hình đó là do nó ghép từ nhiều hình mấy chap trước lai =)) ngồi mà tìm hình cho hợp cũng phế lắm đa :-s
Vì sao Chiyo phong ấn Nhất Vĩ vô ng` Garaa mà ko chết ?
nếu chú ý tí thì trong lúc đánh với Na Garaa đã nói là con Nhất Vĩ của nó đã dc phong ấn trong 1 cái....gì đó quên mất òi ^^ nên Chiyo chỉ là đem con đó qua người Garaa thôi
 
Hình như bả nói là có 2 người đã từng là Jinchuriki roài và ai bị lấy Nhất Vĩ ra đều chết cả
 
trên Wiki nói thì Nhất vĩ ko phải quái thật mà là do 1 thằng monk của làng cát tu luyện thành nên trông khôn hơn mấy con quái khác^^,phong ấn trong 1 cái hũ thì phải,thuật của chiyo ko xịn như của orochimaru nhỉ ^^,ai bít muc đích của chiyo khi luyện thuật đó ko ah,cũng khá cảm động^^
 
3 con vật theo truyền thuyết Nhật nổi tiếng hung tàn là : con Phượng Hoàng lửa 7 đuôi, con Rắn khổng lồ 8 đầu 8 đuôi và cuối cùng là con Cáo 9 đuôi ::)
Chúng ta đã biết Cáo 9 đuôi ở dâu rùi cho nên chắc 2 con kia sẽ xuất hiện sớm thôi :D
Nhân tiện trong 3 con trên, con rắn 8 đầu là lợi hại nhất. Theo truyền thuyết thì nó sau khi chết đi đã biến thành vùng đất phù tang :wink:
Shikamaru giỏi quá các bạn nhỉ, 1 mình giết được thằng Hidan của băng Akatsuki, thật là lợi hại.
Chiêu "Fouton Rasen Shuiriken" của Naruto thật đẹp. Hình 1 cái phi tiêu thiệt là to, đẹp quá đí mất :x
Đang down phần mới nhất về coi, nhiều ngươi down quá nên co 5k/s ::) hồi hộp quá
 
Chà, mình đọc sơ vài bài trước thì thấy các bạn vẫn chưa theo kịp Naruto hơi bị xa quá :D Mình mạn phép tóm tắt câu chuyện sắp tới xí nhé
Sau khi Naruto trở về thì chuyện xày ra với Kazekage ( Garaa đấy ) Naruto giải cứu thành công và tiêu diệt được 1 tên akatsuki. Garaa bình an quay về nhưng cụ bà của Garaa đã hi sinh ::(
Cái tên Akatsuki trước khi chết hắn cho Sakura biết 1 chút manh mối về Oroshimaru. Naruto, Sakura và 2 thành viên mới là Sai và captain Yamato lên đường.
tên Sai này lúc đầu hắn thật sự đáng ghét, ghét vô cùng. 1 tên vô cảm thật sự nhưng ko hề lạnh lùng nhé. Chỉ là vô cảm thôi. Nhưng sau đó thì Naruto đã cảm hóa Sai và Sai đã tìm ra Sasuke trước. Nhiệm vụ của Sai là giết Sasuke để bảo vệ làng Konoha. Nhưng Naruto cảm hóa Sai và Sai giúp Naruto mang Sasuke về.
Tuy nhiên Sasuke ko hề muốn về ::( Và Sasuke đã mạnh vô cùng.
Vậy là lại chia tay lần nữa.
Quay về bắt đầu luyện tập với Kakashi. Naruto trở nên hùng mạnh hơn 1 cách rất nhanh chóng :D
Trong lúc đó 2 thành viên mới của Akatsuki là Hidan va Kankuzu ( đây là 2 thằng bất tử đúng nghĩa ) xuất hiện và tấn công.
Nhóm của Shikamaru và Asuma truy đuổi 2 tên này. Kết cục là Asuma hi sinh dưới tay tên Hidan. Tên Hidan này võ công ko ghê gớm nhưng hắn là thân bất tử . Bị chặt đứt đầu vẫn ko chết :o
 
