Naruto FC [Pain - The Vice Boss of Akatsuki - ]

Những quái nhân (hoặc quái vật) nào trông ớn nhất:)


  • Total voters
    150
  • Poll closed .
Làm gì đến mức 7, thằng boss cuối còn chưa lộ mặt, mới bắt đầu chiến thanh thế giới mà \m/

anh mad triệu hồi thập vĩ với hi vọng mình sẽ ks đc trùm thông não + trùm bại não . ai ngờ gặp anh 10 vĩ cũng hổ báo ko kém : chú tuổi j đòi sai anh . Thế là bụp , chép , anh mad đã ra đi . 10 vĩ tự tin đầy mình đến xử lý đàn em 9 vĩ . nar dù đc buf sức mạnh niềm tin + thông não thần thánh cũng ko đủ trình đánh lại. trogn giây phút thập tử nhất sinh , anh bổng nghe thấy tiếng gọi thân thương năm nào : narutooooooooo . ánh mắt anh mở to , người trong mộng rốt cục đã tới. sặc bại não qua cuộc đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu , trở về với nar . cuộc chiến giữa 2 bên diễn ra vô cùng khốc liệt , ko bên nào nhường bên nào, cuối cùng sặc dồn hết sức lực tung ra skill cuối " con cưng của kishi sama " , 10 vĩ bị hủy diệt . thế giới lại đc thanh bình .

cuối truyện nar và sặc nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặn . nar tựa đầu vào vai sặc : em đã đợi giây phút này từ lâu . sặc nhìn nar mỉm cười : cuối cũng chúng ta cũng đc ở bên nhau . sau lưng họ sak và hin nhìn theo thở dài : chúng ta ko thể chen vào 2 người họ . happy ending , trụ sở của kishi bị đánh bom . câu truyện kết thúc ;))
 
99% cốt truyện nar sẽ kết thúc như vậy
vãi=.= :-w
 
cuối truyện nar và sặc nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặn . nar tựa đầu vào vai sặc : em đã đợi giây phút này từ lâu . sặc nhìn nar mỉm cười : cuối cũng chúng ta cũng đc ở bên nhau . sau lưng họ sak và hin nhìn theo thở dài : chúng ta ko thể chen vào 2 người họ . happy ending , trụ sở của kishi bị đánh bom . câu truyện kết thúc ;))

Kishi chắc muốn mở ra 1 hướng đi mới cho hôn nhân của thế giới thứ 3 =))
 
anh mad triệu hồi thập vĩ với hi vọng mình sẽ ks đc trùm thông não + trùm bại não . ai ngờ gặp anh 10 vĩ cũng hổ báo ko kém : chú tuổi j đòi sai anh . Thế là bụp , chép , anh mad đã ra đi . 10 vĩ tự tin đầy mình đến xử lý đàn em 9 vĩ . nar dù đc buf sức mạnh niềm tin + thông não thần thánh cũng ko đủ trình đánh lại. trogn giây phút thập tử nhất sinh , anh bổng nghe thấy tiếng gọi thân thương năm nào : narutooooooooo . ánh mắt anh mở to , người trong mộng rốt cục đã tới. sặc bại não qua cuộc đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu , trở về với nar . cuộc chiến giữa 2 bên diễn ra vô cùng khốc liệt , ko bên nào nhường bên nào, cuối cùng sặc dồn hết sức lực tung ra skill cuối " con cưng của kishi sama " , 10 vĩ bị hủy diệt . thế giới lại đc thanh bình .

cuối truyện nar và sặc nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặn . nar tựa đầu vào vai sặc : em đã đợi giây phút này từ lâu . sặc nhìn nar mỉm cười : cuối cũng chúng ta cũng đc ở bên nhau . sau lưng họ sak và hin nhìn theo thở dài : chúng ta ko thể chen vào 2 người họ . happy ending , trụ sở của kishi bị đánh bom . câu truyện kết thúc ;))

Tưởng muốn triệu hồi Thập vĩ thì phải seal anh Cửu rồi chứ :-? Anh Cửu là 1 phần của anh Thập mà :-?

btw cái kết chuẩn không cần chỉnh \m/
 
Tưởng muốn triệu hồi Thập vĩ thì phải seal anh Cửu rồi chứ Anh Cửu là 1 phần của anh Thập mà
Chính xác là cần phải có anh 8 và 9 vĩ nữa mới triệu hồi được ;))
Nhưng mà Mad muốn lấy sức mạnh của anh 10 vĩ thôi chứ đâu có muốn triệu hồi :-?
 
