Kis phá gen thì chắc ko khá nhưng ko phá được thì chắc Samehada nó sẽ phá hộ

. Nhưng chắc đi với Ita thì cũng chả phải đợi Samehada bao giờ.
Tớ lại ko chắc là Kishi thích Sặc lắm , Kishi ban đầu cũng ko định tạo ra Sặc , vai trò của chú ấy là trở thành đối thủ của main char và càng đối lập với main char càng tốt
Nar thì có chính kiến , có sự phản kháng và mong muốn thay đổi thế giới xung quanh mình , cháu Sặc thì như kiểu bị vùi dập quá rồi nên h cứ trôi theo dòng đời , ai bảo sao nghe vậy , j chứ nhân vật Sặc ngoài chút tài năng bẩm sinh thì hoàn toàn tầm thường , h thì dưới mức tệ hại rồi
Vụ khóc lóc đầu truyện chắc là Sặc nói nó khóc , việc Ita khóc nó cũng cố phủ nhận , mãi về sau nghe Mad ầu ơ mới nhớ lại
Riêng thấy cái vụ Uchiha và Itachi ko biết có phải Kishi ngẫu hứng sáng tác từ lúc viết phần 2 ko , mình khoái anh Ita vẫn như cũ hơn , tự nhiên thành ông anh gương mẫu , đang hay lại đi chết , chán , mà ko biết anh Ita khó khăn j mà suốt ngày phải nhồi sọ thằng em vậy , kể ra h thằng Sặc nó điên cũng có công của anh Ita đấy
Kishi có thừa nhận thích vẽ nó nhất. Mà với họa sĩ thì khó có cảm hứng với 1 nv mà mình ko thích lắm.
Tớ biết là nó vẫn thường được nhận những câu sỉ vả rất đích đáng (ví dụ từ Danzo) và có những chiến thắng khá nhục. Tuy nhiên tớ nghĩ những nhân vật thể hiện nhiều chất "Mary Sue" thế này thì cho dù bề ngoài tác giả có hành hạ nó thế nào, sự đồng cảm bên trong vẫn rất lớn *Twisted love*
Mấy đoạn trong DB gần như làm thơ về em ấy (một người được hưởng lây đôi chút là anh Ita)
Đúng là nguyên văn ko có chữ "he" thật. Nhưng hơi khó tưởng tượng rằng Kishi viết cái chap ấy với tư tưởng đấy là Sasuke khóc (hoàn toàn ko có dụng ý gì, và ko lặp lại 1 lần nào nữa) để rồi hàng trăm chap sau tự dưng nhớ đến tình tiết ấy mà lặp lại y xì câu chữ thế này:
"That time... crying... my..."
Nó nhớ lại 1 thời điểm cụ thể nào đó, có 1 người nào đó đang khóc - như thể có chuyện gì đó làm nó nửa tin nửa ngờ. Ko giống như lối người ta nói: "(Tớ)... đã khóc (rất nhiều).
Nhưng ko có cái đó thì mấy ông dịch giả cũng đã có ý kiến là việc nghĩ ra anh ấy là người tốt là có từ sớm, tuy nhiên tác giả tự để ngỏ cửa cho mình để quyết định lại lúc nào cũng chưa muộn.
Chả hạn DB2 ra từ sớm đã nói "thực sự tại sao Uchiha bị diệt chỉ có 1 số người biết..." (như có ý phủ nhận nguyên nhân "thử thực lực bản thân", cộng với khẳng định rằng vụ Uchiha chắc chắn ko phải 1 mình mình Ita tự tung tự tác.). Lại thêm ko có 1 nhiệm vụ cấp A nào, chỉ có 1 nhiệm vụ cấp S ko biết là cái gì.
Và lần đầu tiên xuất hiện là thế này:
Bảo một người như Kis rằng "Chúng ta khỏi cần thương tiếc nó làm gì"

Kis hỏi lại thì cãi hơi gượng:)
Còn tớ lúc đọc cái đoạn phần 1 ấy cũng đã có nhiều nghi vấn. Vì cái lối anh Ita nói và làm có vẻ hơi kì lạ. Điểm lại các việc anh làm như thế này:
- Gặp bọn jonin, bảo Kis cần phải kết thúc mọi việc nhanh, ko gây sự chú ý, nhưng anh lại hồn nhiên ra lệnh cho Kis 1 mình giết 2 jonin và bắt cóc Kak mà ko thèm nhảy lên giúp.
Anh bảo Kis đừng để bị thương, bản thân anh thì dùng Tsu vô lối lên Kak (khi anh này thừa nhận đã kiệt sức)
-Rất khiêm tốn bảo Kis là "gặp Jir mà cố đánh thì may lắm là hòa, mang theo nhiều người đến giúp cũng chẳng ăn thua gì đâu" (
phần lớn các bản dịch nói thế đấy. sau khi hùng hồn tuyên bố với Kak rằng "chỉ có người cùng dòng máu với ta mới đánh bại ta được") . Gặp Jir, bác này nhìn thẳng vào mắt anh một cách hồn nhiên bảo "Chúng mày sẽ ko có Naruto đâu", anh nói cứng "Thì sao?"... Và thật kì lạ, anh quay lưng lại với Jir để tra tấn thằng em anh, tiêu 1 lượng lớn chakra để dùng Tsu. Và khi Jir tuyên bố "chúng mày đã ở trong dạ dày cóc rồi", anh vẫn chả tỏ vẻ gì lo lắng cả mà tiếp tục nói mấy câu *&**(^& với Sasuke, rồi đột nhiên tuyên bố "Kisame, chạy!"
-Sau đó khi Kis hỏi "sao phải chạy?", hồn nhiên giải thích rằng "Tớ cần nghỉ" (hao nhiều chakra lắm rồi). Trong khi trừ quả Ama, còn 2 lần Tsu đều ko cần thiết cả.
-Kak và Jir hỏi về Akat và Nar trả lời thành thật như đúng rồi
>>> Như lúc ấy cũng ko biết anh là người thế nào, nhưng tớ đã kết luận Kis là thằng cực ngu vì nghe lời 1 thằng chỉ huy như vậy.
Sau này mới thấy Kis trông thế chứ chả ngu tí nào. Chắc anh ấy cũng ý thức được điều gì đó nhưng thực hiện chính sách "Không hỏi".
Nhưng về Ita đến bây giờ vấn còn một số điểm nghi vấn, ngay phần 2 vẫn tếp tục tạo ra bí ẩn , nói chung chúng ta không biết được đấy là bựa nhân Kishi làm lỗi hay cố tình như thế, chờ hồi sau phân giải (chờ flashback thật của anh Ita hoặc Mad hoặc Kis hoặc cả ba phân giải):P