Phì mệt quá nghĩ xíu
Sau khi asuma hi sinh, bon akatsuki tập họp 1 lần nữa để " xử lí " 2 beast tail mới bắt vể được. Bọn chúng chỉ còn 3 beast tails nữa thôi ::(
Mục đích của bọn chúng là thống trị thê giới.
Chúng chia làm 3 bước:
1. Thu thập tiền ( săn người treo thưởng , giết ....moi thứ đều làm)
2. Thành lập làng ninja của riêng chúng, ko phải thuộc vào đất nước nào như các làng ninja khác.
3. Thống trị ( chúng ko gây chiến mà là chi phối, 1 ngôi làng ninja đứng giữa các nước, nếu ngôi làng đứng về phía nào thì phía đó thắng )
Thu thập beast tails tại sao ta vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn là để có sức mạnh rồi :D
.......
Bộ 3 Shikamaru, Choiji và nàng Ino xinh đẹp :'> lên đường trả thù cho thầy.
Kakashi đi cùng.
Sau khi đụng trận bọn Hidan va Kankuzu thì lòi ra là thằng Kankuzu cũng bất tử luôn. THằng này từng giao chiến với Hokage đời thứ 1 ( God daime ) cũng ngót nghét khoảng 150 năm rồi.
Thằng Kankuzu này có 5 quả tim, nếu tiêu diệt hết 5 qua tim thì nó chết. Nhưng thằng này lợi hại là nó xài được tất cả 5 yếu tố sức mạnh ( Đât- Gió -Nước- Sét - Lửa )
Người bình thường chỉ xài được 1 mà thôi. Chỉ có người mang Limit Blood ( huyết thống kế thừa giới hạn trong dòng họ. ) như Sasuke chẳng hạn ::) mới có thể xài 2 thứ.
Thằng này kinh quá nhỉ :D Nhờ trí thông minh tuyệt vời của Shikamaru mà thằng này mất 2 qua tim.
Sau đó thì Shikamaru bắt thằng Hidan đi solo ở nơi khác. Còn lại chiến với Kankuzu. Tuy nhiên đánh ko lại thằng này là đương nhiên. Lúc nguy cấp thì Naruto-Sakura-Sai-Yamato tới cứu. Hú vía, tưởng Kakashi xong phim rồi. :whew:
Shikamaru đã kill được thằng Hidan ( ko thực sự giết, chỉ là băm cái xác nó ra rồi chôn dưới đất cực sâu, nó vẫn chưa chết :nailbit:
Tới Naruto ra tay với chiêu Fouton Rasen Shuiriken.
Sao nữa thì coi tiếp mới biết ......
Còn mọi người muốn biết Shikamaru hạ akatsuki thế nào thì coi truyện nhé, nói ra mất hay đi ...
Thân
 
bác nói đã đời rồi lại kêu nói ra thì truyện mất hay bó tay bác luôn.
 
