Zetsu toàn chơi độn thổ , đi cả cây số trog có 1s thì kêu ai chả chậm có nhận mỗi Mad là nhanh
Ấy , anh Sặc nhanh như thế mà cần cổ ko theo kịp tốc độ của Raikage
Hậu quả của đọc doujin nhiều quá đây mà
Tớ cũng hay đọc KakxAnko
...
Cún lại sủa rồi
Chờ cháu mãi , tưởng sở thú bắt về rồi chứ
Mạn phép các bác
H thì tớ có chút thông cảm với cậu Ulti đây , hoàn cảnh cậu ấy thế này cơ mà
Mới tìm đc cái Profile của cậu đây
[spoil]
Ultimate - Nhà "Chiết ra" trường phái Sặc học
Age : ??? - nhưng theo cung cách ứng xử có lẽ cũng đã trưởng thành , tầm 19-22 tuổi
Trình độ văn hóa : ??? - nhưng theo cung cách ứng xử có lẽ mới vừa biết đọc biết viết - lớp 2 - tức là đúp tầm chục năm
Giới tính : ??? - hoặc là gay hoặc là alien nên ko xđ giới tính
Nhóm máu : Đ - Điên , Đao , Đần , Đ~ ....
Cung : ??? - Có lẽ là cung Hổ báo tầm từ 30-2 đến ngày 1-13
Sở thích : Chém gió , ăn nói bố láo , lên giọng dạy đời , nói ko cần nghe ai , ko cần lý lẽ , đã chém là đúng , là chân lý , là đường lối của Đảng
Cựu thành viên clan ILuvSasuke , h hình như đang chuyển qua IWannaF***Sasuke
Tính cách :
"Y là 1 'chiết ra' điển hình với biệt tài tự vả vào mặt"
- Đinh Biền chân nhân -
Anh là người lạnh lùng bình tĩnh , lý luận sắc bén như sống dao vậy , dù bị kích bác thế nào anh vẫn điềm đạm ứng xử , khiêu khích đối thủ rất nhiệt tình , và mặc dù cả thế giới có cho anh là ngu si đần độn anh vẫn kiên định lập trường của mình là đúng và chỉ có thế giới là ngu chứ anh học cao hiểu rộng , đọc hết sách vỡ lòng rồi thì ngu làm sao được
Tuy nhiên anh cũng là dạng người khôn ngoan , mà theo nhiều người nhận xét là đểu cáng và mặt dày , anh ko cố đi cãi lại những điều mà anh ko thể cãi , thay vì đó anh phớt lờ như thể "nó đuối lí" , còn nếu thấy khó cãi anh sẽ lái sang hướng khác và cố đánh bại đối thủ tại trình độ của mình
Ngoài ra anh còn là con người nhân hậu giầu lòng trắc ẩn , anh sẵn sàng tha thứ cho những tên tội phạm khủng bố đe dọa an ninh nhân loại , anh luôn cho những người như thế 1 cơ hội thứ 2 để đi giết người hàng loạt , anh cảm thông với những số phận bất hạnh , những con người đã bị xã hội lạnh lùng bỏ rơi vì ko vượt qua nghịch cảnh , anh ủng hộ hết lòng những hành động đầy tính nhân văn như trả thù , lạm sát người vô tội , lừa thầy phản bạn , dụ dỗ con gái nhà lành . Có lẽ bản thân anh đã từng trải qua hoặc hiện đang như vậy nên rất đồng cảm với họ
Là con người sống có lý tưởng , mặc dù lý tưởng của anh cái sau đá cái trước toành toạch
Trích dẫn : "Tôi là tôi sẽ tranh luận đến cùng, chiến đấu đến cùng. Sống mà ko dám bảo vệ quan điểm của mình và ko dám nhận sai thì sống nhục mà thôi. Dù cho đây là thế giơí ảo nhưng nó cũng phản ánh một phần con người thật của các người đấy, lũ yếu đuối ạ "
Mặc dù sai lè nhưng ko phải anh không dám nhận sai mà là đek thèm nhận sai , nên anh không nhục
Với "chiết ný" "Đấu tranh tới cùng cho những gì bạn tin vào" , anh đã hoành hành ngang dọc trong box Naruto làm người người phải kính sợ , anh ko bao h lùi bước dù phía trước có là vực sâu hay hố ga , với "niềm tin" mãnh liệt , anh sẽ tiến tới cùng !!!