Hin với Sak là xứng đôi quá còn j , sao Kishi lại bị đánh bom :|

Ủng hộ cái kết 2 thằng Sặc Nar ôm nhau đánh bom liều chết cùng con Thập vĩ

Anh Sai bị kẹp giữa 2 chú giãy giụa la :"Thả tao ra , thả tao ra , dm 2 thằng gay ..." . Sau tiếng nổ , cả 3 vị anh hùng tiêu ma cùng con 10 , Mad gào to "Ầu Sít" , lui về quy ẩn chờ ngày báo thù

Em Hin điên tình đi lang thang nhặt nhạnh 7 viên bi rồng mong hs người xưa . Em Sak ko biết bị phang từ lúc nào sau này tòi ra 1 thằng oắt râu mèo tóc vàng nhưng lại có sharingan , Kishi bắt đầu viết bộ mới tựa đề Sarute
 
Em Hin điên tình đi lang thang nhặt nhạnh 7 viên bi rồng mong hs người xưa . Em Sak ko biết bị phang từ lúc nào sau này tòi ra 1 thằng oắt râu mèo tóc vàng nhưng lại có sharingan , Kishi bắt đầu viết bộ mới tựa đề Sarute
Tại sao lại kết hợp được như thế =)) Ko đỡ được =))
 
Tự nhiên Cửu vĩ có Rinnegan thì đẹp ...........
Để Nar đánh với Mad, 2 thằng nhìn mắt nhau rùi lăn ra chết vì loạn thị àh =))
 
Ủng hộ cái kết 2 thằng Sặc Nar ôm nhau đánh bom liều chết cùng con Thập vĩ

Anh Sai bị kẹp giữa 2 chú giãy giụa la :"Thả tao ra , thả tao ra , dm 2 thằng gay ..." . Sau tiếng nổ , cả 3 vị anh hùng tiêu ma cùng con 10 , Mad gào to "Ầu Sít" , lui về quy ẩn chờ ngày báo thù

=))

Và cháu Sarute không biết tại sao lúc trăng tròn nhìn vào lại hóa thành con thập vĩ đè chết luôn ông già của Sak =))
 
anh mad triệu hồi thập vĩ với hi vọng mình sẽ ks đc trùm thông não + trùm bại não . Ai ngờ gặp anh 10 vĩ cũng hổ báo ko kém : Chú tuổi j đòi sai anh . Thế là bụp , chép , anh mad đã ra đi . 10 vĩ tự tin đầy mình đến xử lý đàn em 9 vĩ . Nar dù đc buf sức mạnh niềm tin + thông não thần thánh cũng ko đủ trình đánh lại. Trogn giây phút thập tử nhất sinh , anh bổng nghe thấy tiếng gọi thân thương năm nào : Narutooooooooo . ánh mắt anh mở to , người trong mộng rốt cục đã tới. Sặc bại não qua cuộc đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu , trở về với nar . Cuộc chiến giữa 2 bên diễn ra vô cùng khốc liệt , ko bên nào nhường bên nào, cuối cùng sặc dồn hết sức lực tung ra skill cuối " con cưng của kishi sama " , 10 vĩ bị hủy diệt . Thế giới lại đc thanh bình .

Cuối truyện nar và sặc nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặn . Nar tựa đầu vào vai sặc : Em đã đợi giây phút này từ lâu . Sặc nhìn nar mỉm cười : Cuối cũng chúng ta cũng đc ở bên nhau . Sau lưng họ sak và hin nhìn theo thở dài : Chúng ta ko thể chen vào 2 người họ . Happy ending , trụ sở của kishi bị đánh bom . Câu truyện kết thúc
__________________
=)) =))...................................................................
 
