Có thể tóm tắt như thế này về chuyện Thập vĩ:
Thập vĩ vốn là cameramen + diễn viên đóng cùng chị Hằng. Vì là cameramen riêng của chị Hằng nên nó có đủ bộ 10 tập phim HD uncen + diector's cut bộ phim "Hằng Nga lăn lộn" vốn được tương truyền là bộ phim tài liệu mà các "kĩ thuật tối cao" của thiên giới được nghi lại
Lục đạo lúc này ở trần gian đã đạt cảnh giới thượng thừa vô địch thiên hạ nghĩ rằng trong thiên hạ không ai có "kỹ thuật+sức khỏe" hơn mình nữa nên mới quyết tâm bắt bằng được Thập Vĩ để trộm bí kíp "Hằng Nga lăn lộn" . Khổ nỗi đến khi có bí kíp trong tay thì tuổi đã cao ấy vậy còn cố xem hết 10 phim trong một ngày nên khí lực suy kiệt chân tay bủn rủn chỉ còn nằm chờ chết.
Lúc này hai ông con của Lục đạo đến đòi cha share "hàng". Một đứa có kỹ thuật thượng thừa, một đứa có sức khỏe vô địch, quan điểm cưa giái của hai anh cũng rất khác nhau một anh thì " cưa giá thì cần có tiền " còn anh kia "tao dùng love "
Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Lục đạo cũng truyền lại bộ bí kíp cho đứa có sức khỏe với hi vọng " Nó chỉ bị kiệt sức thôi chứ không đến nỗi lăn vật ra chờ chết như mình "

. Tức giận vì không được bố cho xem anh chàng "kỹ thuật" đã ăn trộm đổi tên thành "Vàng Anh phim bộ" và up lên RS với mong muốn phổ cập GDGT cho toàn thế giới
Khốn nỗi bộ phim thuộc thể loại "super super hardcore" này đã làm cho bao nhiêu chàng trai tinh lực đầy mình bị suy khí mà chết thằng chưa chết thì cũng muốn xem một lần để xem nó thần thánh tới đâu rồi cũng chết, cả thế giới hỗn loạn tang thương vô cùng
Khiếp, tóm tắt mà còn dài hơn thường, thôi, tóm lại một câu là đợt này Mad đứng ra mua lại bí kíp không có mục đích gì hơn việc chữa bệnh gay cho thằng chắt để nó còn chấn hưng nhà Unchiha