Nhân tiện là hố ga thì anh ko sợ vì hằng ngày anh vẫn ăn ngủ trong đó
Năng lực :
Là 1 trong số ít người sót lại của gia tộc ILuvSasuke , anh sở hữu những tố chất của 1 thiên tài thực sự , với những siêu năng lực bẩm sinh mà người thường ko thể có được , vì người thường có não nên tư duy hạn chế , gia tộc của anh đek có não nên ko tư duy bao h mà bị hạn chế
Năng lực mạnh nhất của anh có lẽ là khả năng tuyệt đối hóa ngu học , nhờ đó anh đã trở thành 1 con troll cực kỳ nguy hiểm và sống dai , đó cũng chính là lý do khi gia tộc bị tuyệt diệt , anh vẫn sống sót . Khả năng tuyệt đối hóa ngu học làm cho anh có thể đổi trắng thay đen , chế sh!t ra cơm và ăn như thường . Năng lực đó hay được sử dụng vào việc biến tất cả các lý lẽ trên đời , cả vũ khí của đối thủ nghiễm nhiên thành lý lẽ của anh , anh vừa lý luận vừa bịa ra giả thuyết ( chỉ dành cho chính anh ) như thể vừa đá bóng vừa thổi còi vậy
Năng lực thứ hai nhưng không kém phần quan trọng là năng lực cường hóa da mặt . Thuật tuyệt đối hóa ngu học có sức công phá hết sức mạnh mẽ , nó có thể kích động sự phẫn nộ của cả 1 box vì sự trơ tráo ngu si vô sỉ của người dùng , do đó đòn phản công cũng vô cùng mạnh , thường là đc tạ khoảng vài chục tấn trở lên . Nhưng Siêu năng lực cường hóa da mặt là 1 bí thuật vô cùng kinh khủng mà Ultimate đã đc các vị tiền bối chuyên ngồi vỉa hè , đầu đường xó chợ truyền cho trong quãng đời đi móc túi trấn lột . Thuật này đã được Ultimate luyện đến cảnh giới AWM bắn vô mặt thì đạn nảy tưng ra , trở thành lớp shield tuyệt đối , vô hiệu hết các loại tạ
Với 2 siêu năng lực trên , anh được liệt vào dạng troll huyền thoại , với sức công phá kinh hoàng và plot shield bỏ qua mọi sát thương vật lý và phép thuật , đẳng cấp God of Troll hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh
Ngoài ra anh còn có tài năng sáng tác văn học , với giọng văn hùng hục bướm bay viết về đề tài khủng bố , ca ngợi nét đẹp thanh tao trong hình ảnh những chiến sĩ bắt cóc con tin , đánh bom liều chết , anh đã được các độc giả nhiệt liệt xỉ vả . Mới đây anh còn được nhận giải thưởng Super Human Invincible Terrorist cho các tác phẩm của mình
Bạn bè :
Có thằng Pri bị điên
Kẻ thù :
Unlimited , đếm ko xuể , kể ko hết
Tiểu sử :
Ko rõ là anh sinh ra trong gia đình thế nào nhưng từ sớm đã gia nhập dòng tộc danh tiếng ILuvSasuke , 1 clan lẫy lừng , tiếng thơm hơn cả mùi sông Tô Lịch , chỉ nghe đến thì ko ai ko thấy ghê sợ tởm lợm . Vì là người của clan nên từ nhỏ anh đã phải luyện tập hết sức vất vả để gìn giữ danh tiếng gia tộc , ngày ngày từ 5h sáng đến 10h tối anh phải ngồi trước màn hình vi tính , ngắm ảnh của Sặc và quay tay ko ngừng , mục đích là để tinh trùng phát triển , chạy lên ăn hết não , từ đó mới có thể hoàn thiện 2 loại siêu năng lực trứ danh . Sau khi quá trình trung tình lên não hoàn tất , anh sẽ phải tự luyện tập , tự tìm cách đánh thức siêu năng lực , đó mới là lúc khó khăn , nhưng nhờ sự vận động của gia đình , anh đã đi đầu thú , à nhầm , anh đã tìm ra cho mình con đường riêng , đó là : đái bậy ngoài đường .