Box truyện cười à.........đọc xong trang này cười đau cả bụng.............=))
Hết gay rồi đến, tam long nhất thể, cuối cùng lại hóa thân như Dragonball à =))
 
Chính xác là cần phải có anh 8 và 9 vĩ nữa mới triệu hồi được ;))
Nhưng mà Mad muốn lấy sức mạnh của anh 10 vĩ thôi chứ đâu có muốn triệu hồi :-?

Mad đại ca muốn làm host luôn mà, như anh Lục ngày trước :-? Kiểu gì chả cần charka anh Cửu

Chả biết Kishi làm cách nào để trục anh Cửu ra khỏi Nar mà ko chết, chứ như cách cứu Gaara thì bựa lắm =((
 
Box TG giờ và chỉ xem gái đẹp là hết, muốn cười thì phải qua A-M :))
 
Tưởng muốn triệu hồi Thập vĩ thì phải seal anh Cửu rồi chứ :-? Anh Cửu là 1 phần của anh Thập mà :-?

btw cái kết chuẩn không cần chỉnh \m/

anh mad làm sao mà seal 9 ĩ đc
chỉ có thể tìm cách ăn cắp sức mạnh của 10 vĩ
ai ngờ linh hồn 10 vĩ cùng sức mạnh nhập thể dẫn đến việc 2 linh hồn cắn nuốt lẫn nhau , kết quả anh mad bị thôn phệ thần hồn , ra đi forever ;))
 
Giờ mấu chốt quan trọng là 8 và 9 vĩ :-?
 
Giờ mấu chốt quan trọng là 8 và 9 vĩ :-?

Anh Bee sẽ là nạn nhân PR cho Zetsu chăng :-?

Nar main char nên chắc không chết được, Mad làm sao có được anh Thập đây :-??

Moá mà theo tình tiết dạo này dám Kishi cho Mad seal anh Cửu xong đổi tên truyện là Sasuke quá :-w Anh Sặc thấy Nar chết chợt thức tỉnh trước tình yêu của Nar nên xông vào móc lốp Mad với linh hồn Nar phù hộ fusion thành con 11 đuôi blah blah .... Kết truyện là Sặc defeat Mad xong tiếp tục di nguyện người tình lên làm Hokage và cưới .... Sai
\:D/
 
Tiếc là bộ này khá hay mà không ai dịch nhỉ,phần 2 thời con của CL xem ră có vẻ ko hay phần bé triết :)
 
Tiếc là bộ này khá hay mà không ai dịch nhỉ,phần 2 thời con của CL xem ră có vẻ ko hay phần bé triết :)

muốn ăn chém à ?????
móa , đọc trang này ko cười chắc thằng đó bại não =)) , trí tưởng tượng các bác cao quá , chả biết khi nào mình mới với tới =))
 
Có 1 điều mình vẫn không hiểu trong thế giới Naruto là tại sao đồ vật có thể phân ra khi xài thuật phân thân. Quần áo bình thường thì còn hiểu được nhưng cả bảo kiếm như Samehada cũng phân được thì bó tay 8-} Anh Kisame có chakra chỉ sau Nar mà phân ra 50 thằng (so với 2000 thằng của Nar thì vẫn quá kém nhá :">) với 50 thanh Samehada thì dư sức bổ bể đầu Bát Vĩ chứ chẳng chơi ;)) Hèn gì Konoha phải viết Kage Bushin vào trong cuốn cấm thuật (mà anh Nar đọc 5 phút là ngộ :)))
 
Nhớ có bận cháu Nar hình như có hỏi Kak với Sak chakra là j , kiến thức cơ bản ko có nhưng đọc hiểu văn tự phức tạp như sách cấm thuật , hay người viết sách có gu giống Nar nhỉ

Cháu Nar đeo vòng 1st clone ra 1k thằng rồi đem cái vòng đi lừa bán , mie nó mua cả 5 làng với Akat xong lên làm chủ tịch HDQT luôn =))

Thảo nào phải cho vào sách cấm , mà xài cái trò này gangr@pe sướn phải biết :)

Mà xem nhà mới sẽ làm chủ đề j đây nhỉ
 
Back
Top