:D
bác nói đã đời rồi lại kêu nói ra thì truyện mất hay bó tay bác luôn.
Mới coi phần 340 xong hay qua, tui nói hết luôn vậy :D
- Hidan ( 1 trong 2 thằng bất tử ) có năng lực dạng như nguyền rủa. Ngoài việc thăng này bất tử ra thì năng lực của nó là khiến cho kẻ thù bị thương giống y xì mình. Tức nếu nó tự đâm mình thì đối thủ cũng bị 1 nhát đâm y chang. Nếu nó tự đâm vô tim mình thì đối thủ của nó tiêu liền tại chỗ :wink:
Bản thân thằng Hidan lại ko chết vì no là thân bất tử.
Điều kiện khởi động năng lực là uống máu kẻ thù. Sau khi uống máu thần hình sẽ biến đổi trông như Grim Gripper ( thần chết ). Nó sẽ vẽ 1 vòng tròn có hình tam giác bên trong = chính máu của nó. Khi nó đứng trong vòng tròn này thì mọi tổn thương lên nó sẽ xảy ra tương tự với kẻ bị no uống máu.
- Kankuzu :tên này có 5 trái tim. Bằng cách nào đó tên này kéo dài sự sống của bản thân. Hăn có thể lấy tim của người khác và biến no thành tim mình. Đồng thơi cũng lây đi loại thuộc tính (thổ-hỏa-phong-thủy-lôi) Do đó thằng này xài đủ hết 5 loại trong khi 1 người chỉ xài được 1 loại. vd Kakashi là
"lôi"
Thổ yếu với Lôi
Hỏa yếu với Thủy
Lôi yếu với Phong
Phong làm Hỏa mạnh hơn
Đó là những gì biết được qua những giải thích của Kakashi
........
Giao chiến:
2 ngươi Shikamaru - Choiji nghênh chiến trước. Shikamaru xài thuật sở trường giữ Hidan 1 bên và Choiji biến thành 1 quả cầu gai lao vào Kankuzu. Tên này lập tức vận charka hệ Thổ biến bản thân thành thép cứng. Lập tức Kakashi tấn công = Chidori.
1 trái tim của Kankuzu đã mất. Ai cũng tưởng thằng này teo rôi ai ngờ nó đánh trả Kakashi 1 đòn :wink: Nhưng Shikamaru đã liệu trước rằng thằng này ko chết dễ thế. nv cua Kakashi là lấy máu của Kankuzu (tới đây chắc mọi người đoán được ít nhiều )
Kankuzu bực mình và hắn trỏ tài thực sự ra. Những thư quái vật kì lạ tỏng người hắn chui ra , mỗi con gắn với 1 cái mặt nạ và 1 quả tim ( phải xem truyện thôi ) :D
Shikamaru lôi thằng Hidan đi chỗ khác solo.
Thằng Hidan lại chơi bài cũ là uống máu kẻ thù. Shikamaru cho no uống máu của thằng Kankuzu luôn. Nó tự đâm xuyên tim 1 phát, thế là thằng Kankuzu mất quả tim thứ 2. Hidan tưởng Shikamaru tiều rồi nên quay đi. Bất thình lình Shikamaru vùng dậy chém Hidan nhưng hắn né kịp nên ko đứt đầu mà chỉ đứt nủa cái cổ :o
Shikamaru đã chuẩn bị 1 đống bùa nổ và 1 cái hố sâu cho Hidan. Xài thuật bắt bóng sở trường, dùng bùa nổ xé banh xác thăng Hidan rồi cho xuống hố.
Tuy nhiên thằng này chỉ còn mỗi cái đầu mà no vẫn sống vẫn nói chuyện được 8-} XOng rui Shikamaru chôn nó luôn mặc cho nó la hét chửi bới.
Về phía bên kia, thằng Kankuzu đang diên tiết lồng lộn mém xíu giết Kakashi với Choiji - Ino rồi. May mà nhóm Naruto tới kịp :D Hay quá nhỉ
 
cậu này có biết là kể trước truyện, làm người khác mất hứng cũng là một cái tội k0 nhỉ :-/
 
Nhân tiện nói thếm 1 xí về nhân vật Sai - bạn mới nhé
Lúc đầu Sai vô cảm quá khiến tui ghết thật tình.
Nhưng sau đó thì lại khác nhiêu và tui bắt đầu thích nhân vật này.
Sai có thể nói là trái ngược với Sasuke về tính cách. Sai luôn muốn được kết bạn. Cậu ta chui vô thư viện và đọc hàng dống sách về giao tiếp, tiếp xúc ::)
Sau đó thì Sai đi cùng Naruto với Sakura kết bạn với nhóm Shikamaru-Choiji-Ino :D
Cậu ta khá là dễ thương và hơi ngây thơ :p :D
 
thấy thằng này ngu ngu thì đúng hơn :)) tội nghiệp, bị nhốt trong phòng luyện võ gần hết cả đời, giờ mới được ra
mà có cái áo hở rốn nhìn trông rất gay =))
 
thằng đấy nhìn gay vãi...
mà nhớ nó mới biết là của Naruto rất bé =))))))))))))))))))))))))))
 
thằng đấy nhìn gay vãi...
mà nhớ nó mới biết là của Naruto rất bé =))))))))))))))))))))))))))

Cái của Naruto bé là cái gì thế ;))
 
cái thằng ku lúc nào cũng đi theo nó ấy mà ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top