Đó là quãng đời vô cùng khó khăn với anh , 1 sự thử thách lớn về cả tinh thần lẫn thể chất , vì khi biết anh thành ra như vậy gia đình đã từ bỏ anh , anh phải 1 mình bôn ba lăn lộn ngày ra sông Kim Ngưu uống đủ 5 lít nước để có cái mà tè ra . Phải 1 mình đường đầu với sự kỳ thị , sỉ nhục của thế gian , bị người thân bỏ rơi nhưng anh vẫn kiên cường với lý tưởng của bản thân , hy sinh tất cả vì lợi ích của gia tộc và nhân loại . Mà cách anh luyện tập cũng ko phải dễ dàng gì , khi xưa cũng có những bậc chân nhân đã dùng cách của anh để thử sự trơ trẽn của bản thân nhưng cuối cùng họ không thắng nổi lòng tự trọng của chính mình , nên đành ngậm ngùi chui vào WC công cộng hoặc chỉ dám nem nép vào góc kín . Nhưng Ultimate chẳng phải phàm nhân , anh đâm chết tự trọng , ko thèm quay vào tường mà chĩa thẳng ra đường 1 cách rất hiên ngang bệ vệ , như 1 sự thách thức đối với xã hội ngu si thối nát , anh đã bất chấp tất cả , để mọi người coi là 1 loại rác rưởi bị đào thải , chỉ vì lợi ích gia tộc , lợi ích nhân loại , những điều mà anh tin và chiến đấu tới cùng vì chúng !!!
Dân tình và công an quen mặt đều biết anh bị điên , dần chả ai thèm làm gì nữa ...
Anh cứ tưởng mình trình cao !??
Sau này , khi đã luyện thành 2 loại siêu năng lực , anh hớn hở , ton ton về lại clan thì hỡi ơi , cỏ cây xác xơ , thây chất đầy đường , khung cảnh đầy sự tang thương chết chóc , quá kinh hoảng , Ultimate chạy tọt vào WC tìm bang chủ . Vào đến nơi , chỉ thấy bang chủ của anh đang nằm trên 1 vũng nhầy nhầy trăng trắng , 1 bên tay đang đặt trên laptop , tay bên kia .... , màn hình đang hiện lên ảnh Sặc đang chống nạnh rất bệ vệ . Anh xốc vội bang chủ dậy , hỏi cho rõ ngọn ngành , lúc ấy bang chủ của anh đã quắt queo lại , nhưng vẫn còn chút hơi sức thuề thào : "Chú Ul ah , ... anh ... tưởng ko đợi ... được đến lúc ... gặp chú ... clan vừa bị ... bọn Gamevn ... vào r@pe ... anh em ... hức ... đi cả rồi ..." . Lúc đấy Ul mới rõ hết sự tình , thì ra là bọn NFC bên Gamevn , lũ này đc KFC tài trợ , là 1 clan mạnh khét tiếng , quy tụ rất nhiều tay đao tay kiếm thượng đẳng , vốn gốc là clan Twister , chuyên chém ra bão , tên TV là "Xoắn" . NFC với ILuvSasuke vốn không đội trời chung , luôn bất phân thắng bại , nếu 1 phe thuê bang NFC đi chém gió , ắt phe kia sẽ thuê ILuvSasuke .
Đánh nhau bao nhiêu năm trời , NFC dần áp đảo ILuvSasuke , nhưng với sự nhân đạo của mình NFC cho ILuvSasuke 1 con đường sống mà nhặt rác với điều kiện đổi tên thành ILuvItachi
Tuy nhiên ILuvSasuke ko chấp nhận thỏa hiệp , luôn chiến đấu tới cùng vì những gì mình tin vào , và cuộc chiến cuối cùng không thể tránh khỏi đã xảy ra , khi Ultimate vẫn mải mê đi bậy trên quốc lộ , NFC đã làm cỏ cả bang ILuvSasuke , ko chừa cả những cháu nhỏ ngây thơ vô tội mới lớp 1 , lớp 2 - mà bang này hình như ko có ai học hết trung học .
Lúc đó bang chủ cố chút hơi tàn trăng trối với Ultimate : "Chú Ultimate ... anh chưa bao giờ ... nhìn nhầm ... người ... chỉ có chú ... mới có thể ... trả thù cho clan ... mới phục ... hưng được ... clan ... chú là ... thằng ... mặt dày ... và ngu si ... nhất anh từng ... biết ... chỉ có chú ... mới làm được ... việc đó thôi ..." , rồi bang chủ lại ngó vào màn hình laptop , chợt co giật người , gào lên mấy tiếng lạ : "I am coming , i am coming ..." rồi giãy vài cái , phọt máu trắng , lăn ra tắt hơi .
Ultimate trong lòng đau khổ vô cùng , anh ko bao h quên đc vẻ mặt sung sướng của bang chủ lúc chết và những lời cuối cùng của người , vẻ mặt đó ám ảnh anh hằng đêm , hiện về cả trong giấc mơ của anh , kỳ lạ là mỗi lần anh mơ như thế sáng hôm sau dậy lại bị ướt quần và mệt mỏi vô cùng . Cuộc sống của anh cứ thế ngày qua ngày như địa ngục
Nỗi căm hờn dần gặm nhấm tâm hồn anh , dày vò anh , khổ thân anh , não đã ko còn , h tâm can cũng bị gặm nhấm thì anh còn cái gì , đúng vậy , anh cảm giác cuộc sống chỉ như 1 cái vỏ rỗng , ngột ngạt vô cảm . Anh căm tức bọn NFC táng tận lương tâm đã tru diệt clan , ko chừa cả những em nhỏ loli mà anh từng ham muốn . Anh chưa bao h quên cái ngày hôm ấy , cái ngày mà bọn NFC đã cướp đi của anh tất cả , cả cái laptop chứa 200GB phim ảnh về Sặc của anh cũng đã bị đập tan tành , cứ nghĩ lại có lúc đang bốc ... ấy ăn anh lại tức nghẹn cả cổ , phải uống mấy lít nước rửa bồn cầu cho trôi
Vì thế Ultimate quyết biến đau thương thành hành động , anh vác trên mình trọng trách cao cả là giải cứu thế giới khỏi sự giả dối bịp bợm của bọn NFC , anh khao khát được mang lại "chân" lý cho nhân loại , anh muốn đòi lại công bằng cho clan , anh thích xóc lọ thêm 1 tí
Như 1 con thiêu thân , anh , troll huyền thoại 1 mình lao vào đọ gươm với các cao thủ của NFC , anh hoa chân múa tay , vặn vẹo , xoắn vú các kiểu , chỉ trong vài chục chiêu , ai nấy đều thấy rõ mình chẳng phải đối thủ của anh , người có học đều tự động rút lui và liệt anh vào dạng "cực kỳ nguy hiểm" , thấy anh sủa to quá ai cũng sợ , lại gần anh cắn cho 1 phát lại bị ki ki hóa thì hỏng . Anh đã chứng tỏ sức mạnh và tinh thần của clan chảy tòng tọc trong cơ thể , 1 uy lực ko gì cản được , danh dự của clan ILuvSasuke sẽ được khôi phục , bọn NFC sẽ bị quét sạch để xã hội trở nên tươi đẹp hơn , nhiều thằng bại não hơn ...
Trong trận chiến khốc liệt với NFC , Ultimate còn gặp được mối tình của đời mình , à nhầm , đồng đội chí cốt của mình , 1 kẻ dở hơi tên là Primera chuyên ăn theo nói leo , nói chung cùng cảnh ngộ sọ rỗng với nhau cả . 2 người mới gặp nhau mà tưởng chừng như đã là đồng tính , lại nhầm , đồng chí từ rất lâu rồi , và đáng sợ hơn Primera cũng là 1 troll huyền thoại , kẻ có thể tiêu diệt 1 topic trong vòng mươi post , 1 dạng tội phạm Rank S , "cực kỳ nguy hiểm"
Liệu cặp bài trùng này có còn bạo loạn nữa ko , cứ chờ xem sẽ rõ
[/spoil]
À , chị deamon đừng đọc nhé
Mà sau quả này em dễ về vườn lắm , thôi cứ chào các bác trước